Hải đoàn 129: Điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi

Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân luôn là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân luôn là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mới đây nhất là việc 7 ngư dân tàu cá PY95139 TS gặp nạn, được CSBS tàu 744 Hải đoàn 129 cứu nạn thành công và đưa về bờ an toàn một lần nữa khẳng định, Hải đoàn 129 luôn đồng hành cùng ngư dân ngoài khơi xa.

Tàu 740 cứu kéo tàu cá PY 92557 TS bị sự cố máy chính.

Người bạn đồng hành cùng ngư dân

Là một trong số những ngư dân được CBCS Hải đoàn 129 cứu nạn mới đây, ngư dân Trình Thạnh, sinh năm 1981, thuyền trưởng tàu PY95139 TS (ở Khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) kể, ngày 11/7 vừa qua, tàu cá của anh đang đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, sóng to gió lớn, làm tàu rung lắc mạnh khiến tàu bị thủng đáy, máy chính, máy phụ bị ngập nước, không hoạt động được, nguy cơ tàu bị chìm rất cao. Thời điểm đó, trên tàu có 7 thuyền viên hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Các thuyền viên trên tàu cá đã cố gắng khắc phục nhưng không thành công. Anh Thạnh đã phát đi tín hiệu cứu nạn. Rất nhanh sau đó, tàu 744 Hải đoàn 129 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền gần khu vực tàu cá bị nạn nhận được lệnh đã nhanh chóng cơ động tìm kiếm cứu nạn, đưa chúng tôi lên tàu 744. Do tàu cá PY95139TS phá nước lớn, hỏng nặng nên không thể cứu tàu nhưng với ngư dân Trình Thạnh, còn người là còn của. Trong niềm xúc động anh Trình Thạnh chỉ biết cảm ơn các CBCS tàu 744: “Nếu không có cán bộ, chiến sỹ Tàu 744 ra cứu thì không biết tụi tôi sẽ trôi dạt về đâu, tính mạng không biết còn sống hay đã chết, các anh đã sinh ra chúng tôi 1 lần nữa”...

Lãnh đạo Quân cảng Sài Gòn và Hải đoàn 129 thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn trên biển.

Sau hơn 2 tuần ở trên tàu 744, 7 ngư dân của tàu cá bị nạn đã được cán bộ, chiến sỹ trên tàu 744 chăm sóc tận tình, động viên thăm hỏi, cho quần áo, cấp thuốc men và bảo đảm chế độ ăn, uống. Đến 9 giờ sáng ngày 26/7, tàu 744 đã cập cảng Hải đoàn 129 an toàn và tiến hành bàn giao 7 ngư dân cho Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gia đình. Trong buổi bàn giao, Quân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ cho mỗi ngư dân bị nạn 5 triệu đồng.

Cùng thời điểm đó, ngày 25/7, tàu cá PY 92557 TS do ông Trần Văn Truyện, trú tại Phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống thì bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động, lúc này tình hình thời tiết đang xấu, gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, Tàu cá PY 92557 TS có nguy cơ bị trôi dạt sang vùng biển nước ngoài.

Trên tàu có 5 ngư dân hành nghề câu cá ngừ Đại dương. Ngay sau khi nhận được tín hiệu cứu nạn, Tàu 740 đã nhanh chóng tiếp cận và triển ngay khai phương án đưa bơm điện chìm sang hút khô cho tàu cá PY 92577 TS.

Thợ sửa chữa của Làng chài Tốc Tan và Tàu 740 đang khắc phục sự cố máy chính tàu cá PY 92557 TS

Đồng thời kết hợp với Phân đội Làng chài Tốc Tan tháo hệ thống truyền động của máy chính, gia công lá thép giảm chấn nối giữa các đăng với trục lai bơm cao áp của máy chính.

Sau gần 2 ngày đêm, các thợ sửa chữa của Làng chài Đảo Tốc Tan và cán bộ, chiến sỹ trên Tàu 740 đã tập trung tổng lực để khắc phục, sửa chữa thành công sự cố máy chính Tàu cá PY 92557 TS. Đến chiều 27-7, Tàu cá PY 92557 TSđã ra khu vực đánh bắt truyền thống của Việt Nam để mưu sinh.

Khi đã khắc phục được sự cố và kiểm tra thử tải của máy chính ổn định, ông Trần Văn Truyện, Thuyền trưởng tàu cá PY 92557 TS rạng rỡ trên khuôn mặt: “Thiệt may cho chúng tôi được bộ đội Hải quân ở Làng chài Tốc Tan và Tàu 740 giúp đỡ nhiệt tình, không những sửa chữa miễn phí mà còn cho ăn uống, cấp thuốc men, nước ngọt, hướng dẫn ngư trường đánh bắt truyền thống. Từ nay trở đi bà con ngư dân biết được địa chỉ tin cậy trên biển, mai mốt về tụi tôi sẽ kể cho mọi người biết”, Ông Truyện nói.

Âu tàu, làng chài và ngư dân

Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Chính ủy Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết bên cạnh chủ động trong việc cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển, đơn vị còn phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung

“Khi nói tìm kiếm cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim thì khẩu hiệu này đã thấm vào từng cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 129 và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh của trái tim. Với diễn biến phức tạp trên biển hiện nay, công tác TKCN cũng được Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ, sâu rộng. Thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất để giúp đỡ ngư dân, tạo niềm tin và tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, cũng là nơi để ngư dân thực hiện chủ quyền của ta trên biển”- Đại tá Nguyễn Tấn Lực nói.

Niềm vui của thuyền trưởng tàu cá PY 92557 TS khi đã khắc phục xong sự cố.

Tháng 11/2016, Quân chủng Hải quân giao cho Hải đoàn tiếp nhận và vận hành Trung tâm Hậu cần - kỹ thuật nghề cá Đảo Sinh Tồn (gọi tắt là Âu tàu Sinh Tồn) và 2 làng chài Tốc Tan, Núi Le.

Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển và cũng tạo nên thế trận Quốc phòng toàn dân vững chắc trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sau gần 2 năm vận hành, khai thác và hỗ trợ cho ngư dân, các Âu tàu và Làng chài ở Trường Sa do Hải đoàn 129 quản lý đã hoạt động có hiệu quả. Chỉ tính riêng trong vòng 2 năm qua đã có 501 tàu cá Việt Nam các loại, trên 2 nghìn lượt ngư dân vào trú, tránh bão.

Các âu tàu, làng chài đã sửa chữa, khắc phục hỏng hóc, cấp nước ngọt miễn phí cho hàng trăm tàu cá mà nếu phải chuyển về đất liền thì chi phí rất lớn. Riêng 7 tháng năm 2018, các âu tàu, làng chài đã tổ chức cứu kéo, sửa chữa thành công 03 tàu cá bị hỏng hóc nặng, cứu 9 ngư dân về đất liền an toàn.

Trong mỗi chuyến biển, các ngư dân khi làm ăn xa bờ ở vùng biển Trường Sa và nhà giàn DK1 đều cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự đồng hành, sát cánh của những CBCS Hải đoàn 129 đang ngày đêm bám trụ ở những âu tàu, trên những con tàu thực hiện nhiệm vụ giữa biển khơi. Nhiều năm qua những người chiến sĩ ấy vẫn thầm lặng hỗ trợ để bà con ngư dân yên tâm rẽ sóng vươn khơi khai thác hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Công Hoan

Phòng Chính trị 129 - Quân cảng Sài Gòn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hai-doan-129-diem-tua-vung-chac-giua-trung-khoi-d75843.html