'Hải Đại Ngư' - Chuyện ngôn tình về tân nương của biển

Trương Dư Hi và Hàn Đống lại kết đôi với nhau trong câu chuyện tình nhuốm màu huyền huyễn và thơ mộng.

Hải Đại Ngư là phiên bản kết hợp giữa Beauty and the Beast của Hollywood và He’s a Dragon của Nga. Phim thuộc thể loại giả tưởng lãng mạn với nội dung kể về mối tình giữa con người và sinh vật huyền bí nửa người nửa thú cư ngụ tại đại dương.

Chuyện bắt đầu với truyền thuyết ở vùng Bắc Hải có vị thần tên là Hải Nhược. Nghìn năm trước xuất hiện ngư yêu gây loạn thế gian nên Hải Nhược đã cứu độ chúng sinh, diệt trừ yêu quái. Để cảm tạ thần linh, cứ 100 năm người dân lại dâng một thiếu nữ làm vật hiến tế cho Hải Ngược. Vật tế gọi là tân nương của biển.

A Ly (Trương Dư Hi), cô nương xinh đẹp ở thôn nọ đã được chọn làm cô dâu của Hải Nhược. Dẫu nàng không cam tâm tình nguyện, quyết liệt từ chối nhưng vẫn bị ép gả cho vị thần của biển cả. A Ly có người trong mộng là Ôn Ngọc công tử nhưng đáng tiếc định mệnh đã đưa nàng đến Hải thần điện, gặp gỡ quái vật tên Diệm.

Ở trong lâu đài của Diệm, nhìn thấy vẻ ngoài gớm ghiếc và cách hành xử thô bạo của hắn A Ly rất sợ hãi nên đã tìm cách bỏ trốn. Thế nhưng kế hoạch tẩu thoát của nàng đều không thành công vì vậy nàng đành chấp nhận số phận ở lại vùng đất huyền bí này. Một ngày kia, A Ly tình cờ nhặt được một chú cá vàng nhỏ bị thương, nàng đưa nó về nuôi, chăm sóc bầu bạn và tâm sự với nó. Nàng gọi nó là Hải Đại Ngư (Hàn Đống). Hóa ra chú cá vàng ấy lại là một nam nhân thư sinh, lãng tử. Chàng ta đã hiện nguyên hình để cứu A Ly thoát khỏi nguy hiểm. Thế rồi hai người phải lòng nhau, cùng nhau trải qua những kỷ niệm ngọt ngào, đậm chất cổ tích bên bờ biển xanh.

Ngày tháng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu vì tai ương đã ập đến. A Ly phát hiện ra bí mật kinh dị của Diệm, nàng hoảng sợ bỏ trốn. Nhờ sự giúp đỡ của Hải Đại Ngư mà nàng đã thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Tuy nhiên trên đường chạy trốn khi gặp được Ôn Ngọc thì nàng đã từ chối nam phụ và quay trở về với nam chính. Sau đó, A Ly và Hải Đại Ngư hội ngộ trong niềm vui sướng ngập tràn, quấn quýt bên nhau không rời. Từ sự kiện này A Ly đã mang thai và nàng bị nữ phụ Phù Dung tính kế truy sát. Phù Dung chính là nữ nhân si tình, chỉ yêu và chờ đợi Hải Nhược thần đã 600 năm. Nhưng nam chính chỉ thuộc về nữ chính thế nên kết cục Phù Dung nhận lấy chỉ là bi kịch.

Về phần A Ly thì nàng đã phát hiện ra sự thật Diệm chính là Hải Đại Ngư, một vị thần bị phong ấn sống nửa chính nửa tà. Nhờ sức mạnh của tình yêu Diệm đã hóa giải được lời nguyền và viết nên đoạn kết viên mãn cho cuộc đời chàng.

Cốt truyện phim khá dễ đoán và không có nhiều tình tiết kịch tính, gây bất ngờ. Nội dung đơn giản, nhẹ nhàng, miêu tả về cuộc tình giữa người và yêu trong bối cảnh kỳ ảo. Thế giới viễn tưởng của Hải Đại Ngư được xây dựng đơn giản, kỹ xảo khá “ba xu” không có điểm nhấn hay nét đặc sắc về các sinh vật yêu ma quỷ quái. Tạo hình và trang phục của mỗi nhân vật cũng bình thường, không bắt mắt hay hoành tráng, gây ấn tượng đến người xem.

Điểm cộng của phim chính là khung cảnh được phác họa với gam màu cổ điển, trầm tối tạo sự ma quái, huyền bí. Bên cạnh đó chính là dàn cast trai xinh gái đẹp mà nổi bật nhất chính là cặp đôi ngôi sao Trương Dư HiHàn Đống. Trương Hư Di hóa thân thành nàng A Ly có nhan sắc nổi bật, yêu kiều thướt tha trong những y phục cổ trang đẹp lộng lẫy. Trong mọi khung hình, vẻ đẹp của Trương Hư Di đều được trau chuốt, nổi bật khiến người xem không thể rời mắt, ca ngợi dung mạo mỹ lệ của nàng. Với A Ly, mỹ nhân họ Trương đã hóa thân “tròn vai”, thể hiện tốt cảm xúc vui buồn của nhân vật.

Đồng hành cùng người đẹp Trương Hư Di là nam diễn viên Hàn Đống. Anh đã lột tả được hai hình ảnh khác biệt giữa yêu quái và thần linh của Hải Nhược. Mặc dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc và thần thái của Hàn Đống vẫn làm hội chị em phải “xỉu ngang xỉu dọc”, bấn loạn và u mê không lối thoát. Sự kết hợp của anh cùng Trương Hư Di đã tạo nên một chuyện tình liêu trai đậm chất ngôn tình, khiến thế gian tò mò dõi theo và gật gù khen ngợi sự đẹp đôi của hai người.

Hải Đại Ngư có thời lượng gần 120 phút, mang đến một truyền thuyết ở vùng biển Bắc Hải, diễn tả về một mối tình đẹp, lay động chúng sinh. Phim ca ngợi về sức mạnh của tình yêu, sự hy sinh thầm lặng của những nhân tình khi yêu đã được đền đáp bằng cái kết hạnh phúc.

Ái Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hai-dai-ngu-chuyen-ngon-tinh-ve-tan-nuong-cua-bien-20201102095054271.html