Hai đại diện của Việt Nam không thể giành thắng lợi

Nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ nhưng hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Hà Nội và Becamex Bình Dương đều không thể có được chiến thắng ở các trận đấu diễn ra trong tối 12-3. Hà Nội hòa Tampines Rovers 1-1 còn Becamex Bình Dương thua 1-3 trước Ceres Negros.

Lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2019

Văn Quyết cùng các đồng đội thi đấu tốt nhưng không có được kết quả như ý. (Ảnh: AFC)

Văn Quyết cùng các đồng đội thi đấu tốt nhưng không có được kết quả như ý. (Ảnh: AFC)

Sau thắng lợi 10-0 ngay ở trận mở màn, CLB Hà Nội hành quân tới sân của Tampines Rovers (Singapore) với quyết tâm giành trọn ba điểm tiếp theo. HLV Chu Đình Nghiêm có trong tay đội hình rất mạnh, với sự trở lại từ tuyển U23 quốc gia của các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu hay Thành Chung.

Dù phải làm khách nhưng đội đương kim vô địch V-League vẫn cho thấy sự lấn lướt, tự tin ngay từ những phút đầu nhập cuộc. Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm duy trì lối đá ban bật chuẩn xác và đầy tốc độ sở trường, tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn đáng kể. Tuy nhiên, lần lượt Oseni Ganiyu, Văn Quyết rồi Pape Omar đều không thể tận dụng cơ hội để mang về bàn mở tỷ số.

Chơi có phần thụ động hơn nhưng chủ nhà Tampines Rovers cũng khiến hàng thủ Hà Nội nhiều phen “hú vía”, đặc biệt là pha đánh đầu đập cột dọc ở phút 30 sau tình huống họ được hưởng phạt góc.

Tỷ số hòa 0-0 sau nửa đầu trận đấu khiến cả hai đội đều mong muốn đẩy nhanh hơn tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm lợi thế trong hiệp 2. Phút 62, Quang Hải thực hiện quả phạt góc bên phía cánh phải, thủ thành của Tampines Rovers băng ra thiếu hợp lý khiến bóng rơi đúng vào tầm chân của Pape Omar, tiền đạo người Senegal không mấy khó khăn đệm bóng cận thành vào lưới trống, đưa Hà Nội vượt lên dẫn 1-0.

Dù vậy, đại diện của Việt Nam đã không duy trì được lợi thế dẫn bàn cho tới hết trận. Phút 77, tiền đạo người Canada Jordan Webb thoát xuống rất nhanh sau nỗ lực chuyền bóng của đồng đội, trước khi dễ dàng đánh bại thủ thành Văn Công trong tình huống đối mặt.

Những thay đổi về nhân sự của Hà Nội sau đó khi tung Hoàng Vũ Samson và Trương Văn Thái Quý vào sân đều không đem lại hiệu quả trong quãng thời gian ít ỏi còn lại. Tỷ số hòa 1-1 là kết quả cuối cùng ở trận đấu trênd đất Singapore.

Hà Nội hiện vẫn đang dẫn đầu bảng F AFC Cup 2019 với bốn điểm, Tampines Rovers tuy có cùng điểm số nhưng xếp thứ 2 vì kém hơn chỉ số phụ. Xếp thứ 3 là Naga World (Campuchia), đội vừa bất ngờ có được thắng lợi 2-1 trước Yangon United (Myanmar).

*Cũng ở lượt trận này tại bảng G, một đại diện khác của bóng đá Việt Nam tại AFC Cup 2019 là Becamex Bình Dương bất ngờ để thua đậm 1-3 trước Ceres Negros (Philippines) ngay trên sân nhà. Đây là thất bại mang đậm dấu ấn của những sai lầm cá nhân, đặc biệt là thủ thành dày dạn kinh nghiệm Bùi Tấn Trường. Ba bàn thắng của Ceres Negros đều do công của tiền đạo Bienvenido Maranõn, con bàn gỡ duy nhất của Becamex Bình Dương được ghi bởi trung phong người Brazil Wander Luiz.

Kết thúc lượt trận thứ hai, Becamex Bình Dương tạm thời xếp thứ 3 với một điểm, trong khi Ceres Negros đứng đầu với hai trận toàn thắng.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39473702-hai-dai-dien-cua-viet-nam-khong-the-gianh-thang-loi.html