Hai cụ ông nằm viện bị người nhà 'bỏ quên'

Bệnh tật, hai cụ ông nhập viện điều trị hơn 1 tuần nay nhưng không có người thân chăm sóc, phải nhờ vào sự giúp đỡ của đội ngũ y bác sĩ. Vụ việc đang diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)...

Sáng 9/1, trao đổi với PV Infonet, Bác sĩ Lê Nhật Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện đang điều trị cho hai bệnh nhân cao tuổi, trú tại xã Sơn Lâm và xã An Hòa Thịnh của huyện Hương Sơn.

Theo đó, bệnh nhân Phan Văn Tuấn (57 tuổi, trú thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) nhập viện ngày 30/12/2020, được bác sĩ chẩn đoán bán tắc ruột và viêm loét dạ dày. Còn bệnh nhân Phan Mạnh Tùng (79 tuổi, trú tại xã An Hòa Thịnh) bị gãy xương cánh tay, nhập viện vào ngày 3/1/2021. Hiện cả hai cụ đang điều trị tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn.

Bệnh nhân Phan Mạnh Tùng (79 tuổi, trú xã An Hòa Thịnh) cần phải chuyển tuyến nhưng không có người nhà nên không thể giải quyết.

Bệnh nhân Phan Mạnh Tùng (79 tuổi, trú xã An Hòa Thịnh) cần phải chuyển tuyến nhưng không có người nhà nên không thể giải quyết.

Điều đáng nói là, cả hai bệnh nhân đã nhiều tuổi, lại đau ốm bệnh tật, nhưng nhiều ngày qua không có sự trực tiếp động viên, chăm sóc của người thân khiến những bệnh nhân xung quanh không khỏi chạnh lòng.

Đặc biệt, ngoài bị gãy xương cánh tay, bệnh nhân Phan Mạnh Tùng (79 tuổi, xã An Hòa Thịnh) còn bị trầy xước, đa chấn thương phần mềm, cần phải chuyển tuyến nhưng không có người thân nên không thể giải quyết.

Ngoài việc khám bệnh, kê đơn, tiêm thuốc để điều trị cho bệnh nhân, thời gian qua, cán bộ trong khoa và đội ngũ y bác sĩ tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa Khoa huyện Hương Sơn còn phải vào vai người nhà của hai bệnh nhân kém may mắn này.

Mọi công việc mà lẽ ra người nhà bệnh nhân phải chịu trách nhiệm như tắm rửa, vệ sinh và mua thức ăn... thì nay “phó mặc” cho Khoa Ngoại. Thậm chí Khoa còn phải cho bệnh nhân tiền để mua thêm thức ăn và thuốc điều trị.

Bệnh nhân Phan Văn Tuấn (57 tuổi, thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm) tự đến nhập viện mà không có người thân chăm sóc.

Theo Bác sĩ Trần Xuân Hạnh, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn, trong một vài ngày nếu người nhà bệnh nhân có thể vì lí do nào đó mà không đến chăm sóc người thân của mình, thì Khoa còn cắt cử cán bộ làm thay được, nhưng nhiều ngày quá thì rất khó thu xếp.

Chia sẻ với PV, bệnh nhân Phan Mạnh Tùng cho biết: “Con cái đứa ở Hương Khê, đứa thì ở Thái Bình xa quá, hơn nữa lại bận con nhỏ nên không đến chăm sóc được”.

Nói về hướng giải quyết, Bác sĩ Lê Nhật Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn chia sẻ: “Bệnh viện đã liên lạc với chính quyền địa phương của bệnh nhân để nhờ tìm người thân hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân nhưng chưa có kết quả. Nếu người nhà bệnh nhân Tùng có mặt ở đây, chúng tôi sẽ tư vấn và giới thiệu để bệnh nhân chuyển tuyến điều trị”.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/ha-tinh-hai-cu-ong-nam-vien-bi-nguoi-nha-bo-quen-274634.html