Hai con thơ phút chốc mồ côi sau bi kịch cha sát hại mẹ rồi tự tử

Ngày 10-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sẽ không khởi tố bị can vụ chồng sát hại vợ ở xã Tiên Ngọc (H.Tiên Phước), bởi sau khi gây án đối tượng đã treo cổ tự tử.

Trước đó, tối 21-1 (tức 27 Tết), nghe tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình của anh Trần Văn A. (29 tuổi, ngụ xã Tiên Ngọc), người dân tỉnh giấc chạy sang thì tá hỏa phát hiện chị Võ Thị Tr. (SN 1990, vợ anh A.) nằm bất tỉnh trên giường trong phòng ngủ, vùng đầu có vết thương.

Dù chị Tr. nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Điều đáng buồn là sau đó người dân tiếp tục phát hiện anh A. treo cổ chết trong vườn, cách ngồi nhà khoảng 100m.

Theo gia đình của anh A., khoảng 20 giờ 30 ngày 21-1, gia đình nghe tiếng cãi vã của vợ chồng anh ở nhà riêng, sau đó chị Tr. hết lên 2 tiếng “cứu … cứu” rồi không nghe động tĩnh gì nữa.

Bà Đỗ Thị Xương (72 tuổi, mẹ ruột chị Tr.) nghẹn ngào thuật lại, tối hôm đó, bà chạy sang nhà thì thấy con rể treo cổ chết, được người dân đưa thi thể vào nhà. Còn con gái bà là chị Tr. đầu bị đánh vỡ sọ nên cũng không qua khỏi.

“Tận mắt chứng kiến hình ảnh đó, lòng tôi đau như ngàn mũi dao đâm vào tim. Vợ chồng nó có 2 con, con gái lớn 4 tuổi và con trai nhỏ 2 tuổi. Xưa nay vợ chồng sống với nhau hòa thuận, không thấy có lớn tiếng.

Sáng hôm xảy ra sự việc, vợ chồng nó có dẫn con về nhà tôi chơi, nhưng nét mặt có vẻ buồn, ít nói hơn mọi khi. Sau khi ăn cơm trưa xong, vợ chồng dẫn 2 con vào phòng ngủ. Đến chiều thì tôi thấy con Tr. ra khỏi phòng vừa đi vừa khóc. Lúc nó lấy chén cơm ăn thì nước mắt đầm đìa…”, bà Xương kể.

Cũng theo bà Xương, thấy con gái khóc bà hỏi: “Có chuyện gì vậy con, nói cho mẹ nghe thử có giúp được gì không”. Tuy nhiên, chị Tr. trả lời là “không có chuyện gì”. Lúc ăn được 2 thìa cơm thì anh A. gằn giọng nói: “Ăn lẹ lên rồi về”. “Nó có nói với tôi sáng mai sẽ đi mua 1 chiếc bánh kem và bộ quần áo mới cho đứa con trai nhỏ để tổ chức sinh nhật sớm.

Trước lúc về, tôi nói vợ chồng để bé gái lớn ở lại ngủ với ngoại cho vui, còn chở cu nhỏ về pha sữa cho uống. Đêm hôm đó, trong lòng tôi cứ bồn chồn và lo lắng không ngủ được. Đến 21 giờ cùng ngày, tôi nhận hung tin con gái tôi bị chồng sát hại rồi tự tử…”, bà Xương kể trong nước mắt.

Trong phút chốc, 2 con thơ của vợ chồng của anh A. mồ côi sau bi kịch cha sát hại mẹ rồi tự tử

Trong phút chốc, 2 con thơ của vợ chồng của anh A. mồ côi sau bi kịch cha sát hại mẹ rồi tự tử

Bà Xương cho biết thêm, sau khi vợ chồng chị Tr. mất, bà sang 2 cháu ngoại về nuôi. “Tôi thuộc hộ nghèo, có 2 đứa con lập gia đình ở xa nên sống thui thủi một mình. Hôm tổ chức mai táng, 2 con nhỏ của vợ chồng Tr. vẫn không biết là ba mẹ đã qua đời. Thỉnh thoảng 2 đứa con lại gọi: “Ba mẹ dậy chơi với chúng con, sao nằm ngủ hoài vậy”.

Đưa quan tài đi chôn cất, hai đứa nó cứ hỏi: “Sao lại để ba mẹ con lại nằm ngủ ở đây”. Đến lúc về nhà không thấy ba mẹ, 2 đứa mới khóc, chạy đi tìm. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng không cầm được nước mắt. Mấy ngày qua, có nhiều người đến xin nhận 2 đứa về làm con nuôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn chăm sóc, nuôi dạy cháu của mình đến hơi thở cuối cùng…”, bà Xương nói trong xót xa.

Một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi sát hại vợ là chị Tr., anh A. đã tự tử nên không tiến hành khởi tố bị can. Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghi là do ghen tuông, vị lãnh đạo này cho hay, đó cũng có thể là một trong số những khả năng. “Bởi 2 vợ chồng đã tử vong hết rồi nên rất khó để xác định được nguyên nhân chính. Ghen tuông cũng là một trong những nguyên nhân, bởi thời gian gần đây 2 vợ chồng thường hay cãi vã”, vị này nói và cho biết thêm, tại hiện trường là phòng ngủ của 2 vợ chồng, cơ quan công an tìm thấy một chiếc búa được cho là hung khí gây án.

Tiêu Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/2-con-tho-phut-choc-mo-coi-sau-bi-kich-cha-sat-hai-me-roi-tu-tu_87307.html