Hai chiều nước mắt

Sáng 26-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử Lê Thiên Sơn (39 tuổi, trú P.2, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' với khung hình phạt 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Sáng 26-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử Lê Thiên Sơn (39 tuổi, trú P.2, TP Đông Hà, Quảng Trị) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với khung hình phạt 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây cũng là phiên tòa trực tuyến đầu tiên được TAND tỉnh này tổ chức thực hiện với nhiều điểm cầu giám sát như Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh... Chính vì thế, hình ảnh người mẹ già của bị cáo tâm trạng bấn loạn, mếu máo khóc rồi bỗng bật cười bất lực, chua xót đến ứa nước mắt giữa hàng ghế dự khán dội rõ lên màn hình ở những điểm cầu đến ám ảnh, xót xa.

Bị cáo Lê Thiên Sơn nghe tuyên án.

Bị cáo Lê Thiên Sơn nghe tuyên án.

Sơn là con trai đầu trong gia đình có 5 anh em. Trước đây, Sơn rất chăm chỉ cùng vợ bán buôn tại bến xe cũ Đông Hà. Vợ bán cháo, còn Sơn đi phụ xe. Làm ăn gom góp được chút vốn, Sơn mua chiếc ô-tô để chở hàng, chủ yếu là gỗ từ Hướng Hóa về. Và chính những ngày tháng đó, Sơn đã sử dụng và nghiện ngập ma túy không dứt. Những lúc Sơn sử dụng ma túy, y trở nên hung tợn, gieo nỗi kinh hoàng cho người thân. Chìm trong ma túy, mẹ Sơn, vợ Sơn, các em đều khuyên răn không thấm. Bao nhiêu cơ cực cứ theo đó mà đổ dồn xuống gia đình. Sơn cũng nhiều lần bị xử phạt hành chính. Cụ thể, 10-2018, bị UBND H.Cam Lộ xử phạt 25 triệu đồng về hành vi Kinh doanh hàng lâm sản trái với quy định của Nhà nước. Cũng trong tháng 10 đó, Sơn tiếp tục bị CAH Cam Lộ xử phạt 5 triệu đồng về hành vi “Điều khiển xe tải 74K-3938 không có giấy phép lái xe theo quy định”. Trước khi bị bắt quả tang về hành vi phạm tội ma túy, Sơn cũng đã bị tuyên án 21 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” nhưng chưa thi hành án.

Trả lời HĐXX, Sơn thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố. Cụ thể, vào ngày 18-1-2019, Sơn gọi điện cho 1 người tên Hùng (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) hỏi mua 2.000 viên MTTH đưa về cất ở nhà để sử dụng. Biết Sơn chưa có tiền trả liền nên người này vẫn đồng ý cho Sơn trả sau. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, có người ra QL9 đoạn địa phận xã Tân Thành (H.Hướng Hóa) gửi xe khách tuyến Lao Bảo – Đông Hà 1 gói hàng, trên có ghi số điện thoại. Giá cước vận chuyển là 20 ngàn đồng. Khi xe về đến Đông Hà, chủ xe gọi theo số điện thoại ghi sẵn hẹn giao hàng tại cửa hàng xăng Ngô Đồng trên đường Lê Duẩn, TP Đông Hà. Sơn nhận cuộc gọi này và điều khiển xe máy ra cây xăng lấy gói hàng, đồng thời trả tiền cước. Khi trên đường về nhà thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng với toàn bộ số ma túy, bao gồm 2.000 viên MTTH. Khi CA thực hiện khám xét nơi ở, Sơn đã tự nguyện giao nộp thêm 96 viên MTTH được cất giấu tại nhà mình. Với số ma túy lẻ này, Sơn cho hay vừa mua trước đó 1 ngày tại khu vực bến xe mới Đông Hà với 100 viên, trị giá 6 triệu đồng và đã sử dụng hết 4 viên. Tổng cộng số ma túy Sơn tàng trữ bị thu giữ trong vụ án có trọng lượng hơn 200g methamphetamine.

Người mẹ đau khổ đón nhận quà tặng được Sơn làm trong những ngày tạm giam.

Theo lời khai của bị cáo, mỗi ngày đối tượng dùng khoảng 6 viên MTTH, số tiền bỏ ra không ít. Thế nên, Sơn kiếm được đồng nào đều ném vào đó, mặc kệ cho cuộc sống gia đình khốn đốn, mẹ già lao động vất vả với tiền công ít ỏi, vợ đi phụ rửa bát chén tại nhà hàng kiếm tiền nuôi con. Nhưng với những người phụ nữ tội nghiệp ấy, đau khổ nhất là cảnh bất lực, tuyệt vọng trước vấn đề nghiêm trọng của Sơn. Nếu như vợ Sơn hiền lành, cam chịu, nín nhịn thì mẹ Sơn đau khổ dường như không còn sức chịu đựng. Bà buồn đau trong lòng, lúc cười, lúc khóc, bất an, phút chốc hắt lời trách giận nhưng tích tắc sau đó lại chùng xuống xót thương con. Tiếng cười khô khốc của bà trở thành âm thanh lạ giữa không khí trật tự của phiên tòa. Cũng chính tiếng lòng nhức nhối ấy đã kéo Sơn quay lại nhiều lần nhìn về phía mẹ.

Khi HĐXX vào nghị án, Sơn lại khiến người mẹ nghèo bật khóc lần nữa khi cố rướn người qua hàng phân cách khu vực dự khán để trao cho mẹ những món đồ được đan bằng len trong thời gian tạm giam. Đó là hình trái tim có chữ Mẹ, chữ Em, con trai, tên người vợ hiền lành, có trái tim với dòng chữ Gia đình, Bình an. Có lẽ bao nhiêu tâm tư Sơn muốn gửi gắm đều dồn vào đó. Dường hiểu phần day dứt trong con, mẹ Sơn lại rưng rức: “Mẹ chỉ cố sống để phụ giúp nuôi con mi thôi, chớ đợi mi về biết có nổi không”. Khép lại phiên xét xử, Tòa tuyên án Sơn 16 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, chấp hành thêm bản án 21 tháng tù trước đó. Sơn bỗng bấn loạn theo tiếng mẹ nấc lên, cúi đầu giấu nước mắt đang rơi. Phía sau lưng người mẹ nghèo, vợ Sơn ôm đứa con mới học lớp 1 vào lòng cũng khóc nghẹn.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_216590_hai-chieu-nuoc-mat.aspx