Hai chiến thắng lịch sử mang dấu ấn châu Á tại lễ trao giải Quả cầu vàng

Tại lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng, tác phẩm Ký sinh trùng thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, còn nữ diễn viên gốc Á Awkwafine thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài hoặc ca vũ nhạc.

Tại lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 77 của HFPA diễn ra vào sáng 6/1, tác phẩm Ký sinh trùng đến từ Hàn Quốc vượt qua The Farewell(Trung Quốc, Mỹ), Portrait of a Lady on Fire(Pháp), Les Miserables(Pháp) và Pain and Glory (Tây Ban Nha) để thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

Trong khi đó, vai diễn trong The Farewell cũng giúp nữ diễn viên gốc Á Awkwafine thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc – Phim hài hoặc ca vũ nhạc, vượt Ana de Armas (Knives Out), Emma Thompson (Late Night), Beanie Feldstein (Booksmart) và Cate Blanchett (Where’d You Go, Bernadette).

Đây là lần đầu tiên một bộ phim đến từ Hàn Quốc thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Awkwafine cũng là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên được trao giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của thể loại phim hài/ca vũ nhạc. Chính vì vậy, đây được xem là hai chiến thắng lịch sử mang dấu ấn châu Á tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay.

Trước giải thưởng danh giá trong lễ trao giải Quả cầu vàng, Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon Ho cũng từng thắng giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 72.

Chuyện phim Ký sinh trùng (Parasite) theo chân gia đình nghèo bốn người gồm ông bố Ki Taek (Song Kang Ho), bà mẹ Choong Sook (Jang Hye Jin) thất nghiệp ở nhà, con trai cả Ki Woo (Choi Woo Sik) phụ việc bố mẹ sau bốn lần thi trượt đại học và em gái Ki Jung (Park So Dam) phải nghỉ học do không đủ tiền trả học phí. Cuộc sống gia đình sang trang mới sau khi Min Hyuk (Park Seo Joon) – bạn thân của Ki Woo – mang đến tặng hòn đá tài lộc và nhờ Ki Woo làm gia sư thay mình tại một gia đình giàu có.

Phim Ký sinh trùng có mở đầu như một câu chuyện đời thường nhưng càng về sau càng hấp dẫn, các nhân vật – những kiểu người mà ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong xã hội – đã tương tác hoàn hảo với nhau để tạo nên bi kịch gây ám ảnh bậc nhất. Thậm chí, chính tựa phim Ký sinh trùng cũng khiến người xem suy nghĩ, dằn vặt.

Tuy không thắng ở hạng mục Kịch bản và Đạo diễn xuất sắc nhưng bộ phim của đạo diễn Bong Joon Ho vẫn còn nhiều cơ hội tại giải Oscar năm nay.

Trong khi đó, Awkwafina là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc – Thể loại hài/ca vũ nhạc tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nhờ vai diễn trong The Farewell.

Trước vai diễn trong The Farewell, nữ diễn viên Awkwafina từng có vai diễn cá tính ở bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á. Cả hai tác phẩm đều tạo nên sự đối lập giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, giữa Singapore (Con nhà siêu giàu châu Á) và Trung Quốc (The Farewell) với xứ sở cờ hoa.

Riêng ở The Farewell, Awkwafina đảm nhận vai diễn chính với nhân vật Billi, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Hoa lớn lên giữa thành phố New York, giờ trở về quê hương sau khi biết tin bà nội của mình bị mắc bệnh ung thư.

Giống như Billi, cha mẹ cô là ông Hải Yến (Tzi Ma) và bà Kiện (Lâm Hiểu Kiệt), bác của cô – Hải Tân (Tưởng Vĩnh Ba) và con trai Hạo Hạo (Trầm Hàm) cũng từ nước ngoài trở về Trung Quốc. Để che giấu lý do trở về, họ phải tổ chức đám cưới giả cho Hạo Hạo và cô bạn gái mới quen là Aiko (Aoi Mizuhara).

Hành trình đối diện với căn bệnh của bà nội chia gia đình lớn của Billi thành hai luồng ý kiến, một đại diện cho phong cách Mỹ, thẳng thắn, không che giấu, một lựa chọn cách làm quen thuộc của Á Đông, giấu kín tin dữ và tạo một đám cưới giả để bà yên lòng.

Ở đó, Billi với tính cách “chuẩn Mỹ” đã vô cùng bức bối khi không thể nói sự thật cho bà, thậm chí cảm thấy có lỗi với Nãi Nãi vì có thể khiến bà không kịp làm theo nguyện vọng. Nhưng chuyến đi về Trung Quốc cũng là hành trình mà Billi tìm lại gốc gác, con người thật của mình và những người thân thương.

Đảm nhận vai diễn chính trong The Farewell, nữ diễn viên đã thể hiện tròn trịa những cung bậc cảm xúc khác nhau của Billi, từ sự hoang mang, cô độc, đến cảm giác xúc động khi trở về quê hương, đón nhận tình yêu vô bờ bến từ người bà đã xa cách nhiều năm.

Cũng giống như sự kỳ vọng đối với Ký sinh trùng, người hâm mộ châu Á hy vọng giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng là bệ đỡ, giúp nữ diễn viên gốc Á này có thể giành chiến thắng trong cuộc đua Oscar sắp tới.

Grassie

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hai-chien-thang-lich-su-mang-dau-an-chau-a-tai-le-trao-giai-qua-cau-vang-6771901.html