Hai cậu bé bị trao nhầm: Đứa 'bỏ trốn', đứa nghĩ cách để không phải rời xa bố mẹ

Việc trao nhầm con ở Ba Vì đã khiến cho hai gia đình phải chịu rất nhiều tổn thất về vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt, hai đứa trẻ phải chịu một cú sốc quá lớn, ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý và tình cảm.

Không dám ở nhà vì sợ có người tới “bắt đi”

Để nói cho con biết sự thật về thân thế của mình và đưa các con về đúng vị trí đối với người lớn không phải là điều dễ dàng. Và đối với con trẻ, làm quen chấp nhận những “người lạ” làm người thân cũng là điều vô cùng khó khăn.

Trên Ngôi sao, anh Sơn (bố của một trong hai đứa trẻ bị trao nhầm) cho biết, hơn một tuần nay, cuộc sống của gia đình anh bị xáo trộn bởi các thành viên trong nhà đều buồn bã.

Vợ anh Sơn mệt mỏi nhiều ngày, thỉnh thoảng khóc nức nở vì thương H. Còn cậu bé, tuy chưa hiểu cặn kẽ sự việc nhưng nghe được loáng thoáng thông tin câu chuyện liên quan đến mình đã có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Anh Sơn kể lại là cậu bé hay sang nhà ông bà nội ở dưới bãi trốn và cương quyết không chịu về nhà.

Dù anh Sơn đã nhiều lần giải thích cho H.: "Mẹ Hương là người sinh ra con. Con phải về với mẹ để sau này chăm sóc mẹ", nhưng cậu bé nhất định không chịu. H. nói sẽ không đi đâu cả, chỉ muốn ở chỗ ông bà vì sợ về nhà sẽ có người đưa đi, không được ở với bố mẹ nữa.

Mỗi lần chứng kiến sự sợ hãi của cháu H., anh Sơn không khỏi day dứt, bản thân anh chưa một lần có ý đuổi con. Anh chịu nhiều áp lực vì một mình giữ kín bí mật này trong thời gian không ngắn, sau đó nén nỗi buồn để lo thủ tục, đấu tranh giành quyền lợi cho các con.

Trao đổi với báo chí, anh Sơn cho biết, gia đình anh buồn và thương con rất nhiều. Tuy nhiên, vì tương lai của các con, anh mong muốn sắp xếp các con về đúng vị trí, để hai bé được sống với bố mẹ ruột. Đặc biết, sắp bước vào năm học, anh mong mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa để hai bé yên tâm đến lớp.

Trên Tri tức trực tuyến, anh Sơn chia sẻ: “Phùng Thanh H. và Đoàn Nhật M. đều sốc khi biết sự thật. Bé H. (con đẻ của chị Vũ Thị Hương, đang được anh Sơn nuôi dưỡng) hiện không thể ngủ, con rất sợ, hàng đêm đều bắt cha mẹ ngủ cùng. Bản thân tôi phải sắp xếp để ngủ cùng con và tâm sự cùng con”.

"M. là con mẹ Hương, M. là con mẹ Hương"

Theo Đời sống và Pháp lý, anh Vũ Tiến Phương (SN 1980), anh trai chị Hương cho biết: cháu M. từ khi sinh ra đã hay ốm yếu, có khi phải ở cả tháng trong viện Nhi TƯ. Nhưng “cháu M. rất ngoan và bám mẹ, cho đến bây giờ dù đã 6 tuổi nhưng M. không dời mẹ một một bước” – anh Phương nói.

Trên Tri thức trực tuyến, chị Hương cho hay trong lần đầu tiên gặp con trai ruột của mình là cháu Phùng Thanh H., bản thân đã cảm thấy bé rất giống mình và có tình cảm với bé H. như đối với người con mà chị đang chăm sóc là cháu Đoàn Nhật M. Nhưng, để trao đổi ngay hai con lúc này là chưa thích hợp, chị cần có thời gian để làm tâm lý cho các con.

“Hàng đêm nằm nói chuyện, tôi thủ thỉ vào tai con và nói "M. là con đẻ của cha Sơn, mẹ Hiền". Rồi mỗi buổi tối, tôi thường dạy cháu đánh vần tên cha mẹ ruột. Ngày đầu tiên khi tôi nói chuyện này, M. phản ứng gay gắt, nhưng rồi “mưa dầm, thấm lâu”, M. bắt đầu hỏi tôi vì sao lại thế?, điều đó chứng tỏ con đã phần nào hiểu chuyện.

Khi chị Hương nói, dù thế nào chị vẫn là mẹ của con, luôn đứng sau con thì M. trả lời rằng: “Con mà đi biến hình thì mẹ sẽ không bao giờ biết con ở đâu nữa”.

Đặc biệt, một buổi tối gần đây, M. lại nói: "Mẹ ơi, con nghĩ ra cách rồi. Con sẽ không phải đi đâu cả. Mẹ tìm một khuôn mặt giống con, mẹ may áo bông, gắn khuôn mặt lên, điều khiển bạn ấy về nhà chú Sơn, cô Hiền. Cho bạn ấy ở đó, còn con ở đây với mẹ".

Thậm chí, khi ngồi khoanh chân xem tivi, M. liên túc lẩm nhẩm: "M. là con mẹ Hương, M. là con mẹ Hương". Điều này đã khiến chị Hương không thể nào cầm được nước mắt.

“M. là người con sống tình cảm và cá tính, nếu giao con vào lúc này tôi tin chắc cả hai bé sẽ không thể chấp nhận gia đình mới ngay. Nếu cố tình giao - nhận các cháu, khi về nhà mới các con chưa quen, trường hợp xấu nhất các con trốn ra ngoài, đi lạc thì sao?”, chị Hương lo lắng.

Chị Hương khẳng định, chị rất thương hai con, chị cũng muốn giao nhận hai con, nhưng thời điểm này là không hợp lý, thậm chí là hại các con. Cần phải có thêm thời gian để các cháu làm quen. Thậm chí, chị cũng cần phải có thời gian để thích ứng.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hai-cau-be-bi-trao-nham-dua-bo-tron-dua-nghi-ke-de-khong-phai-roi-xa-bo-me-511041.htm