Hai bố con chú rể bị điện giật tử vong trước ngày đại hỷ

Trong lúc dựng rạp cưới của mình, thấy bố ngã xuống đất, tưởng bị cảm, anh Hoàng sang đỡ thì bị điện giật tử vong.

 Đám cưới bỗng chốc biến thành đại tang đau xót. Ảnh - Đinh Huyền

Đám cưới bỗng chốc biến thành đại tang đau xót. Ảnh - Đinh Huyền

Tối 15/8, lãnh đạo phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc đau lòng khiến 2 bố con bị điện giật tử vong.

Cụ thể, vào sáng 14/8, trong lúc dựng rạp cưới cho con trai là anh Trần Huy Hoàng (SN 1988), ông Trần Văn Tòng (63 tuổi, trú tại Tổ dân phố Quang Luân 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) đã kéo lại dây điện, chỉnh lại rạp cưới cho con trai.

Tuy nhiên, do dây điện có 1 đoạn bị hở, vướng vào dàn gấc được làm bằng dây sắt, khiến ông Tòng bị điện giật ngã xuống đất. Thấy vậy, tưởng bố bị cảm, anh Hoàng đến đỡ thì bị điện giật tử vong.

Được biết, anh Hoàng đang là Đại úy, Thạc sĩ dược, đang công tác tại quân đội và ngày 15/8 là ngày cưới của nạn nhân.

Khánh An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/hai-bo-con-chu-re-bi-dien-giat-tu-vong-truoc-ngay-dai-hy-92986.html