Hai bé bị bỏ lại trên đê: Hai đêm ngon giấc

Hai chị em bị bỏ lại trên bờ đê sông Hồng đang được chị Bích chăm sóc, có nhiều người lạ biết tin tới thăm nhưng các cháu khóc thét.

Hai đêm ngon giấc bên vòng tay "mẹ"

Sáng ngày 11/1/2021, trao đổi với Đất Việt, chị Nguyễn Bích - cán bộ Chi hội Phụ nữ thôn Hà Vỹ (xã Lê Lợi, Thường Tín, TP. Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai liên hệ nhận là người thân của hai cháu bé được chị phát hiện bị bỏ rơi trên khu vực bờ đê sông Hồng trưa ngày 9/1.

Hai cháu bé là chị em trong một gia đình, người chị tên Quỳnh Anh - hơn 4 tuổi, người em tên Nam mới được hơn 2 tuổi. Trưa ngày 9/1, chị Bích đang đi bộ trên khu vực đê sông Hồng thì thấy hai đứa trẻ gào khóc mà không có người lớn bên cạnh.

"Lúc ấy tôi không dám tiến lại gần 2 cháu bé vì sợ bị hiểu nhầm là "bắt cóc trẻ em" nên chỉ đứng từ xa quan sát. Sau khi thấy có một nhóm người khác đang đi tập thể dục ở gần đó tôi mới chủ động gọi mọi người lại làm chứng và cùng hỏi thăm về tình hình của cháu bé" - chị Bích kể.

Hai bé bị người thân bỏ rơi trên bờ đê sông Hồng đang được chăm sóc tại nhà chị Bích.

Hai bé bị người thân bỏ rơi trên bờ đê sông Hồng đang được chăm sóc tại nhà chị Bích.

Bé gái Quỳnh Anh nói, bố mẹ của 2 cháu đều đã qua đời, người bác tên Tâm do không đủ điều kiện chăm sóc nên đã đưa 2 cháu bé tới khu vực đê ở Thường Tín rồi bỏ lại ở đó.

Bé Quỳnh Anh còn chủ động móc trong túi ra số tiền 1,2 triệu đồng với tờ giấy kèm theo dòng chữ nhờ người nuôi dưỡng hộ 2 cháu bé vì bố mẹ các cháu đều đã "mất cả rồi".

Chị Bích kể: "Hai ngày ở nhà tôi các cháu đều ngoan, còn gọi tôi bằng "mẹ". Chị em còn có tính tự giác nữa. Khi ăn cơm tự xúc, khát tự lấy nước uống, đêm muốn đi vệ sinh đều chủ động bảo tôi dậy cho đi... Tối đến các cháu ngủ với tôi rất ngon giấc, ban ngày thì chơi, nghịch như người thân trong nhà".

Theo lời chị Bích, điều đặc biệt là trong suốt 2 ngày qua các bè đều không nhắc nhiều tới người thân của mình, khi được hỏi thì đều bảo bố mẹ đã qua đời, ở với bác nhưng bị bác bỏ lại trên bờ đê. Ngoài ra, các bé khóc thét mỗi khi gặp người lạ.

"Bà con hàng xóm những ngày qua biết tin có qua nhà tôi hỏi thăm nhưng mỗi lần tiếp xúc với người lạ hai bé đều khóc thét, bảo tôi đóng cửa lại vì sợ "bị bắt đi". Có lẽ, trong quá khứ các cháu đã bị ám ảnh bởi một điều gì đó mà tôi chưa rõ" - chị Bích kể.

Muốn được nuôi dưỡng 2 bé tới khi trưởng thành

Khi phát hiện 2 bé trên bờ đê, chị Bích đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng, đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn được là người chăm sóc 2 cháu bé cho tới khi trưởng thành.

Tuy nhiên, do quy định nên cơ quan chức năng xã Lê Lợi tạm thời chỉ bàn giao cho chị Bích chăm sóc, bên cạnh đó phát đi thông báo tìm người thân 2 cháu bé.

Bên cạnh đó, 2 bé cũng được cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo các bé đang ở trong thể trạng tốt, không bị các bệnh truyền nhiễm.

"Dường như có một mối liên kết nào đó giữa các thành viên trong gia đình tôi với 2 bé. Tôi có 4 người con, trong đó 2 người con gái đầu đã lập gia đình, còn 1 người con gái, 1 người con trai đang đi học. Chỉ mới 2 ngày thôi mà các cháu đã hòa nhập, chơi với nhau rất vui vẻ.

Con trai tôi còn chủ động chải tóc cho bé Quỳnh Anh, nô đùa với bé Nam như anh em ruột thịt.

Tôi coi 2 bé như con vì nghĩ rằng đó là cơ duyên đến với mình nên muốn được nuôi dưỡng 2 cháu bé đến khi các cháu trưởng thành và coi đó như là con cái trong nhà" - chị Bích kể.

Trao đổi thêm với Đất Việt, ông Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, gia đình chị Bích là những người sống lương thiện trên địa bàn, không mất lòng ai, thuộc diện khá giả nên có đủ điều kiện để chăm sóc các bé.

"Trong vòng 15 ngày đăng tải thông tin tìm kiếm người thân cháu bé, nếu không ai chủ động đến nhận và đưa ra được bằng chứng chứng mình thì chính quyền sẽ làm các thủ tục bàn giao 2 cháu bé cho gia đình chị Bích chăm sóc theo nguyện vọng" - ông Phát cho biết.

Ngọc Văn

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/hai-be-bi-bo-lai-tren-de-hai-dem-ngon-giac-3425832/