Hai bà cháu tử vong thương tâm trong cơn dông lốc ở Cà Mau

Thấy dông lốc kéo đến, hai bà cháu ôm nhau chạy lên nhà trước trú ẩn. Tuy nhiên tường nhà đổ sập khiến hai bà cháu tử vong thương tâm.

Báo Người đưa tin cho biết ngày 18/8, ông Nguyễn Minh Nhà, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ giông lốc kèm theo mưa lớn làm sập một căn nhà người dân khiến hai bà cháu tử vong.

Nơi xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, khoảng 4h15 ngày 18/8, tại ấp Tân Phong (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) có mưa giông, gió mạnh kèm theo mưa lớn đã làm sập căn nhà của ông Hà Văn Thế (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước).

Lúc này, bà Trần Thị U. (SN 1959, vợ ông Thế) ngủ cùng cháu Nguyễn Thị N. (SN 2014) ở nhà sau. Đến rạng sáng cùng ngày, bà U. hoảng hốt đánh thức cháu gái thức dậy khi giông lốc bất ngờ nổi lên.

Người bà sau đó ôm cháu chạy lên căn nhà phía trên để trú ẩn. Tuy nhiên, khi bà U. cùng đứa cháu chạy lên thì mặt trước căn nhà xây bằng tường bị giông lốc cuốn sập, đè lên người khiến hai bà cháu tử vong. Ông Thế cùng đứa cháu 15 tuổi kịp chạy thoát ra ngoài.

Theo báo Nông nghiệp, một người dân sống gần đó cho biết: “Thấy bà ấy bị kẹt dưới mảng tường lớn, chúng tôi hô hoán mọi người chạy đến ứng cứu, nhưng khi đưa hai bà cháu ra thì cả hai đã tử vong”

Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Phạm Phúc Giang cho biết, đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hai-ba-chau-tu-vong-thuong-tam-trong-con-dong-loc-o-ca-mau-516201.htm