Hai anh em sinh đôi tình nguyện lên đường nhập ngũ

Hai anh em sinh đôi Trần Duy Trí và Trần Duy Tuệ (tổ 5, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2021.

Từ khi còn thơ bé, cả hai ấp ủ ước mơ khi trưởng thành sẽ khoác lên người bộ quân phục màu xanh, mũ đính ngôi sao vàng lấp lánh. Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, bước sang tuổi 19, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, các em cùng hăng hái gia nhập quân đội.

Em Trần Duy Trí cho biết: “Đọc báo, xem truyền hình, chúng em rất khâm phục Bộ đội Cụ Hồ dũng cảm trong chiến đấu, sát cánh với nhân dân trên trận tuyến xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Các anh còn rất tài hoa trong các chương trình truyền hình “Chúng tôi là chiến sĩ”, “Chiến sĩ 2020”. Em Trần Duy Tuệ bổ sung: “Mùa xuân này, gia đình đón 2 người anh họ ở Quảng Nam vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự đến chơi. Dù công tác ở các đơn vị khác nhau nhưng các anh đều chững chạc, trưởng thành hơn trước nhiều. Quân đội đúng là trường học lớn - môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh và chứa chan tình đồng chí, đồng đội. Vào bộ đội sẽ có những khó khăn, vất vả nhưng chúng em quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

 Hai anh em sinh đôi Trần Duy Trí và Trần Duy Tuệ cùng cha mẹ và em gái.

Hai anh em sinh đôi Trần Duy Trí và Trần Duy Tuệ cùng cha mẹ và em gái.

Chuẩn bị bước sang trang đời mới, hai anh em sinh đôi tích cực rèn luyện thể thao, sưu tầm những bài hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội anh hùng. Được biết, từ năm học lớp 9, Trần Duy Tuệ đã đoạt giải nhất môn điền kinh nội dung chạy 200m cấp quận Sơn Trà; tháng 12-2020 vừa qua, 2 anh em tham gia đội tuyển thi đấu tại Huế, giành giải ba lân - sư - rồng toàn quốc. Theo bà con lối xóm, các em tính tình hoạt bát, năng động. Dù sắp thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng trước Tết nguyên đán vẫn tranh thủ đi làm để có thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Cô Đặng Thị Nở tâm tình: "Thấy các con quyết chí cùng đi bộ đội, vợ chồng tôi vui lắm. Mong các con phát huy tốt năng lực, sở trường, phấn đấu cho bằng anh bằng em để vững bước hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp sau này. Tết Tân Sửu năm nay nhà tôi rộn ràng hơn hẳn mọi năm, không chỉ người thân, bạn bè đến chia vui mà cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của phường cũng đến thăm hỏi, tặng quà”. Còn anh Trần Duy Tuấn, là cha của Trần Duy Trí và Trần Duy Tuệ thì dặn dò: “Mong các con chân cứng đá mềm, toại nguyện ước mơ. Vào bộ đội, chúc các con đạt được nhiều thành tích tốt, đúng như cái tên mà cha mẹ đã kỳ vọng đặt cho”.

Anh Trần Nguyên Đức, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Hải Tây cho biết: “Như các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, hai em Trí và Tuệ có sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức tốt, sôi nổi, tích cực tham gia sinh hoạt của địa phương. Lên đường trong mùa xuân này, chúng tôi vững tin, các em sẽ phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó”.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hai-anh-em-sinh-doi-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu-652165