Hai án tử cho kẻ vận chuyển 'cái chết trắng'

Hám lợi, Trần Văn Huy và Đỗ Ngọc Trang nhận lời làm 'người vận chuyển' để rồi ngậm ngùi lĩnh cái kết đắng.

TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là Trần Văn Huy (SN 1974, trú tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Đỗ Ngọc Trang (SN 1985, trú tại xã EaKmut, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194, BLHS.

 Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Quá trình mở tòa, bị cáo Trần Văn Huy khai nhận, vào khoảng cuối tháng 9/2015, một người bạn xã hội tên Duy đã đặt vấn đề thuê Huy vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mai Châu, Hòa Bình về Hải Dương.

Duy cho Huy số điện thoại của Trang để hai người liên hệ đi vận chuyển ma túy cùng nhau. Duy hứa trả công cho Trang là người vận chuyển 18 bánh heroin số tiền là 40 triệu đồng. Còn Huy dẫn đường được trả thêm 15 triệu đồng, Huy đồng ý.

Ngày 22/10/2015, theo chỉ đạo của Duy, Huy đến khu vực ngã tư Ghẽ, Cẩm Giàng, Hải Dương nhận 1 bọc tiền trong túi nilon màu đen (Huy không rõ bao nhiêu) do Đào Ánh Tuyết (bạn gái Duy) giao để chuyển đến Km153 Quốc lộ 6 thuộc địa phận Mai Châu, Hòa Bình.

Ngoài ra, Huy còn nhận 5 triệu đồng từ Tuyết, 5 triệu còn lại, Huy bảo Tuyết chuyển vào tài khoản cho Trang. Sau đó, Huy cầm bọc tiền đến địa chỉ trên giao cho một người đàn ông đứng ven đường rồi quay về Hải Dương.

Ngày 26/10/2015, Huy mua một xe máy Honda PCX màu vàng cát rồi giao cho Trang sử dụng. Sáng hôm sau, Huy điều khiển ô tô chở bọc tiền đi trước, còn Trang điều khiển xe máy bám theo phía sau.

Đến khoảng 12h trưa ngày 27/10/2015, khi đến khu vực thị trấn Tân Lạc (Tân Lạc - Hòa Bình), Huy dừng lại và bảo đồng bọn tiếp tục điều khiển chiếc xe máy PCX đi về phía trước thêm một đoạn nữa.

Ít phút sau, phát hiện chiếc xe máy Air Blade màu đỏ đen đang dựng sẵn ở ven đường, biết bên trong đã giấu ma túy nên Trang đã gọi điện thông báo cho Huy rồi lập tức đổi xe quay về Hà Nội.

Tuy nhiên, khi Trang về đến thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội) bất ngờ bị lực lượng Công an đề nghị dừng xe kiểm tra. Lật mở từng bộ phận thân vỏ của chiếc xe máy Air Blade, lực lượng Công an đã thu được tổng cộng 18 bánh heroin.

Từ lời khai của Trang tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ được Huy.

Trong quá trình điều tra, cả hai đối tượng Huy và Trang đều thừa nhận đã vận chuyển thuê ma túy cho Duy nhưng không nắm rõ lai lịch của đối tượng này.

Cơ quan chức năng xác định, tổng trọng lượng ma túy hai đối tượng này vận chuyển lên đến 6.372.42g heroin.

Tại tòa, hai bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải loại bỏ vĩnh viễn hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Do đó, cuối phiên xét xử, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Huy và Đỗ Ngọc Trang cùng mức án tử hình theo đúng tội danh bị truy tố.

Thúy An

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-an-tu-cho-ke-van-chuyen-cai-chet-trang-a332670.html