HAGL thua, đâu chỉ bởi 'khôn nhà dại chợ', mà còn bởi 'sao quả tạ' khiến Tuấn Anh cúi đầu

Thời gian gần đây, trong cộng đồng fan hâm mộ HAGL, cái tên cầu thủ phố Núi được nhắc đến, hóa ra không phải là Tuấn Anh hay Văn Toàn, cũng chẳng phải Xuân Trường.

1. Nếu như cứ sau mỗi trận đấu của HAGL tính từ ngày V.League trở lại sau dịch Covid-19, các chuyên gia bóng đá đều nhắc đến Tuấn Anh và Văn Toàn - hai cái tên luôn được ca tụng là chơi nhiệt tình, phong độ ổn định giữa một HAGL đầy phập phù, lúc mờ lúc tỏ, thì Xuân Trường cũng được nhắc đến khi vừa có sự trở lại, mang theo hi vọng "cứu rỗi" đội bóng phố Núi khỏi chuỗi ngày sa sút hiện tại.

Nhưng đấy là "người ngoài", còn với những người yêu mến HAGL, Trọng Sáng mới là cái đến được nhắc đến nhiều nhất, bởi chẳng khó để nhận ra rằng trung vệ này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sa sút, khiến Tuấn Anh cùng các đồng đội của mình đánh rơi những ngày vui lại phía sau lưng.

Đáng lý ra, pha chuyền bóng về vào đúng chân Hà Đức Chinh của Trọng Sáng phải được mổ xẻ cực kỳ nghiêm túc, bởi với bóng đá chuyên nghiệp, nó khá khó hiểu và nhiều nghi vấn. Tuy nhiên khi pha bóng "tặng quà" ấy đến từ chân Trọng Sáng, thì nó đã là "chuyện bình thường", thậm chí dù cho nó là tình huống bước ngoặt của trận đấu, đưa SHN Đà Nẵng đến chiến thắng và dìm HAGL vào cơn khủng hoảng.

Bởi với Trọng Sáng, những pha bóng "tự bắn vào chân mình" suốt hai mùa giải qua đã là quá nhiều, và việc trung vệ này khiến các đồng đội của mình phải lắc đầu ngao ngán chẳng còn là chuyện quá lạ lẫm ở đội bóng phố Núi.

Đâu chỉ có tình huống "biếu" cho Hà Đức Chinh bàn thắng giúp SHB Đà Nẵng "lật ngược thế cờ", ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của Tanda, Trọng Sáng lại "đóng vai thứ chính" hoàn hảo với tình huống di chuyển lững thững, để tiền đạo ngoại của SHB Đà Nẵng thoát xuống dễ dàng, đệm bóng tung lưới thủ thành Bửu Ngọc, khiến ngày trở lại của Xuân Trường buồn thê thảm.

Với sự "ngơ ngác" thường xuyên của trung vệ này, Tuấn Anh thường xuyên phải đá thấp, thậm chí lùi về tận trong vòng cấm địa đội nhà để sẵn sàng "sửa sai" cho Trọng Sáng. Điều này khiến tuyến giữa của HAGL tan tành, dẫn đến việc dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương, song đội bóng phố Núi không thể tạo ra được tình huống tấn công "nên hồn" trước SHB Đà Nẵng.

2. Liệu BHL HAGL có biết Trọng Sáng chơi rất tệ không? Dĩ nhiên là có. Nhưng tại sao hết trận đấu này đến trận đấu khác, vẫn lại là Trọng Sáng? Là bởi đội bóng phố Núi làm gì có sự lựa chọn nào khác. Đặt trọn niềm tin vào bộ đôi trung vệ Trọng Sáng - Memovic, HLV Lee Tae-hoon đang phải trả giá nặng nề cho lựa chọn của mình.

Trọng Sáng chơi dở đã đành, đằng này đáng tiếc hơn là sự yếu kém của trung vệ này còn kéo cả Memovic "tụt lùi". Không giống như Rimario, với điểm đến đầu tiên là HAGL, và chỉ chứng minh được năng lực sau khi rời khỏi đội bóng phố Núi, Memovic mùa bóng trước khiến cả V.League phải thèm thuồng khi cùng SLNA giữ sạch lưới đến 11 trận - kỷ lục của giải đấu này. Nhưng về với HAGL, chơi cạnh Trọng Sáng, trung vệ ngoại này trở nên "vô hại" đến đáng thương.

Chiều nay, HAGL sẽ ra quân trên sân Lạch Tray, để đá một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải của mình. Là bởi đây là trận đấu quyết định xem đội bóng phố Núi còn nằm trong "ngưỡng an toàn", hay rơi xuống diện tranh chấp chiếc vé trụ hạng. Nếu không thể có điểm trước Hải Phòng, chắc chắn Tuấn Anh và các đồng đội sẽ rơi ra ngoài top 8, "chung thuyền" với 5 đội cuối bảng, đối mặt với khả năng phải đá "play-off ngược".

Thời tiết nắng nóng miền Bắc sẽ thêm lần nữa "làm khó" HAGL, sau hai trận thua thảm trước Nam Định ở cúp Quốc gia và CLB Hà Nội ở V.League. Sau dịch Covid-19, những chuyến làm khách của HAGL được ví như "cọp xuống đồng bằng", đều nhận phải kết cục thảm thương. Hết trận này qua trận khác, HLV Lee Tae-hoon "tua băng" lại điệp khúc thời tiết tạo nên bất lợi cho đội bóng của ông.

Rất có thể nếu không có được kết quả tốt trước Hải Phòng ở trận đấu chiều nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ không còn phải ca cẩm về thời tiết nữa, bởi theo nhiều nguồn tin, trát sa thải đang treo lơ lửng trên đầu HLV này.

Mùa giải trước, cũng trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã chơi cực kỳ khôn ngoan và có được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước chính HAGL. Hôm nay, trong khung gỗ đội bóng phố Núi không còn thủ thành Sietsma - thủ môn xuất sắc mùa trước của họ, nhưng chắc hẳn vẫn còn đó Trọng Sáng - "sao quả tạ" mùa này.

"Khai thác" tốt "mỏ lộ thiên" này, Hải Phòng sợ gì không có điểm trước HAGL đang chao đảo trong sa sút.

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hagl-thua-dau-chi-boi-khon-nha-dai-cho-ma-con-boi-sao-qua-ta-khien-tuan-anh-cui-dau-8202029665935122.htm