HAGL thắng Hà Nội 1-0 nhờ siêu phẩm sút xa của Xuân Trường

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã vượt qua Hà Nội nhờ bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Xuân Trường. Giành trọn ba điểm ở vòng 10 V-League, HAGL đang xây chắc ngôi đầu bảng.

Mạch phong độ thăng hoa của HAGL vẫn chưa dừng lại. Sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ Viettel cách đây vài tuần, thầy trò HLV Kiatisuk tiếp tục chứng tỏ thực lực bằng việc vượt qua đội đương kim á quân Hà Nội.

Bàn thắng duy nhất ở phút 34 của Lương Xuân Trường giúp HAGL thắng trận thứ 8 trong mùa giải và là chiến thắng thứ 6 liên tiếp. Đội chủ sân Pleiku lần đầu thắng CLB Hà Nội trong 4 năm qua, đồng thời xây chắc ngôi đầu với 25 điểm sau 10 vòng đấu.

Xuân Trường với niềm vui chiến thắng.

Xuân Trường với niềm vui chiến thắng.

Tương tự như màn đọ sức với CLB Viettel, HLV Kiatisuk bố trí đội hình lùi sâu, đồng thời yêu cầu học trò tích cực áp sát để bóp nghẹt không gian chơi bóng của các ngôi sao sở hữu kỹ thuật bên phía CLB Hà Nội.

Quang Hải, Văn Quyết gặp nhiều khó khăn. Nếu vượt qua sự đeo bám của các tiền vệ HAGL, bộ đôi này cũng không thể đưa bóng đến vị trí của Geovane, khi tiền đạo này luôn bị cặp trung vệ Memovic Damir, Kimg Dong-su theo sát.

CLB Hà Nội thi đấu bế tắc trong toàn bộ hiệp một. Ngoại trừ tình huống xâm nhập vùng cấm, rồi sút vọt xà của Văn Quyết ở phút 31, đội đương kim á quân V.League chỉ có thể trông chờ cơ hội từ những tình huống cố định.

Khi hàng thủ có được sự chắc chắn cần thiết, mặt trận tấn công của đội bóng phố Núi cũng tự khắc thăng hoa. HAGL cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân là đủ để mang đến cảm xúc vỡ òa cho CĐV tại sân Pleiku.

Quang Hải áp sát pha đi bóng của Công Phượng.

Phút 34, Lương Xuân Trường thoải mái đi bóng ở trung lộ, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật từ khoảng cách hơn 20 m hạ gục Tấn Trường. Tuyến giữa CLB Hà Nội đã không hoàn thành nhiệm vụ, khi để lộ quá nhiều khoảng trống trước mặt thủ quân đội chủ nhà. Xuân Trường chấm dứt cơn khát bàn thắng trên sân Pleiku từ năm 2018 theo cách không thể ấn tượng hơn.

CLB Hà Nội chơi bế tắc, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc không đưa ra sự điều chỉnh về nhân sự. Điều này khiến đội khách không tạo ra nhiều sự khác biệt ở mặt trận tấn công, dù đã gia tăng đáng kể tốc độ lên bóng ở hiệp hai. Geovane, Văn Quyết, Quang Hải gần như mất hút. Phương án tạt bóng từ hai biên cũng không phát huy hiệu quả trước sự chắc chắn của thủ môn Tuấn Linh cùng sự bọc lót hợp lý của bộ ba trung vệ.

Sau hơn 30 phút chơi bế tắc, đội khách mới thay người. Quốc Long, Thành Lương, Thái Quý, và cả Bruno Cunha vào sân, nhưng dấu ấn của 4 cái tên này chỉ là con số 0.

Bên kia chiến tuyến, thế trận phòng ngự được HAGL duy trì với sự tập trung cao nhất. Với những cá nhân sở hữu tốc độ tốt, mỗi đợt phản công của chủ nhà đều trở thành một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Tấn Trường. Ngay phút 51, Văn Thanh đã có cơ hội đối mặt, nhưng hậu vệ phải số 17 lại không có được pha xử lý gọn gàng, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Ở trận đấu này, Công Phượng ngồi dự bị và được vào sân từ phút 30. Tốc độ, khả năng rê dắt và thoát pressing của ngôi sao số 10 giúp ích rất nhiều cho những tình huống phản công của đội chủ sân Pleiku.

PV (tổng hợp)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/357272/hagl-thang-ha-noi-1-0-nho-sieu-pham-sut-xa-cua-xuan-truong.html