HAGL sẽ đá vì bầu Đức?

Đội bóng phố núi sẽ chỉ phải tiếp tân binh Nam Định trên sân nhà Pleiku ở lượt 4 Nuti Cafe V-League 2018 diễn ra hồi 19h ngày mai 1/4. Đây là cơ hội để HAGL cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ông Chung Hae Seong sẽ phải giải bài toán ở khu trung tuyến sau khi Tuấn Anh dính chấn thương. Ảnh: VSI.

Sau 2 trận đầu tiên, HAGL mới giành được 2 điểm, tạm thời đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Nuti Cafe V-League 2018. Họ hòa 0-0 Bình Dương ở trận ra quân mùa giải mới trên sân Pleiku và sau đó tiếp tục cầm hòa Hải Phòng 1-1 tại Lạch Tray.

Kết quả này dù không mỹ mãn, nhưng cũng không quá tệ trong bối cảnh cả 2 đối thủ của HAGL đều là những đội bóng “khó xơi”. Điều quan trọng, HAGL vẫn cho thấy lối chơi ổn định dựa trên khả năng kiểm soát bóng của các vị trí trên sân. Điều đáng tiếc nhất với đội bóng của bầu Đức có lẽ là việc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bị chấn thương, chưa hẹn ngày trở lại. Sự vắng mặt của Tuấn Anh sẽ đặt ra bài toán với ông Chung Hae Seong về việc phải sắp xếp lại tuyến giữa của đội bóng.

Ở trận đấu với Hải Phòng, sau khi Tuấn Anh rời sân, tuyến giữa của HAGL đã đánh mất khả năng kiểm soát bóng, dù vẫn còn lại Lương Xuân Trường. Thêm vào đấy, qua 2 trận đấu, HAGL có vẻ như vẫn chưa cải thiện được sức mạnh tấn công, khi các cơ hội họ tạo ra không nhiều. Dù kiểm soát bóng tốt nhưng hàng tấn công của HAGL không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, ở cả 2 trận đấu với Bình Dương và Hải Phòng. Sức ép HAGL tạo ra với đối phương chỉ tăng lên khi họ có thêm chân sút người Jamaica, Gordon Rimario ở phía trên. Đây là thực tế thể hiện trong hiệp 2 trận đấu của HAGL với Hải Phòng. Sự xuất hiện của Rimario đã giúp Công Phượng và các đồng đội có thêm khoảng trống để vùng vẫy.

Nếu so với tân binh Nam Định, HAGL đang được đánh giá cao hơn trước trận đấu diễn ra chiều mai. Đội bóng thành Nam mới chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận đấu ở V-League, với 1 trận hòa và 2 trận thua. Đây là kết quả không lạ khi Nam Định vừa trở lại V-League sau nhiều năm chơi ở các hạng dưới, và lại chưa có sự bổ sung đáng kể về lực lượng.

Điểm giống nhau của cả 2 là Nam Định và HAGL đều có lượng CĐV rất đông đảo. Hai trận đấu của Nam Định trên sân nhà Thiên Trường, lượng CĐV đều trong tốp đầu V-League, cá biệt trận đầu tiên lên tới 22.000 người. Yếu tố ngoài chuyên môn cũng khiến cặp đấu của HAGL và Nam Định ngày mai trở nên hấp dẫn hơn. Đội chủ sân Pleiku vừa rơi vào cơn ồn ào với những tuyên bố như “nổ bom” của ông bầu và cũng là Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức liên quan đến đại hội 8 VFF. Tình hình căng tới độ đã có lúc, xuất hiện thông tin HAGL sẵn sàng rút khỏi V-League ngay từ lượt trận thứ 4. Công chúng có lý do để chờ xem, sau những ồn ào trên, HAGL sẽ đá như thế nào trước đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Thanh Hóa khó bắt nạt láng giềng

Đội bóng xứ Thanh sẽ có trận đấu hứa hẹn hấp dẫn trước SLNA trên sân nhà. Các mùa giải gần đây, Thanh Hóa được đầu tư rất mạnh về lực lượng, nhưng kết quả phần nào đó chưa được như ý. Mùa giải năm nay, Thanh Hóa vẫn được xếp vào nhóm ứng viên tranh chức vô địch.

Đối thủ của Thanh Hóa, SLNA trong khi đó mang một diện mạo hoàn toàn trái ngược, khi lực lượng thường xuyên bị rút ruột vì tài chính eo hẹp. Mặc dù vậy trước trận đấu ngày mai, SLNA dự báo có thể gây nhiều khó khăn cho Thanh Hóa. Ngoài Ngọc Toàn chấn thương, HLV Đức Thắng sẽ có đủ lực lượng mạnh nhất trong tay, gồm 4 cầu thủ vừa trở về sau đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Khắc Ngọc và 2 tuyển thủ U23 Xuân Mạnh, Văn Đức. Trong lịch sử, các trận “derby” giữa SLNA và Thanh Hóa luôn rất “nóng” và cuộc đối đầu chiều mai chắc chắn không ngoại lệ.

Sau 3 lượt trận, V-League cho thấy hiệu ứng rất tốt về khán giả. Vòng 4 được chờ đợi sẽ tiếp tục chứng kiến lượng CĐV trên các khán đài.

T.Vũ-N.Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hagl-se-da-vi-bau-duc-1256318.tpo