HAGL, những đứa trẻ vẫn chưa chịu lớn

Những tưởng sau một thời gian dài được trui rèn ở đấu trường V-League, HAGL làm nên chuyện ở mùa giải năm nay, nhưng có lẽ họ sẽ lại khiến người yêu mến phải thất vọng thêm lần nữa.

Trước khi V-League 2018 khởi tranh, dù không được tăng cường lực lượng mạnh như FLC Thanh Hóa hay TP.HCM, nhưng với dàn cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất Việt Nam hiện tại, HAGL cũng đã được liệt kê vào danh sách ứng cử viên vô địch.

Sở dĩ nhiều người nhìn nhận như vậy là do đội bóng phố Núi đã có những thay đổi tích cực trong lối chơi ở các trận cuối mùa giải năm ngoái, khi GĐKT Chung Hae-seong xuất hiện trên cabin huấn luyện.

Cùng với đó, họ đón tiền vệ đang thi đấu ở HQ, Lương Xuân Trường trở lại thi đấu trong vai trò thủ quân giúp HAGL càng thêm tự tin hơn.

Xét cho cùng thì đến thời điểm này, “những đứa con của bầu Đức” đã có một khởi đầu không quá tệ khi có được 1 trận thắng, 2 hòa và 2 thua.

Tuy nhiên, lối đá quá ngây thơ khiến họ dễ bị bắt bài và phải trá giá đắt. Thêm vào đó sự lệch pha giữa tấn công và phòng ngự quá lớn. Nếu như hàng công mới chỉ ghi được 5 bàn thì hàng thủ đã để lọt lưới đến 11 bàn.

Điều đáng nói là hàng hậu vệ vốn là điểm yếu cố hữu của HAGL ở các mùa giải trước, nhưng cho đến hiện tại, vị trí này vẫn chưa có sự cải thiện nào dù HLV Dương Minh Ninh đã đưa về trung vệ Kim Jin-seo.

Sau những trận đấu đã qua, màn thể hiện của trung vệ người Hàn Quốc đang để lại nỗi thất vọng lớn đối với đội bóng phố Núi và người hâm mộ khi liên tục mắc sai số ở hàng thủ.

Trung vệ được rao từng đá cho tuyển U.23 Hàn Quốc đã phạm sai lầm trong 8 bàn thua ở hai trận gần nhất là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

Lối chơi ngây thơ của HAGL buộc HLV Dương Minh Ninh đã tìm cách thay đổi khi trong chuyến làm khách trước Sài Gòn FC ở vòng 5.

Ông thầy trẻ này đã cho các học trò sử dụng nhiều hơn các bài tấn công ở hai cánh và những pha phất bóng dài và bóng bổng cho Rimario phía trên.

Tuy nhiên, lối chơi này đã không mang đến thành công cho đội bóng phố núi trước một hàng hậu vệ không quá cứng và mạnh của Sài Gòn FC.

Chứng kiến sự thay đổi này, nhà cầm quân kì cựu Lê Thụy Hải chỉ biết ông cảm thấy ngao ngán, hụt hẫng và cho rằng HAGL chỉ nên chơi đúng với sở trường của mình:

HAGL thua đấy, nhưng họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chơi với đúng sở trường của mình. Tôi nghĩ hôm nay HAGL thua phần vì đối thủ biết cách khắc chế họ, phần vì kém may mắn và cả sai lầm nữa.

Chúng ta không nên chỉ vì một trận đấu mà nhận định này kia, hoặc cho rằng lối chơi này kia không phù hợp cho HAGL", ông Hải nói về trận thua đậm 1-3 trước đội bóng chủ sân Thống Nhất.

Rõ rang BHL đội bóng phố Núi đã nhìn thấy điểm yếu trong lối chơi và họ đang cố gắng thay đổi nó sao cho hợp lý, nhưng với lứa cầu thủ đã gắn bó với nhau từ lâu thì sẽ không hề dễ dàng.

HAGL vẫn chưa đủ lớn nếu mãi vẫn cứ chơi ngây thơ như thế này dù có được sự dẫn đường của chiến lược gia người Hàn Quốc. Thế nên mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay có lẽ là thiết thực hơn đối với họ.

Tuyên bố lọt vào top 3 mùa bóng năm nay và vô địch mùa giải 2019 của ông thầy Chung Hae-seong trở nên quá xa vời so với thực lực và lối chơi của HAGL

Nguyễn Đà

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hagl-nhung-dua-tre-van-chua-chiu-lon-86161.html