HAGL nhận nhiều thẻ đỏ: Lời bầu Đức như gió thoảng

Bầu Đức từng tuyên bố HAGL sẽ chơi đẹp, nhưng qua 20 vòng đấu V.League cho thấy đội bóng phố Núi lại nhận nhiều thẻ đỏ.

Sau chuyến làm khách trên sân S.Khánh Hòa chiều 1/10 ở vòng 20, HAGL đã trở thành 1 trong 2 đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất V.League 2017.

Phút 75 của trận đấu, khi HAGL đang bị dẫn 3-2, trung vệ người Brazil Motta (số 30 – HAGL) tỏ ra thiếu kiềm chế khi vào bóng cao chân như một cú kung-fu khiến một cầu thủ đội chủ nhà nằm sân.

Ngay sau đó, Motta đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 bằng 1 thẻ đỏ truất quyền thi đấu từ trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Đây cũng là tấm thẻ đỏ thứ 4 mà HAGL phải nhận ở mùa giải năm nay, “giúp” họ cùng chính S.Khánh Hòa trở thành những đội nhận thẻ đỏ nhiều nhất sau 20 vòng đấu V.League 2017.

Điều này cho thấy, các cầu thủ HAGL đã thay đổi một bộ mặt khác, nó đã đi ngược với những gì mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng tuyên bố cấm các học trò của mình chơi xấu hay có những hành động xấu trong trận đấu, nếu ai vi phạm sẽ đuổi ngay.

Trung vệ Motta (số 30-HAGL) với cú kung-fu đã phải nhận thẻ đỏ trong cuộc đọ sức với S.Khánh Hòa chiều 1/10.

Nhưng giờ chưa thấy ai bị ông bầu này đuổi, thay vào đó số thẻ đỏ của đội bóng phố Núi lại tăng bất ngờ và đứng top ở V.League.

Dường như những lời nói của bâu Đức như gió thổi qua tai, và đó là những lời đã cũ, nay các cầu thủ đã được trải nghiệm môi trường V.League, được thưởng thức những món "đặc sản" mà chỉ có V.League mới có.

Những pha triệt hạ, những hành động gây gổ... đã và đang ngấm vào tính cách của các cầu thủ HAGL, ở V.League, những pha như thế là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng nó là điều ngạc nhiên khi vào đội bóng của bầu Đức, người hơn 2 năm trước từng tuyên bố: “Bất cứ cầu thủ nào có biểu hiện chơi xấu, cãi trọng tài đều bị loại ra khỏi đội hình”.

Có nghĩ tới mình

Dù là đá xấu như vậy, nhưng đội bóng phố Núi còn một "đặc sản" nữa chính là việc than thở. Gần như sau các trận thua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) lại lên tiếng chê trách trọng tài bao che cho đội bạn, hoặc kêu đội bạn đá rát khiến các cầu thủ HAGL không dám chơi bóng hết mình.

Ví dụ mới nhất chính là trận HAGL thua CLB TP.HCM tại vòng 19 V.League vừa qua. Sau trận đấu, ông thầy Tuấn đã nổi cáu và muốn kiện trọng tài Hoàng Ngọc Hà vì đã bắt sai cho đội bóng phố Núi.

Sau mỗi trận thua, HAGL lại tìm cách đổ lỗi.

"Chúng tôi muốn tổ trọng tài phải xem lại hai tình huống không công nhận bàn thắng và không thổi phạt đền cho chúng tôi. Nếu trọng tài không xem xét, chúng tôi sẽ gửi đơn lên Ban tổ chức vì chúng tôi có cơ sở chứng minh mình đúng", ông Tuấn phát biểu sau trận đấu.

Đây dường như là một vấn đề còn tồn tại HAGL, khi những người làm bóng đá đôi khi "quên" nhìn nhận vào những điều còn hạn chế của bản thân, hay các cầu thủ của mình, mà tìm cách hướng sự chú ý vào môi trường bóng đá V.League.

HAGL thua do đâu? Dễ nhìn thấy trước tiên là vì hàng thủ quá yếu và luôn trong tình trạng mở toang khung thành. Dù vẫn có thể phối hợp lên bóng nhịp nhàng, nhưng hàng phòng ngự vỡ vụn thì rõ ràng thua trận là điều không quá khó hiểu.

Đội bóng phố Núi đã tăng cường trung vệ ngoại binh Motta có chiều cao rất tốt, nhưng không phải cứ yếu bóng bổng thì cho một cầu thủ cao to vào là giải quyết toàn bộ vấn đề.

Ở đây, HAGL cho thấy họ yếu kém trong cả hệ thống phòng ngự chứ không phải chỉ 1, 2 cá nhân. Vị trí phòng ngự không được đảm bảo, cự ly các tuyến không tốt, dẫn đến sự rối loạn và dù tập trung số đông thì họ cũng không kèm được người.

Đức Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/hagl-nhan-nhieu-the-do-loi-bau-duc-nhu-gio-thoang-3344234/