HAGL không sợ đối thủ nào, HLV Polking hết mất ngủ

Chiến thắng trước Đà Nẵng giúp thầy trò HLV Kiatisak tiếp tục bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng, trong khi HLV Polking của TP.HCM thừa nhận mất ngủ dài ngày trước trận thắng SLNA.

Vòng 8 V-League 2021 vừa kết thúc tiếp tục chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn, cùng những chia sẻ thú vị của người trong cuộc.

Dưới thời Kiatisak, HAGL "không sợ đối thủ nào"

Thầy trò HLV Kiatisak tiếp tục chứng tỏ mình xứng đáng là ứng viên vô địch mùa giải năm nay khi giành chiến thắng thứ tư liên tiếp, ngay trước chủ nhà Đà Nẵng được dẫn dắt bởi HLV Lê Huỳnh Đức. Đây cũng là trận thắng sân khách thứ 3 liên tiếp sau 14 năm của họ.

Đoàn quân của Kiatisak nối dài chuỗi trận bất bại

Đoàn quân của Kiatisak nối dài chuỗi trận bất bại

HAGL dưới thời Kiatisak chơi thật sự hiệu quả trên các tuyến. Họ mới chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 8 vòng đấu và có hiệu suất ghi bàn tốt nhất V-League 2021 lúc này: 14 bàn.

"Chơi bóng đẹp chưa đủ mà cần có điểm. Đó là chìa khóa giúp cầu thủ HAGL hiểu được vấn đề. Họ có thể chơi những trận đấu lớn mà không sợ đội nào cả", thuyền trưởng đội đầu bảng chia sẻ bí quyết sau trận thắng Đà Nẵng.

CLB TP.HCM giải cơn khát chiến thắng

"Thú thật cả tuần qua tôi ngủ không ngon giấc", HLV Polking chia sẻ sau trận thắng SLNA 3-0 ở vòng 8. Trước đó, chiến lược gia người Brazil chìm trong mối lo có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

TP.HCM rũ bỏ áp lực sau chiến thắng đậm SLNA

3 điểm trước SLNA không chỉ giúp thầy trò HLV Poliking lấy lại tự tin mà còn sống lại hy vọng vào top 6 giai đoạn 1, để có thể chạy đua vô địch giai đoạn 2. Song để điều này thành hiện thực, họ cần thêm nhiều chiến thắng nữa ở những vòng đấu tới

Cùng với Polking, một thầy ngoại khác cũng trút được áp lực mất ghế là HLV Petrovic của Thanh Hóa - đội bóng vừa đánh bại Hải Phòng cũng với tỉ số 3-0, qua đó leo lên hạng 8 trên bảng xếp hạng.

Hà Nội FC chìm trong khủng hoảng

Đội bóng Thủ đô nối dài chuỗi trận bết bát bằng thất bại 0-1 trước đương kim vô địch Viettel, trong ngày tân HLV Hoàng Văn Phúc chính thức ra mắt.

Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô rơi xuống hạng 9 và bấp bênh mục tiêu lọt top 6 đua vô địch giai đoạn 2. Trong 5 vòng đấu tới, Hà Nội FC cần thắng càng nhiều càng tốt. Song điều này đang trở nên khó khăn khi một loạt trụ cột vắng mặt. Mới nhất ở vòng 8, Đức Huy nhận thẻ đỏ còn Văn Dũng đứt dây chằng gối trái.

Như vậy, Hà Nội FC sẽ vắng 7 cầu thủ trong trận đấu quan trọng với Than Quảng Ninh ở vòng 9. Trước đó, Văn Hậu, Hùng Dũng, Bruno dính chấn thương, còn Văn Quyết, Việt Anh bị án kỷ luật.

Bị nợ lương thưởng, cầu thủ Than Quảng Ninh dọa "nghỉ chơi"

Đội bóng đất Mỏ đang chứng kiến nghịch lý: toàn đội bị nợ lượng suốt 8 tháng song vẫn có thành tích rất tốt, thậm chí họ còn leo lên đỉnh bảng sau lượt trận sớm vòng 8.

Trước đó ở vòng 7, toàn đội từng nghỉ tập để yêu cầu lãnh đạo đội bóng trả lương, thương còn nợ đọng. Sau khi được hứa "tuần sau sẽ có tiền". Tuy nhiên đến thời điểm này tiền lương, thưởng vẫn "bặt vô âm tín".

Quá chán nản, ngày 9-4, các cầu thủ đã đồng loạt viết tâm thư gửi các cấp lãnh đạo giải quyết chuyện nợ lương thưởng, nếu không họ sẽ nghỉ chơi trận đấu với Hà Nội FC ở vòng 9 tới.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hagl-khong-so-doi-thu-nao-hlv-polking-het-mat-ngu-post463120.antd