HAGL gặp may, Hà Tĩnh khủng khoảng

Vòng đấu này các cầu thủ Quảng Ninh đã sử dụng 'quyền được thua' để đòi quyền lợi cho mình. Trong khi đó HLV Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình sau những sai lầm trong công tác chuẩn bị mùa bóng.

Nếu bình chọn trận đấu hay nhất của vòng 9 thì chắc hẳn mọi người sẽ hướng đến sân Plei-ku, nơi kẻ thắng, người thua đều được tán thưởng. HAGL đã bắt đầu tách tốp bởi sự thăng hoa của Brandao, Văn Toàn, Công Phượng và các đồng đội. Hãy cùng chúng tôi dạo quanh sân cỏ Việt tuần qua:

Bình Định-Viettel (0-1). Đang vào giai đoạn nước rút, nhà vô địch Viettel đến sân Quy Nhơn với mục tiêu có 3 điểm và bảo đảm quân số cho giai đoạn nước rút. Đang có phong độ khá tốt với 3 trận thắng liên tiếp nhưng Viettel phải chờ đến cú đá phạt cuối trận của Hoàng Đức và sai lầm của thủ môn Bình Định thì họ mới có 3 điểm. Việc đội bóng áo lính đã trở lại đường đua với vị trí thứ nhì khiến V.League 2021 đáng xem hơn còn cổ động viên Bình Định vẫn có quyền tự hào về đội bóng, dù thua trận đáng tiếc.

 goại binh Walsh do chính tay Minh Đức đưa về Hà Tĩnh lại đá hỏng quả phạt 11m đã đẩy Hà Tĩnh lún sâu đáy BXH và chính thức tiễn ông thầy ra đi sau 2,5 năm gắn bó với đội bóng này. Ảnh CLB.

goại binh Walsh do chính tay Minh Đức đưa về Hà Tĩnh lại đá hỏng quả phạt 11m đã đẩy Hà Tĩnh lún sâu đáy BXH và chính thức tiễn ông thầy ra đi sau 2,5 năm gắn bó với đội bóng này. Ảnh CLB.

Sài Gòn- HL.Hà Tĩnh (1-0). Đang có chuỗi 5 trận thua liên tiếp nhưng số phần đã may mắn cho HLV Phùng Thanh Phương khi được gặp HL.Hà Tĩnh đang có dấu hiệu khủng khoảng. HLV Minh Đức đã làm hết cách để củng cố hàng phòng ngự được đánh giá là yếu nhất V.League nhưng mọi việc dường như thoát khỏi tầm tay của mình. Ông đã từng cho Văn Vỹ cùng Akinade ngồi ghế dự bị và tung Nguyễn Văn Đạt và Phạm Văn Long vào sân, kéo Kelly về đá trung vệ. Nhưng mọi việc vẫn không được cải thiện, Đỗ Merlo vẫn tận dụng sự lúng túng của hậu vệ đội khách để ghi bàn. Tình huống này ngoại binh Akinade vẫn chậm chạp và đứng sai vị trí.

Trên hàng công ngoại binh Walsh do chính tay Minh Đức đưa về Hà Tĩnh lại đá hỏng quả phạt 11m đã đẩy Hà Tĩnh lún sâu đáy BXH và chính thức tiễn ông thầy ra đi sau 2,5 năm gắn bó với đội bóng này. Đến giờ jai ngoại binh Hà Tĩnh đã đá hỏng 3 quả 11m, thể hiện một tâm lý bất ổn của đội bóng này.

Hà Nội- Quảng Ninh (4-0). Việc các cầu thủ Quảng Ninh đến sân Hàng Đẫy đã là một thành công đối với các ông bầu đất mỏ. Các cầu thủ chủ nhà chỉ cần chưa đầy 2 phút đã có bàn thắng và khi trọng tài thổi còn kết thúc trận đấu thì tỷ số đã là 4-0. Việc đầu hiệp 2 HLV Hoàng Thọ thay luôn 5 trụ cột Nguyên Sa, Hải Huy, Hồng Quân, Anh Việt, Xuân Tú bằng những cầu thủ trẻ như kiểu tung cờ trắng xin hàng. Bởi đầu tuần, ngân hàng sẽ mở cửa trở lại nhưng xoay đâu ra tiền để trả lương, thưởng cho cầu thủ khó hơn nhiều so với tìm bàn gỡ danh dự trên sân Hàng Đầy. Chỉ có lạ, trong tình thế ấy mà bầu Hùng và HLV Hoàng Thọ vẫn có thể cười tươi, không hiểu điều gì đang xẩy ra với đội bóng này thời gian tới.

HAGL đã tách tốp, Hà Tĩnh lún sâu. Ảnh HNFC.

HAGL-Nam Định (4-3). Đoàn quân phố Núi đã hay lại gặp may khi có được chiến thắng vào phút cuối cùng trên chấm penalty và Công Phượng là tác giả của bàn thắng mang lại 3 điểm cho chủ nhà. Một trận đấu có 7 bàn thắng, trong đó có 3 bàn trên chấm 11m, kịch tính như một bộ phim hành động. 28 phút đầu, Nam Định đã bị thủng lưới 3 bàn nhưng họ đã có hiệp 2 thi đấu như lên đồng và gỡ hòa 3-3 trước khi bị thua do hậu vệ để bóng chạm tay.

Đây là trận đấu tái hiện lại cuộc đọ sức của họ với Bình Dương vòng đấu trước, cũng kết thúc với tỷ số 4-3. Thua trận nhưng người Nam Định tự hào khi đội bóng của họ đã làm điều mà 5 đội khác không làm được, chọc thủng lưới HAGL.

Thanh Hóa- TP.HCM (1-1).Việc TP.HCM vừa thắng SLNA 3-0 đã khiến HLV Petrovic của Thanh Hóa thận trọng hơn mức cần thiết, ông chủ trương phong tỏa Lee Nguyễn để đảm bảo an toàn rồi mới tung Đình Tùng, Đình Hùng vào sân. Một trận đấu mà 2 ông thầy ngoại chủ trương đá thận trọng, phòng thủ chắc chắn thì phải đến khi cầu thủ 2 bên có dấu hiệu mệt mỏi thì bàn thắng mới đến. Lee Nguyễn ghi bàn trước bằng cú sút quyết đoán. Đúng phút bù giờ cuối cùng trận đấu, Văn Lợi có pha đánh đầu cực hiểm gạ gục Thanh Thắng. Tất nhiên hình ảnh thường thấy các trận đấu V.Leaegue là cầu thủ và BHL đội khách sẽ tràn vào sân “ăn thua” với trọng tài.

Văn Đức tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Bình Dương. Ảnh VÒ

SLNA-B.Bình Dương (2-0). Đã thua liền 3 trận, chiếc ghế của HLV Quang Trường đã đôi chút lung lay thì Văn Đức lại tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng. Một trận đấu mà HLV Phan Thanh Hùng trao nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ Bình Dương và Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 thì chiến thắng 2-0 giành cho chủ nhà là điều không phải bàn cãi. Có chăng, phong độ của Xuân Mạnh phía chủ nhà SLNA 2 trận đấu gần đây đang có vấn đề, anh chính là người phạm lỗi với Rabo Ali trong vòng cấm.Việc Văn Đức đã ghi 5 trong 7 bàn thắng của SLNA mùa này (đứng sau Văn Toàn 6 bàn) là tín hiệu vui nhưng cũng đồng thời là nỗi lo cho chính BHL SLNA.

Hải Phòng- SHB.Đà Nẵng (0-0). Hải Phòng đã có 4 trận thua liên tiếp và thậm chí còn không ghi được bàn thắng nào nhưng bộ 3 trên hàng công Đức Chinh (Kebe, 82’), Văn Long, Rafaelson vẫn không thể xuyên phá được hàng hậu vệ của chủ nhà. Các ngoại binh Hải Phòng Diego, Fagan không còn tốc độ như đầu mùa bóng nên không thể gây khó khăn cho đội bóng xứ Quảng.

Trận hòa đã đẩy Hải Phòng xuống vị trí thứ 12 BXH. Cũng như SLNA, khán giả đất Cảng thấy rằng đội bóng của mình cần thay đổi nhưng đến giờ họ vẫn không tìm được người cầm cờ tâm huyết, hiểu biết về sân cỏ.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vong-9-vleague-2021-hagl-gap-may-ha-tinh-khung-khoang-415707.html