HAGL đẩy Nam Định xuống áp chót

Từng loại HAGL ở Cúp Quốc gia nhưng Nam Định đã để thua 0-1 ở vòng 4 V-League khiến thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ rơi xuống áp chót bảng xếp hạng

Không còn lợi thế sân nhà Thiên Trường, Nam Định trải qua thất bại thứ hai liên tiếp tại V-League 2020 khi để thua chủ nhà HAGL 0-1 ở vòng 4 diễn ra chiều 12-6 trên sân Pleiku. Bàn thắng duy nhất trận đấu do công của Chevaugh Walsh - người cũng từng lập công giúp HAGL đánh bại Than Quảng Ninh 1-0 ở trận khai mạc giải trên sân Pleiku.

Dù vẫn còn sự chuệch choạc trong sự kết nối giữa 3 tuyến nhưng những màn phối hợp của HAGL đã trở nên nhuần nhuyễn hơn nhờ quen mặt sân Pleiku. Trái với lần gặp nhau cách đây 2 tuần tại Cúp Quốc gia, HAGL tạo được một thế trận tốt hơn nhiều so với Nam Định. Trong những thời điểm cần tìm bàn thắng, HAGL tỏ ra vượt trội đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ về thời gian kiểm soát bóng cũng như số cơ hội nguy hiểm. Khi đã dẫn trước nhờ công của Chevaugh Walsh ở phút 60, HAGL chủ động nhường lại thế trận thì Nam Định mới có thể gây sức ép lên khung thành Bửu Ngọc.

HAGL (phải) thắng Nam Định 1-0 trên sân nhà, cứu chiếc ghế của HLV Lee Tae-hoonẢnh: Minh Trần

HAGL (phải) thắng Nam Định 1-0 trên sân nhà, cứu chiếc ghế của HLV Lee Tae-hoonẢnh: Minh Trần

Sau khi các cầu thủ HAGL nói lên quan điểm về việc cần áp dụng lối chơi nào kể từ trận thua muối mặt 0-3 trước Hà Nội FC, ban huấn luyện đội bóng phố núi đã có những điều chỉnh. Trần Minh Vương được tung ra sân từ đầu thay vị trí của Triệu Việt Hưng. Ngoài ra, ngoại binh Kelly cũng được đẩy lên đá tiền vệ trụ thay vì đá cặp trung vệ với Memovic như ở 2 trận thua tại vòng 3 V-League và Cúp Quốc gia. Sự thay đổi này phát huy tác dụng, chỉ tiếc là các chân sút HAGL như Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn phung phí khá nhiều cơ hội.

Trái với những trận đấu tưng bừng đầu mùa, Nam Định của HLV Nguyễn Văn Sỹ bắt đầu gặp khó khăn về tâm lý sau trận thua đáng tiếc trước Viettel ở vòng 3. Ở 2 trận đấu liên tiếp, người hâm mộ chứng kiến hình ảnh HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tục có những phản ứng giận dữ, đôi khi mức độ có phần thái quá với các quyết định của trọng tài. Điều này cũng tác động không nhỏ đến tâm lý các cầu thủ Nam Định ở thời điểm cả đội cần xốc lại tinh thần để tìm bàn gỡ. Chính vì vậy mà không ít lần Nam Định phải đối mặt các tình huống phản công rất nguy hiểm của HAGL ở cuối trận.

Thất bại trên sân Pleiku khiến đội bóng thành Nam tụt xuống áp chót V-League sau 4 vòng đấu. May cho Nam Định là ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa cũng chỉ giành được trận hòa 0-0 với SLNA nên chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trong khi đó, với 7 điểm sau 4 trận, HAGL tạm giữ vị trí thứ 6, kém nhóm dẫn đầu điểm số đúng 1 trận thắng. Điều này cũng đồng nghĩa HLV trưởng người Hàn Quốc Lee Tae-hoon tạm thời vẫn giữ được ghế ở đội bóng phố núi cho đến trận tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 5 vào ngày 18-6.

Bù giờ 22 phút vì khán giả Hà Tĩnh tràn xuống sân

Ở trận cầu đáng chú ý giữa chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC diễn ra trên sân Hà Tĩnh, khán giả chủ nhà đã tràn xuống đường piste trong sự bất lực của lực lượng bảo vệ sân. Chính vì sự cố hy hữu này mà trận đấu đã bị kéo dài thêm 22 phút. Đương kim vô địch Hà Nội FC chỉ kiếm được 1 điểm khi hòa 1-1 với Hà Tĩnh.

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 4, Sài Gòn FC thắng CLB TP HCM 1-0.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hagl-day-nam-dinh-xuong-ap-chot-20200612222136634.htm