Haaland, Nunez & người thắng, kẻ thua sau trận Man City vs Liverpool

Trận đấu giữa Man City vs Liverpool tại vòng 4 League Cup đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía Man xanh. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau trận này.

Người thắng: Erling Haaland
Không mất nhiều thời gian để trụ cột của Man City tiếp tục công việc mà anh đã bỏ dở trước World Cup. Trên thực tế, chưa đầy 10 phút, Haaland đã ghi bàn thắng thứ 24 trong một chiến dịch đáng chú ý theo phong cách quen thuộc để mở tỉ số.

Một chút khoảng trống cho De Bruyne và một đường chuyền nguy hiểm, một chút di chuyển từ phía trước của Haaland và một pha dứt điểm cực kỳ hiệu quả, khi các hậu vệ đội khách đứng hình và tự hỏi mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Nếu hy vọng từ các đối thủ của Man City là việc tạm dừng giữa mùa giải có thể kiểm tra phần nào động lực của số 9 của Man xanh, thì có vẻ như nó đã đặt nhầm chỗ. Cơ hội đầu tiên của Haaland ở đây đến trong vòng 20 giây, và mặc dù anh đã sút chệch mục tiêu một cách thô bạo, nhưng không có gì ngạc nhiên khi thấy anh có tên trên bảng tỷ số ngay sau đó.

Ngạc nhiên hơn khi Nat Phillips, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp một của Liverpool, đã cản phá bước tiến của anh bằng một pha tắc bóng cực kỳ đúng lúc trước khi hiệp một kết thúc, nhưng quả thực bạn không thể ghi bàn từ mọi cơ hội. Chỉ là Haaland khiến bạn cảm thấy như thể anh có thể…

Người thua: James Milner
Câu lạc bộ đã thi đấu trở lại, và tai ương chấn thương của Liverpool cũng vậy.

Chưa đầy 45 phút sau khi Lữ đoàn đỏ trở lại thi đấu, Jurgen Klopp nghiến răng và nhìn lên trời. James Milner, đội trưởng trong đêm và hậu vệ phải tạm thời của ông đã ngã xuống.

Liverpool, đã không có Luis Diaz, Diogo Jota, Arthur Melo và Curtis Jones, đã mất Roberto Firmino vì vấn đề về bắp chân trong buổi tập hôm thứ Ba. Nguồn tin từ câu lạc bộ cho biết không nghiêm trọng lắm. Nhưng cũng đủ đau đầu cho Klopp.

Đây chỉ là một đội hình mỏng manh, và một đội hình mỏng manh là điều cuối cùng mà Liverpool cần khi họ đã bắt kịp sau khởi đầu mùa giải tệ hại. Dù các cầu thủ trẻ của họ có tài năng đến đâu, họ vẫn cần những đàn anh lớn tuổi của mình để giữ sức khỏe.

Tại đây, họ đã mất đi người cao tuổi nhất trong số họ. Tuy nhiên, ít nhất Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain đã trở lại.

Người thắng: Kevin De Bruyne
Anh có thể đã thất bại ở Qatar, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời và ít ai có thể chạm tới nhà sáng tạo của Man City.

De Bruyne, như mọi khi, đóng vai trò quan trọng trong mọi điều tốt đẹp mà đội bóng của Pep Guardiola đã làm được ở đây. Đó là quả tạt của anh đã tạo nên bàn thắng mở tỷ số cho Haaland, và một đường giao bóng thậm chí còn tốt hơn từ cánh trái giúp Ake giải quyết trận đấu một lần và mãi mãi ở cột dọc.

Khả năng tìm kiếm khoảng trống của anh, thường là ở bên cánh phải, là không ai sánh kịp, và cách anh sải bước với quả bóng qua khu vực giữa sân khiến đối thủ khiếp sợ, vì họ biết anh sẽ luôn luôn và chắc chắn tìm được đường chuyền phù hợp.

De Bruyne đã làm như vậy ở đây. Hai lần. Đối với Man City, điều đó là đủ để đảm bảo cho họ chiến thắng.

Người thua: Darwin Nunez
Vào một đêm khác, Nunez sẽ là người hùng, nhưng bạn phải nắm lấy cơ hội của mình trong một trận đấu như thế này, trước những đối thủ như thế này, và thật không may cho Liverpool, bản hợp đồng mùa hè nhiều tiền của họ đã không làm được điều đó ở đây.

Cầu thủ người Uruguay đã kết thúc trận đấu với một pha kiến tạo, và một pha kiến tạo tuyệt vời cho Mo Salah, nhưng lẽ ra anh phải lập một hat-trick. Một lần, hai lần, ba lần anh đứng trước khung thành, ngay bên phải. Một, hai, ba lần anh không sút trúng đích, khiến nỗ lực của anh đi chệch cột dọc.

Ở tuổi 23, thật khó để bắt lỗi Nunez trong hầu hết các lĩnh vực trong lối chơi của anh. Khả năng di chuyển và dự đoán của anh là hạng nhất, và anh làm việc rất chăm chỉ. Anh cũng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và liên tục có được những vị trí ghi bàn.

Và công bằng mà nói, trước World Cup, anh đã bắt đầu tận dụng những lợi thế đó. De Bruyne đã có 7 bàn sau 10 trận trước kỳ nghỉ, nhưng anh lại đang có dấu hiệu chững lại.

Người thắng: Các câu lạc bộ bóng đá
Nếu phần còn lại của mùa giải diễn ra như thế này, thì World Cup sẽ sớm trở thành một ký ức xa vời.

Tất cả chúng ta đều vui mừng trước những gì chúng ta đã thấy – ít nhất là trên sân cỏ – ở Qatar, nhưng đây mới thực sự là mục tiêu sống của chúng ta, phải không? Những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, những cầu thủ hàng đầu thế giới, những nhà quản lý hàng đầu thế giới, lao vào nó như búa bổ, như thể không có gì khác có thể quan trọng hơn thế.

Người ta có thể tưởng tượng rằng cả Guardiola và Klopp sẽ thích một sự trở lại thi đấu lặng lẽ hơn lần này, sau gần sáu tuần không thi đấu, nhưng không ai theo dõi phàn nàn khi, từ tiếng còi đầu tiên đến tiếng cuối cùng, Man City và Liverpool xé xác nhau, đổi mới sự cạnh tranh đã bùng nổ trong những năm gần đây và mang đến một cảnh tượng tuyệt vời trong quá trình này.

Đó là thứ ly kỳ, từ đầu đến cuối và không có cường độ thực sự giảm sút. Bạn cảm thấy Man City có lợi thế hơn, nhưng cứ mỗi lần họ đe dọa bỏ chạy thì Liverpool lại quay trở lại. Nếu Nunez mang theo đôi giày bắn súng bên mình, đội bóng của Klopp có thể đã gặp khó khăn.

Như vậy, triều đại của họ với tư cách là những người nắm giữ Carabao Cup đã kết thúc. City, đội vô địch 4 trong 5 mùa giải trước, sẽ thích một chuyến đi khác đến Wembley vào khoảng thời gian này.

Người thua: Các hàng thủ
Đây chắc chắn không phải là đêm dành cho một trung vệ, hậu vệ cánh hay tiền vệ trụ.

Trong khi những tay súng lớn – Haaland, De Bruyne, Salah – thi đấu bùng nổ trở lại, những người ở phía sau đôi khi trông hoang mang, đầu óc quay cuồng với tốc độ tuyệt đối của những gì đang diễn ra xung quanh họ.

Ngay phút đầu tiên, tuyến sau của Liverpool đã bị bắt gọn bởi một đường chuyền đơn giản và một pha chạy chỗ của Haaland. Một phút sau, Man City bị kéo căng khi Nunez lao thẳng về phía khung thành.

Joe Gomez, người xuất phát ở vị trí trung vệ và chuyển sang đá hậu vệ phải, được cho là ngớ ngẩn khi Haaland nâng tỷ số lên 1-0, nhưng Man City sau đó đã bị gỡ hòa nhờ đường chuyền của Joel Matip, quả tạt của James Milner và pha dứt điểm lạnh lùng của Fabio Carvalho.

Andy Robertson là người tiếp theo gặp khó khăn, tất cả đã kết thúc bởi pha chạm bóng và dứt điểm xuất sắc của Riyad Mahrez, nhưng Aymeric Laporte tội nghiệp không bị tụt lại phía sau, bị Nunez bỏ xa khi Salah được trao cơ hội.

Dẫu vậy, Liverpool đã không thể cầm cự, De Bruyne căng ngang quá cao so với Nat Phillips, để Ake dứt điểm cận thành.

Bạn có thể nói đó là một kết luận phù hợp, mặc dù cả hai đội có thể và lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Cả hai HLV đều biết có nhiều việc phải làm trên sân tập trước khi mùa giải đấu tiếp tục vào Ngày tặng quà. Điều này không vững chắc và ổn định.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/haaland-nunez-nguoi-thang-ke-thua-sau-tran-man-city-vs-liverpool-a587004.html