Haaland, Boehly và người thắng kẻ thua ở Premier League 2022-23

Mùa giải 2022/23 đã khép lại và giờ là lúc để đánh giá lại người thắng, kẻ thua sau mùa giải này.

Thua: Todd Boehly
Todd Boehly không chỉ là kẻ thua cuộc - mà còn là kẻ thua cuộc lớn nhất trong mùa giải. Chelsea là một trò đùa, với một nhóm cầu thủ ngôi sao nhưng không chứng minh được giá trị.

3 huấn luyện viên khác nhau đã không thể khai thác hết khả năng của họ khi họ kết thúc ở vị trí thứ 12 vào cuối mùa.

Thua: Arsenal
Đội bóng trẻ đầy thú vị của Mikel Arteta đã cống hiến rất nhiều để theo đuổi giấc mơ không thể và mang đến cho những người hâm mộ Premier League rất nhiều khoảnh khắc kỳ diệu.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng khi HLV, các cầu thủ và cổ động viên của Arsenal nhìn lại chiến dịch 2022-23 của họ, sẽ có chút tiếc nuối. Họ đã mất chức vô địch dù giữ ngôi đầu trong 93% thời gian của mùa giải.

Thắng: Erik ten Hag
Manchester United không phải lúc nào cũng thuyết phục trong mùa giải này, đặc biệt là khi thi đấu xa nhà. Tuy nhiên, không thể phủ nhận United đang tiến bộ dưới thời Erik ten Hag.

Ông vừa kết thúc mùa giải đầu tiên ở Anh với một chiếc cúp và một suất tham dự Champions League. Ngoài ra còn có những cột mốc ấn tượng với 1 HLV của MU trong mùa đầu dẫn dắt CLB.

Thua: Cristiano Ronaldo
Ronaldo đã ghi 24 bàn cho Manchester United trên mọi đấu trường mùa trước - nhưng giờ anh đang mắc kẹt ở Ả Rập Saudi, nơi không được bất kỳ đội bóng ưu tú nào của châu Âu mong muốn.

Ronaldo không hoàn toàn hủy hoại di sản Premier League của anh với những trò hề trẻ con trong mùa giải này - nhưng anh chắc chắn đã làm hoen ố nó.

Thắng: Các câu lạc bộ mới lên hạng
Fulham, Nottingham Forest và Bournemouth có thể đã áp dụng những cách tiếp cận khác nhau trong cuộc chiến giành quyền sống còn tại Premier League, nhưng cuối cùng, cả ba câu lạc bộ mới lên hạng đều trụ hạng thành công.

Fulham thậm chí còn có thể cạnh tranh suất dự cúp châu Âu nếu không có án treo giò của Aleksandar Mitrovic. Trong khi đó, Forest đã mang về nhiều tân binh để có thể trụ hạng. Tuy nhiên, bất ngờ nhất chính là Bournemouth khi họ không được đầu tư nhiều như 2 đội bóng trên.

Thua: Những bản hợp đồng tấn công đắt giá
Bàn thắng giúp thắng trận đấu, đó là lý do tại sao các câu lạc bộ Premier League hào hoa hiện đang chi quá nhiều tiền cho những cầu thủ tấn công.

Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền đó đều được chi tiêu tốt. Thật vậy, đây là một mùa giải đặc biệt nghèo nàn đối với những bản hợp đồng tấn công đắt giá từ Antony, Darwin Nunez, Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling cho đến Richarlison.

Thắng: Brighton
Câu lạc bộ đáng yêu nhất ở Premier League? Thật khó để chọn bất cứ ai ngoài Brighton. Họ là những bậc thầy trên thị trường chuyển nhượng, tự hào về một mô hình kinh doanh xuất sắc và một thương hiệu bóng đá đẹp. Nghiêm túc mà nói, có gì mà không yêu?!

Nhiều người lo sợ cho Brighton khi họ để mất Potter vào tay Chelsea sau khởi đầu mùa giải như vũ bão, nhưng Seagulls đã trụ vững với Roberto De Zerbi

Thua: Liverpool
Việc căng sức cho tham vọng giành cú ăn bốn mùa trước đã khiến Liverpool kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Và luôn có một nỗi sợ hãi dai dẳng rằng cuối cùng họ sẽ phải trả giá vì không tăng cường đủ sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Nhưng không ai ngờ phong độ sa sút nghiêm trọng đến mức, bất chấp phong độ hồi phục cuối mùa, dẫn đến việc Liverpool bị xuống hạng ở Europa League.

Thua: Southampton
Tiền vệ của Southampton, James Ward-PrTHER nói rằng câu lạc bộ có "mọi thứ cần thiết" để trở lại Premier League ngay lập tức vào năm tới - nhưng những người ủng hộ không bị thuyết phục lắm, điều này hoàn toàn dễ hiểu khi các chủ sở hữu đã làm hỏng chiến dịch 2022-23 tồi tệ như thế nào.

The Saints đã trải qua 3 HLV, với quyết định thay thế Ralph Hasenhuttl bằng Nathan Jones được xếp hạng là một trong những người tệ nhất của mùa giải.

Thắng: Erling Haaland
Đội bóng xuất sắc nhất giải đấu kết hợp cùng tiền đạo xuất sắc nhất thế giới - đó là một tin buồn đối với các đội khác tại Premier League. Haaland không chỉ phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Mohamed Salah (32), mà còn phá kỷ lục 42 trận trước đó do Alan Shearer và Andy Cole (34 mỗi người) nắm giữ - và chỉ sau 31 lần ra sân.

Anh đã được ký hợp đồng với mức giá không quá đắt nhưng đã góp phần hoàn thiện cho lối chơi đẹp mắt của Man City. Hơn nữa, Haaland sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, đó là một viễn cảnh cực kỳ đáng sợ đối với tất cả các đối thủ của Man xanh.

Thua: 2 tiền vệ huyền thoại của ĐT Anh
Steven Gerrard và Frank Lampard đã gây náo loạn ở Premier League khi còn là cầu thủ, nhưng họ đang nhận thấy giải đấu hàng đầu này khó khăn hơn với tư cách là huấn luyện viên. Thật vậy, rất có thể bộ đôi cựu tuyển thủ Anh sẽ phải xây dựng lại danh tiếng của họ ở nơi khác sau khi sa sút thảm hại ở mùa giải này.

Gerrard thậm chí còn không trụ nổi đến cuối tháng 10, bị Aston Villa sa thải sau khi chỉ thắng 2 trong số 12 trận mở màn của câu lạc bộ. Về phần Lampard, sau khi bị Everton sa thải vào tháng 1, ông đã chấp nhận tạm quyền tại CLB cũ Chelsea vào đầu tháng 4 và trở thành một trong những HLV tệ nhất lịch sử.

Thắng: Harry Kane
Harry Kane xứng đáng nhận được một danh hiệu vì đã ghi 30 bàn thắng cho một câu lạc bộ trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Tất nhiên, anh sẽ không nhận được gì, và đó là một phần lớn của vấn đề.

Mặc dù một lần nữa nhắc nhở mọi người về vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới, đội trưởng đội tuyển Anh lại một lần nữa kết thúc mùa giải trắng tay. Và anh sẽ phải cân nhắc về chuyện ra đi.

Thua: Leicester
Từ nhà vô địch đến việc xuống hạng chỉ trong 7 năm, đó sẽ là một sự thất bại thảm hại đối với Leicester, đội đã xuống hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải mặc dù đã đánh bại West Ham trên sân nhà. Đó được cho là màn trình diễn tốt nhất của họ trong mùa giải, nhưng rất có thể là quá ít, quá muộn.

Leicester đã có những ngôi sao đủ để họ tránh được thảm họa, ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, trên sân cỏ, gần như tất cả họ đều thi đấu kém hiệu quả, khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về cam kết của họ với câu lạc bộ. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của tất cả các cầu thủ. Các ông chủ đã không đầu tư đầy đủ và khôn ngoan vào đội hình, trong khi đặt quá nhiều niềm tin vào Brendan Rodgers.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/haaland-boehly-va-nguoi-thang-ke-thua-o-premier-league-2022-23-a610221.html