Hà Trần và dự án mới khởi nguồn từ COVID-19

Gần nửa năm kẹt lại Việt Nam do COVID được Hà Trần tận dụng để biến thành sản phẩm MV vừa ra mắt và tiếp theo là một album phát hành trong năm nay. Cô hợp tác với một tên tuổi không còn mới nhưng vẫn khá lạ với thị trường: nhạc sĩ Trần Đức Minh.

Hình ảnh hậu trường MV mới nhất của Hà Trần Ảnh: Thanh Lan

Từ lúc sinh ra, vây quanh Hà là những người làm nhạc chuyên nghiệp. Trần Đức Minh là một trong số đó. Nếu Trần Thanh Phương là nhà sản xuất gắn bó với Hà Trần trong nhiều album và liveshow thì Hà Trần từng hát bè trong ban nhạc của Trần Thanh Phương mà Trần Đức Minh là thành viên.

“Hát chính” là Thanh Phương. Thực ra ban này chuyên chơi nhạc thiên về hòa tấu như của Pink Floyd, Led Zeppelin, Mark Knopfler… Họ thường chơi cùng nhau ở Trung tâm Phương pháp Câu lạc bộ 16 Lý Thái Tổ. Lúc đó Hà học lớp 10, Minh tuổi 20.

MV Mộng vừa ra mắt chính là bài được Minh viết thời kỳ này. Hà cũng là người đầu tiên thu demo trên bản phối của Trần Mạnh Hùng. “Lúc thu tôi đã thấy có vấn đề rồi. Nhạc anh Minh có ngôn ngữ riêng. Và tôi cảm nhận đã hơi đi trước so với dòng chảy âm nhạc của lúc đó. Nhưng thu xong để đấy, mỗi người dạt đi một ngả”.

Ngờ đâu gần hai thập kỷ sau họ cùng xuất hiện trong MV của bài hát. “Bài hát đối với tôi là một không gian rất tâm linh”, Hà nói. “Giống như chúng ta cùng trải qua một khoảng thời gian chìm đắm, mọi thứ chậm lại, không có sự chuyển động, như năm vừa rồi. Từ đó dẫn đến ý tưởng dựng lên một không gian vô cực không đường chân trời, chỉ có đen và trắng trong MV”.

Trong MV Mộng, Hà Trần xuất hiện như một nữ thần, hát với cặp mắt nhắm để mở ra tuệ nhãn soi thấu nội tâm. Cảnh cuối khi hai con mắt thường mở ra, sáng trong hơn, thì con mắt thứ ba cũng tan biến. Từ những đầu ngón tay của nữ thần cũng tuôn ra những dòng nước mạnh mẽ hơn như để gột rửa môi trường xung quanh… Hình ảnh này bắt nguồn từ ý thơ “những con sông ngón tay” của nữ thi sĩ Phan Lê Hà (đang là giảng viên ĐH Hawaii), cũng là thành phần tiếp theo cùng làm nên album sắp tới của Hà Trần.

Phan Lê Hà cũng chính là người nối lại mối duyên của hai ca sĩ nhạc sĩ cùng họ. Trần Đức Minh- một trong vài nhạc sĩ chị đặt vấn đề kết hợp ra sản phẩm chung. Thực ra đã có vài dự án phổ thơ Phan Lê Hà ngỏ ý mời Hà Trần tham gia nhưng chỉ đến khi Trần Đức Minh xuất hiện, Hà mới “cảm thấy có chất liệu để làm”. Lúc đấy là 2018. Khoảng một nửa số bài trong album phổ thơ Phan Lê Hà, còn lại Trần Đức Minh tự viết lời.

“Thơ Phan Lê Hà nữ tính, thơ mộng. Khi kết hợp với nhạc của anh Minh, tôi nhận thấy có tính thị giác cao. Đấy là điều khiến tôi có nhiều cảm xúc nhất. Sản xuất nhiều album rồi, tôi biết ngay chất liệu này sẽ làm được hệ sinh thái kết hợp hội họa, thời trang… cho một dự án dài hơi”, Hà cho hay.

Album sẽ có 12 bài hát, tuy một người viết nhưng mang nhiều phong cách khác nhau từ chill-out, blues, alternative đến psychedelic rock… “Bản nguyên là sự bóc lõi, giống lửa, khai triển phần dương tính, mạnh mẽ, quyết liệt, ngông ngạo. Những con sông… là phần âm, mềm mại, giãi bày, tìm đến tận cùng bản ngã của mình. Âm nhạc lần này giống như mang tính trị liệu, là điều tôi chưa làm trước đây”, Hà nhấn mạnh.

Trần Đức Minh là thành viên của nhóm nhạc sĩ M6. Trong số rất ít bài hát của anh từng công bố có Thơm cơn mưa tháng Ba, Ngủ trong lòng mùa đông… Gần đây anh phối khí toàn bộ liveshow của Nguyễn Vĩnh Tiến. Album với Hà Trần coi như sản phẩm trình làng chính thức của anh.

“Kho ca khúc của anh Minh rất nhiều mảng”, Hà cho hay. “Trong đó có mảng mang màu sắc dân gian rất thú vị. Tôi muốn làm tiếp với anh. Có thể hát anh viết nhạc, tôi viết lời”.

“Tôi muốn đĩa nhạc sắp tới mộc hơn, để tiếp cận nhiều người nghe hơn. Tôi không muốn hướng đến việc ngày càng làm nhạc khó. Theo tôi đây là xu hướng thuận chiều. Như tảng băng, sự khó là nội tâm bên trong, mình phải xử lý được để sao cho những gì nổi lên trên bề mặt phải dễ nghe, dễ vào, dễ tiếp xúc”.

Album tiếp theo của Hà Trần Những con sông ngón tay sẽ được sản xuất kiểu cách đây nửa thế kỷ. Nghĩa là, ca sĩ thu thanh trực tiếp cùng ban nhạc (analog) mà cô gọi là “hữu cơ”. Biên chế ban nhạc cũng tinh giản, chỉ có 2 guitar, 1 bass, 1 trống. Sau này có thể thêm kèn, sáo, đàn dây… Nói chung là các nhạc cụ acoustic.

Nhưng sẽ không có sự tham gia của mọi thể loại đàn phím. Một trong những lý do được đưa ra: Trần Đức Minh xuất thân là người chơi guitar và sáng tác trên guitar, nên các bài hát sẽ được phát huy tối đa tinh thần Tây Ban Cầm.

Ca sĩ lý giải thêm: “Bộ phím làm âm nhạc mang tính hàn lâm, thính phòng nhiều hơn. Guitar gần gũi đời sống, mang tinh thần đường phố. Tôi muốn âm nhạc của album này có sự lan tỏa về không gian trình diễn, có thể chơi ở nhà hát, phòng trà hay ra đường đều được”.

Tuy nhiên nội dung lại như trong “thiền viện”, Hà đùa. “Tôi với anh Minh đang trong giai đoạn phát triển tinh thần song song nhau”, cô cho hay. Sản phẩm âm nhạc này ra đời trong khi thế giới vẫn đang trải qua cuộc khủng hoảng đại dịch nên nó sẽ mang tính tinh thần. Mỗi bài hát có thể đem lại cảm xúc khác nhau nhưng sẽ đều hướng mọi người đến những năng lượng tích cực.

“Không ở cạnh gia đình đúng là được việc. Thời gian ở Việt Nam do COVID không thể về Mỹ, tôi viết được một số bài hát, bài thơ. Về nhà (ở Mỹ) thì lại tắm chó, dắt chó đi dạo, trồng cây… hết ngày”.

Hà Trần

Dự án album, MV này chính là kết quả của 5 tháng Hà Trần bị kẹt lại Việt Nam do COVID. “Đang an yên hạnh phúc, tôi lại chả thấy có nhu cầu làm gì. Nhưng mỗi ngày xa nhà tôi lại cảm thấy phải làm gì có ích. 5 tháng vừa rồi không ngày nào nghỉ. Trong hai kỳ cách ly xã hội đầu tháng 12 năm ngoái và Tết, tôi không đi hát, sô bị hủy hết. Nhưng vẫn phải thúc những người xung quanh làm việc. Thậm chí mùng Hai Tết, anh Minh đã bị tôi lôi vào phòng thu để làm demo”.

Một số bài trong album Những con sông… đã được Hà Trần trình diễn trong một minishow tại TPHCM. Và cô cảm nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, phần đông là fan ruột. “Một sản phẩm thất bại hay thành công đều cho ta bài học. Cái tôi muốn nhận là bài học”, Hà khẳng định. Và tâm sự, đã vài lần cô thậm chí muốn giã từ sân chơi âm nhạc vì “gần như sản phẩm nào ra cũng không thành công ngay, không được đón nhận nồng nhiệt”. Nó làm cho cô chán đến độ không hát vài năm.

Nhưng thời gian gần đây khi về nước hát, khán giả lại nồng nhiệt với những gì Hà đã làm được 10, 20 năm trước. Có những khán giả mới 14-15 tuổi phải dành dụm tiền để lên Đà Lạt nghe “cô Hà” hát. Hà hiểu sứ mệnh của mình hơn. “Mỗi người sinh ra có sứ mệnh nhất định. Mình hiểu rồi thì cứ thế mà làm. Không ham được thị phần hay công danh của người khác”. Trong năm nay, Hà dự định sẽ làm show riêng trong nước.

N.M.Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-tran-va-du-an-moi-khoi-nguon-tu-covid-19-post1344239.tpo