Hạ Tottenham ngay tại London, Ajax viết tiếp chuyện thần tiên

Đại diện của Hà Lan, Ajax tiếp tạo nên cú sốc ghi giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham ngay tại London ở bán kết lượt đi Champions League bằng bàn thắng của Van De Beek.

Tottenham và Ajax vào đến bán kết Champions League đã là một bất ngờ ngoài mong đợi. Với việc cả chạm mặt nhau thì một trong hai đội sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử khi sẽ có mặt ở chung kết.

Tottenham ra quân với hàng công chấp vá khi thiếu vắng hai công thần là Harry Kane và Son Heung-Min. Nhưng với việc được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Pochettino cũng có được chút lợi thế khi gặp “ngựa ô” Ajax.

Tottenham tấn công bế tắc vì thiếu hai trụ cột Son Heung-min và Harry Kane.

Tottenham tấn công bế tắc vì thiếu hai trụ cột Son Heung-min và Harry Kane.

Trong khi đó Ajax sẵn sàng cho một trận đấu đôi công sau khi đánh bại hai “ông lớn” là Real Madrid và Juventus tại đấu trường Champions League năm nay, đại diện đến từ Hà Lan tràn đầy tự tin về khả năng giành vé vào chơi trận chung kết.

Vẫn là đội hình khiến Real Madrid và Juventus ôm hận, Ajax áp đặt lối chơi của mình sau khoảng 10 phút bóng lăn. Tottenham nhập cuộc không thật sự tốt để cho đội khách nhanh chóng ép sân, trước sức ép của Ajax, Tottenham phải nhận bàn thua ngay phút 15.

Từ đường chọc khe thông minh của Hakim Ziyech, tiền vệ Van De Beek khéo léo phá bẫy việt vị để xâm nhập vòng cấm. Trong thế đối mặt thủ môn Lloris, tiền vệ của Ajax không bỏ lỡ cơ hội vàng để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách Ajax.

Ajax có bàn thắng mở tỷ số do công của Van De Beek.

Sau bàn thua sớm Tottenham nhanh chóng rối đội hình để cho Ajax thoải mái thi đấu như đội bóng “cửa trên”, thậm chí hàng phòng ngự thi đấu thiếu quyết liệt khiến cho Tottenham suýt phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 24 tiền vệ Van De Beek với cú sút cực căng đưa bóng vào góc hẹp, may cho chủ nhà Tottenham là thủ môn Lloris thi đấu tập trung để cản phá thành công cú sút của tiền vệ người Hà Lan.

Tottenham bế tắc trước lối chơi áp sát của Ajax vì thế suốt 45 phút thi đấu đội chủ nhà chỉ cầm bóng được 44%, “gà trống” tung ra được 4 cú sút nhưng không có cú sút nào trúng đích.

Các cầu thủ Tottenham tập trung chơi không chiến nhưng cũng không thể giúp đội chủ nhà có bàn gỡ.

Nếu như hiệp một Ajax chơi áp sát khiến chủ nhà lúng túng thì sang hiệp hai đội bóng của HLV Erik Ten Hag chuyển sang lối chơi chủ động phòng ngự để chờ những sai lầm khi Tottenham dâng cao tấn công. Trong hiệp hai, đội chủ nhà bắt đầu đẩy cao đội hình chơi mạo hiểm hơn, nhưng không có Son Heung-Min và Harry Kane thì mọi miếng đánh của Tottenham đều trở nên vô nghĩa trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của Ajax.

Bộ ba tấn công của Tottenham là Lucas Moura, Dele Alli và Llorente dù đã cố gắng hết sức với hy vọng tìm được ít nhất bàn gỡ cho đội chủ nhà, nhưng Ajax đã giữ vững lợi thế dẫn bàn ngay trên sân khách. Kết thúc trận đấu đoàn quân của HLV Erik Ten Hag ra về với chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Tottenham.

Hàng phòng ngự của Tottenham chật vật trước những đợt phản công của Ajax.

Mặc dù thất thủ trên sân nhà, nhưng với chỉ một bàn thua, Tottenham hoàn toàn có thể lật ngược tình thế khi đá trận bán kết lượt về trên sân của Ajax vào ngày 8-5 tại thủ đô Amsterdam.

Trong khi đó, đội bóng trẻ Ajax tiếp tục viết nên câu chuyện thần tiên và tiệm cận với thành tích hào hùng của các thế hệ đàn anh vào những năm 90.

Đội hình thi đấu:

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (Sissoko 39), Trippier (Foyth 78), Eriksen, Wanyama, Rose (Davies 78), Alli, Llorente, Lucas Moura.

Dự bị không sử dụng: Gazzaniga, Dier, Walker-Peters, Skipp.

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Schone (Mazraoui 64), De Jong, Ziyech (Huntelaar 86), Tadic, Neres.

Dự bị không sử dụng: Varela, Sinkgraven, Magallan, Dolberg, De Wit.

Thẻ phạt: Veltman, Tagliafico

Bàn thắng: Van de Beek (15)

MINH TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ha-tottenham-ngay-tai-london-ajax-viet-tiep-chuyen-than-tien-831052.html