Hà Tĩnh: Tan hoang sau 10 phút lốc xoáy

Một trận lốc xoáy trong tích tắc đã cuốn phăng hàng nghìn đồ vật, làm 2 người bị thương, 41 căn nhà tốc mái, nhiều nhà dân bị hư hỏng, cây cối, hoa màu bật gốc, đổ gãy.

Một căn nhà bị tốc mái.

Một căn nhà bị tốc mái.

Ảnh hưởng hoàn lưu trước bão số 4 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã gây thiệt hại lớn. Người dân thôn Hoa Tiến (xã Kỳ Hoa) với họ trận lốc xoáy chưa đầy 10 phút là khủng khiếp, đến lúc này vẫn chưa hoàn hồn. “Nó đến như một cơn gió và kéo đi hàng loạt thiệt hại đối với người dân chúng tôi” – Nguyễn Tiến Lịch chia sẻ.

Ngay trong sáng nay (30/8), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã có mặt trực tiếp tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) chỉ đạo tập trung lực lượng sớm khắc phục nhà cửa bị sập đổ do lốc xoáy để ổn định cuộc sống. Đoàn đến thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Động viên các lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 4.

Ngồi bệt trên đóng gạch ngói vỡ, anh Nguyễn Tiến Lịch (35 tuổi, xóm Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa) buồn bã kể lại: “Khoảng 13h30 trưa (29/8) tôi vừa đi làm về mới nằm nghỉ thì nghe gió thổi ầm ầm. Nhìn ra vườn, thấy cây cối gãy ngã, ngói nhà rơi ràn rạt, bao nhiêu đồ vật nằm trên đất bỗng không cánh mà bay lên không trung. “Thần hồn nát thần tính”, tôi chỉ biết chạy xuống nhà ngang ôm lấy mẹ già 80 tuổi lánh ngói rơi”.

“Ngôi nhà chính sập xuống, đổ nát. Theo phản xạ tôi ôm cứng lấy mẹ già, dí bà nằm xuống đất, che chắn cho mẹ tránh bị ngói rơi trúng người. Do ngói đổ quá nhiều, cả tôi và mẹ đều bị thương. Giờ nhà sập hoàn toàn, không biết hai mẹ con lấy đâu ra tiền mà dựng lại nhà”, anh Lịch nói trong nước mắt.

Cũng tại thôn Hoa Tiến, căn nhà bà Trần Thị Vân (55 tuổi) chỉ còn trơ lại 4 bức tường không mái, lực lượng bộ đội đang căng mình bốc mái, khắc phục lại căn nhà cho bà sau trận lốc xoáy. Kể lại câu chuyện bà Vân vẫn còn run bần bật: “Năm bà cháu đang ôm nhau ngủ trưa, bỗng thấy cơn gió mạnh rít ngang qua, ngói đổ sập xuống, hoảng quá, đẩy 4 đứa cháu xuống gầm giường, nằm cố thủ dưới đó. Chúng khóc, tôi sợ. Gió vẫn rít từng đợt, từng mái tôn, viên ngói đổ rầm rập. Ngoài trời các đồ vật, cây cối như đang “đánh vật” nhau, thật khủng khiếp”.

“Cơn lốc xoáy tan đi, tôi ôm 4 đứa ra ngoài. Cảnh tượng thật kinh hoảng, nhà cửa tang hoang, hỗn độn. Một đứa cháu bị thương, chúng ôm lấy bà khóc nức nở. Chúng bảo, con sợ, nhà bà sao bị đổ nát thế này, gọi bố mẹ về gấp chứ giờ lấy nhà đâu mà ở” – bà Vân nói.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 29/8/2019, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã xẩy ra một cơn lốc xoáy làm 2 người bị thương, 41 nhà dân bị tốc mái, 2 nhà bị đổ sập, 11 cột điện bị gãy đổ, hàng ngàn cây cối bị gãy đổ tại xã Kỳ Hoa và phường Sông Trí của thị xã Kỳ Anh.

Gần nhà bà Vân, nhà bà Đặng Thị Quế cũng bị lốc xoáy tốc mái hết. Bà Quế nói, sau khi bà vào nhà con gái chơi được khoảng 10 phút thì trở về thấy ba ngôi nhà không còn một viên ngói nào. Bao nhiêu tài sản trong nhà đều bị bị ướt, hư hỏng toàn bộ.

Thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng bão. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã gửi quà, đồng thời hứa nhà nước, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để các gia đình sửa sang lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo tập trung các lực lượng chức năng giúp 41 hộ dân sớm khắc phục hậu quả do bị ảnh hưởng của lốc xoáy để bà con sớm ổn định sinh hoạt. Ngoài ra, huy động người dân, máy móc, tranh thủ thời gian, khẩn trương thu hoạch vụ mùa tránh lúa bị ngập nếu trời còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới.

Ngay trong sáng nay, người dân và hơn 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân địa phương, tập trung giúp 41 hộ dân tại thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh khắc phục hậu quả lốc xoáy, ổn định cuộc sống.

“Trước mắt, thị xã sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng đối với các nhà bị sập hoàn toàn. Còn đối với các hộ bị ảnh hưởng một phần, thị xã sẽ chỉ đạo các lực lượng tiếp tục giúp người dân khắc phục, sớm ổn định cuộc sống” – ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho biết.

“Với phương châm “4 tại chỗ”, đến nay, tỉnh đã khắc phục được một phần thiệt hại sau bão trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. Để khắc phúc hậu quả bão số 4, toàn tỉnh tiếp tục tập trung thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại. Đồng thời tranh thủ tích nước để đảm bảo phục vụ sản xuất và phải đảm bảo an toàn trong điều kiện có bão lũ” – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Lê Đình Sơn cho biết.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:

Lực lượng bộ đội giúp dân khắc phục sau bão

Hơn 250 người hỗ trợ tại chỗ sáng nay

Cây cối bị ngã đổ

41 nhà dân bị tốc mái

Nhiều nhà dân chỉ trơ lại 4 bức tường

Nhà bị đổ nát hoàn toàn

Với người dân thôn Hoa Tiến đây là trận lốc xoáy chưa từng có trong lịch sử của thôn này.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn động viên, thăm hỏi người dân.

Chiếc giường nơi bà Vân và 4 đứa cháu trú ẩn khi lốc xoáy xảy đến.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ha-tinh-tan-hoang-sau-10-phut-loc-xoay-4030305-v.html