Hà Tĩnh: Rắn độc tấn công, hai người bị hoại tử chân

Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra vụ rắn độc tấn công người khiến 2 người nhập viện trong tình trạng bị hoại tử chân.

Bàn chân ông Nguyễn Trọng Tuế bầm tím, đau nhức sau khi bị rắn độc cắn.

Bàn chân ông Nguyễn Trọng Tuế bầm tím, đau nhức sau khi bị rắn độc cắn.

Ngày 27/8, ông Nguyễn Đức Vinh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin: Ngày 15/8 vừa qua, trên địa bàn xảy ra sự việc ông Nguyễn Trọng Tuế (xóm Hồ Phượng, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên) bị rắn độc cắn nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 15/8, khi ông Tuế đang đi bộ về nhà thì bị rắn độc cắn vào chân, nọc độc phát tác khiến bàn chân bị hoại tử.

"Sau khi bị rắn cắn, ông Tuế không biết, lúc về nhà thấy bàn chân tím tái và đau nhức, lúc đó gia đình liền đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì bàn chân bắt đầu hoại tử. Hiện ông Tuế đang được các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) theo dõi, điều trị" - ông Vinh cho biết.

Trước đó, vào tối ngày 13/8, bé Phạm Thị Ngọc Linh (2 tuổi, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang ngồi xem tivi cùng chị gái trong nhà thì bị rắn hổ mang cắn vào chân gây chảy máu.

Khi thấy cháu khóc, bà Lê Thị Quyết (58 tuổi, bà nội Linh) chạy vào xem nhưng chủ quan nghĩ cháu bị mèo cắn nên chỉ dùng thuốc lá đắp lại.

Sau khi bị rắn hổ mang cắn, bàn chân cháu bé 2 tuổi bị hoại tử.

Một ngày sau, chân bé gái sưng tấy gây đau đớn, người thân kiểm tra vết thương thì phát hiện có nọc độc. Tiến hành kiểm tra xung quanh người nhà phát hiện con rắn hổ mang nặng gần 2kg nằm dưới ghế sofa liền đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà thăm khám.

Khi tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, bác sĩ kết luận em Linh bị rắn độc cắn, cần chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Hiện vết thương ở bàn chân sưng nề mưng mủ, hoại tử, sức khỏe bệnh nhân giảm sút.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/ha-tinh-ran-doc-tan-cong-hai-nguoi-bi-hoai-tu-chan_t114c9n153133