Hà Tĩnh: Người thân mong ngóng đưa thi thể 5 lao động tử vong tại Campuchia trở về

Sau khi nhận được thông tin 5 lao động tử vong do tai nạn giao thông tại Campuchia, người thân của họ tại quê nhà huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang đau buồn mong ngóng đưa thi thể trở về quê mai táng.

Gia đình ông Sị lập bàn thờ cho bà Mai

Gia đình ông Sị lập bàn thờ cho bà Mai

Về xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nơi có 3 người trong 1 gia đình tử vong do tai nạn giao thông tại Campuchia chứng kiến cảnh chồng ngóng tin vợ, bố ngóng tin con, vợ ngóng tin chồng vô cùng đau xót. Trong những ngày này người dân nơi đây thay phiên nhau đến chia buồn, động viên gia đình vượt qua đau thương.

Tại nhà ông Nguyễn Sị (SN 1960 trú thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc) nhiều bà con, hàng xóm có mặt thăm hỏi. Anh Vinh (hàng xóm) cho biết, ngày 7/11, gia đình và hàng xóm nhận được tin từ người đi cùng báo về là chuyến xe chở mọi người gặp nạn tại Campuchia có 6 người tử vong, trong đó có 5 người tại huyện Can Lộc. Gia đình ông Sị có 7 người con, trong chuyến xe định mệnh đã cướp đi 3 người thân của ông, gồm vợ là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1959) con trai cả Nguyễn Quốc (SN 1982) và con trai út Nguyễn Nhật (SN 2000).

3 người thân của ông Sị đã từng làm việc tại Thái Lan nhiều năm trước. Đầu năm 2020 do bệnh dịch Covid -19 nên về quê chơi đến nay mới quay lại thì gặp nạn.

Hàng xóm nhà ông Sị đến động viên gia đình

Anh Nguyễn Hoàng, con trai thứ 2 của ông Sị cho biết, mẹ và anh cả, em út bay từ sân bay Vinh – Nghệ An vào Sài Gòn rồi đi xe từ đó qua Campuchia, rồi tiếp tục sang Thái Lan. Khi đến Campuchia thì bị tai nạn, trên xe lúc này có 11 người. Trong đó 6 người Việt Nam thì 5 người tại huyện Can Lộc. Hiện gia đình tôi đã làm việc với Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh để hoàn thiện các thủ tục đưa thi thể mẹ, anh trai và em út về quê.

Ông Đặng Quốc Thành, trưởng thôn Trại Tiểu cho biết đã nhận được thông tin, tối ngày 5/11 chiếc xe chở 11 người đang lưu thông trên Quốc lộ 6, đoạn xã Spean Thnaot, huyện Chikreng, tỉnh Siemp, cách Battambang khoảng 16 km thì gặp nạn. Hậu quả 6 người tử vong, trong đó 5 người ở Hà Tĩnh và 1 người ở Thanh Hóa.

Cách nhà ông Sị khoảng 300m, trong ngôi nhà cấp 4 của chị Đặng Thị Hoa (SN 1985, vợ anh Quốc, con trai cả của ông Sị). Ông Trần Đương, cậu họ chị Hoa cho biết, cháu Quốc và cháu Hoa cưới nhau năm 2006. Mấy năm lại đây do thời tiết không thuận lợi làm nông nên cháu Quốc tính qua Thái làm ăn, qua chưa được bao lâu thì do ảnh hưởng đại dịch Covid -19 nên nó về thăm nhà. Giờ mới qua thì bị tai nạn như vậy. Vợ chồng sinh được 2 người con, cháu lớn Nguyễn Việt Anh (SN 2007), cháu út Nguyễn Việt Hàn (SN 2011). Giờ bố gặp nạn tử vong ở xứ người để lại sự mất mát và gánh nặng cho gia đình không biết cái Hoa có vượt qua nổi không vì nó người có bệnh”.

Ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch huyện Can Lộc xác nhận, sáng 8/11, Bộ Ngoại giao có văn bản gửi cho Sở Ngoại vụ xác nhận thông tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang làm việc với nước sở tại để chuyển thi thể các nạn nhân lên thủ đô Phonom Penh bảo quản vì địa phương bảo quản không đạt yêu cầu. Hiện gia đình đã được Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để đưa thi hài về quê.

Ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương đã nhận được thông tin về vụ tai nạn, trong đó có 1 nạn nhân là người địa phương, nhưng chị Hoàng Thị Thủy, 25 tuổi đã lấy chồng về huyện Thạch Hà”.

Ngoài 2 địa phương trên, tại xã Sơn Lộc có 1 lao động tử vong, đó là anh Ngô Đức Cương (SN 1996 trú tại thôn Tự Cường). Anh Cương có vợ và 2 con đang ở cùng với bố mẹ. Nhận được thông tin chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình, ông Nguyễn Anh Sơn, Chủ tịch xã Sơn Lộc cho biết.

DOÃN ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-nguoi-than-mong-ngong-dua-thi-the-5-lao-dong-tu-vong-tai-campuchia-tro-ve-20201110151218841.htm