Hà Tĩnh: Lá thư tuyệt mệnh của người mẹ để lại cho con nhỏ trước khi nhảy cầu tự vẫn

Để lại lá thư tuyệt mệnh dài 8 trang, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử. Sự việc xảy ra tại cầu Phủ 2, trên đường tránh TP.Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng ngày 26/12, ông Bùi Đức Hồng - Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu tự tử.

Nạn nhân được xác định là chị Bùi Thị H. (SN 1995, trú tại xã Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh).

Cầu Phủ - nơi chị H. nhảy cầu tự tử (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 25/12, người dân ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trông thấy người phụ nữ dừng xe máy đứng trên cầu Phủ 2. Một lúc sau, chị này trèo qua lan can rồi nhảy xuống sông, nhiều người xung quanh hô hoán ứng cứu nhưng không kịp.

Ngay lập tức người dân thông báo cho cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương xã Cẩm Vịnh đã khẩn trương tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân.

Kiểm tra cốp xe máy người phụ nữ, nhà chức trách phát hiện có một ít tiền, điện thoại cùng bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang, nói về nợ nần của gia đình và sự day dứt khi không chăm sóc được đầy đủ cho cậu con trai.

Trong thư chị H. có nhắn nhủ cho con: "Mẹ yêu con trai của mẹ vô bờ bến. Từng ngày trông ngóng khi con đang là bào thai. Mẹ chỉ tiếc lúc đó vì nhà mình nợ nần quá nhiều mà mẹ không có tiền mua can xi cho con uống để chắc xương, khỏe mạnh. Những đồng tiền bố đưa về mẹ luôn góp lại để trả nợ...".

Được biết, chị H. đã có chồng và 1 con trai 2 tuổi. Khoảng 1 tháng nay, chị H. cùng con về ở bên ngoại tại thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh.

Hiện lực lượng cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên tiếp tục cử lực lượng tìm kiếm thi thể người phụ nữ.

Tùng Anh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-tinh-la-thu-tuyet-menh-cua-nguoi-me-de-lai-cho-con-nho-truoc-khi-nhay-cau-tu-van-56174.htm