Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng sát hại chồng rồi dựng hiện trường giả

Sau khi dùng áo sơ mi siết cổ nạn nhân đến chết, Phạm Thị Liên đã dựng hiện trường giả, tạo bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã không qua mắt được lực lượng chức năng.

Đối tượng Trần Thị Liên tại cơ quan điều tra.

Sáng 11/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa mới tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Liên (SN 1972), trú ở xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân về tội Giết người.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 3h ngày 7/7, bà Trần Thị Liên thông báo cho người thân, hàng xóm về việc người chồng bà là ông Phạm Anh S. (54 tuổi) qua đời vì đột tử.

Tuy nhiên, khi mọi người đến nhà bà Liên thì phát hiện trên người ông S. có nhiều vết thương. Nghi ngờ ông S. tử vong bất thường, người thân đã yêu cầu cơ quan công an có mặt điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT Công an huyện Nghi Xuân xác định, ông S. tử vong có tác động từ bên ngoài, không phải như lời khai báo của người vợ.

Ngay sau đó, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên xác định, đối tượng gây ra cái chết đối với ông S. chính là vợ nạn nhân.

Tại CQĐT, Trần Thị Liên khai báo, vào 13h ngày 6/7, tức giận vì bị chồng đánh vào trán trong lúc say rượu nên nghi can đã dùng dây trói tay chân ông S., đưa vào giường trong nhà nằm. Sau đó, Liên cùng các con làm đồ giỗ cho bố ông S. như không có chuyện gì.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Đến khoảng 20h cùng ngày, do ông S. vẫn tiếp tục chửi bới nên Liên dùng dây và băng dán dính chặt miệng chồng. Rạng sáng ngày 7/7, Liên lấy một chiếc áo sơ mi dài tay quấn quanh cổ ông S. rồi siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, đối tượng dùng kéo cắt dây trói, áo quấn cổ ông S. bỏ vào trong túi ni lông màu đen rồi vứt ra ngoài vườn.

Gây án xong, Trần Thị Liên gọi cho các con và một số người thông báo chồng chết vì đột tử, đồng thời tiến hành tổ chức mai táng. Tuy nhiên, hành vi của Liên đã không thể qua mặt được lực lượng chức năng.

Theo người thân cho biết, vợ chồng ông S., bà Liên kết hôn và sinh được 3 người con. Người con trai cả hiện đang đi xuất khẩu lao động tại ở nước ngoài, cô con gái thứ 2 đi lấy chồng. Trong ngôi nhà chỉ còn lại vợ chồng ông S. và đứa con gái út.

Ông S. đi làm thợ mộc ở xa, còn bà Liên đi giúp việc từ 10 năm nay. Chỉ có ngày lễ hay gia đình có công việc, vợ chồng ông S. mới có dịp đoàn tụ cùng nhau. Được biết, vợ chồng ông S. đã ly thân trong một thời gian dài.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-tinh-khoi-to-doi-tuong-sat-hai-chong-roi-dung-hien-truong-gia-a377338.html