Hà Tĩnh: Chợ sập, nhà dân chỉ còn 4 bức tường trống, mì tôm đắt như tôm tươi

Sau thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, cuộc sống của người dân đảo lộn hoàn toàn, nhu yếu phẩm cơ bản là mặt hàng bán chạy trong khi thịt cá lại kén người mua.

Sáng sớm ngày 17/09/2017, Kul.vn có mặt tại chợ Kỳ Nam thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Kỳ Nam nói riêng và huyện Kỳ Anh nói chung là một trong những địa phương bị tâm bão số 10 đi qua gây thiệt hại nặng nề.

Bình minh ló dạng ở Đèo Ngang, báo hiệu một ngày mới với bao nỗi lo toan của người dân ở tâm bão Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Nhìn từ ngoài vào, chợ duy nhất của xã Kỳ Nam chỉ còn lại khu nhà vòm chính, các kiot hai bên đã đổ sập vì không trụ nổi trước sức gió của bão số 10.

Một góc chợ Kỳ Nam tiêu điều, tan hoang sau bão. Dãy kiot được xây dựng cho các tiểu thương thuê vừa là chỗ ở, vừa là chỗ kinh doanh. Thời điểm bão diễn ra, đã có một người bị thương. Đồ đạc bên trong bị gió cuốn đi hết sau khi tốc mái.

Dãy kiot đổ sập mang theo niềm hi vọng và kế sinh nhai của nhiều người dân tại đây. Các tiểu thương đã ngừng kinh doanh hoặc chuyển sang bày bán nhỏ lẻ bên trong nhà vòm.

Một dãy kiot khác mới xây, tuy không bị đánh sập nhưng cũng đã tốc mái, không thể sử dụng trong thời gian này.

Gió bão làm đổ một mảng tường giáp với trường học bên cạnh.

Hoạt động mua bán mỗi buổi sáng vẫn được người dân cố gắng duy trì như bình thường, các quầy hàng được bày tạm ra ngoài.

Chị Phạm Thị Phượng cho hay: "Trong nhà không còn gì ngoài 4 bức tường với đàn gà, đồ đạc có sắp xếp nhưng cũng bị gió cuốn đi hết". Gia đình chị phải đi sống tạm ở một nơi khác. Xách 4 con gà ra chợ nhưng chị mới bán được 2, là rất chậm so với mọi ngày.

Chị Bùi Thị Minh xót xa cho biết, gia đình vừa vay ngân hàng 50 triệu đồng để dựng căn nhà chưa được 2 năm. Nợ vẫn chưa trả hết mà bão vào đã đánh sập toàn bộ. "Chắc tôi lại phải vay mượn tiếp để xây lại", chị chua xót.

Trái cây, rau củ bán rất chậm, thậm chí chẳng có ai mua. Ăn uống bây giờ không phải là mối quan tâm hàng đầu của người dân Kỳ Nam.

Trong khi đó, các loại mì ăn liền lại bán rất chạy. Trong khoảng 15 phút, chủ quầy đã khui hơn 3 thùng mì để đáp ứng nhu cầu người dân.

Giá rẻ, có thể ăn được ngay mà không cần nấu nướng phức tạp... là những lợi thế của mì ăn liền so với những loại thực phẩm khác nên được người dân chọn lựa.

Chị Trần Bạch Huệ (áo cam) cho biết đã dự trữ mì tôm trước bão để bán cho người dân vì có kinh nghiệm từ những lần bão trước.

Nhà tốc mái, cây đổ nghiêng ngả - một hình ảnh phổ biến dọc tuyến Quốc lộ 1A đi xuyên huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Duy Phương - Đặng Hiển

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/ha-tinh-cho-sap-nha-dan-chi-con-4-buc-tuong-trong-mi-tom-dat-nhu-tom-tuoi-33617.html