Hà Tĩnh: Cần nghiêm trị những kẻ phá hoại tài sản của doanh nghiệp

Thời gian qua, nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không chỉ đối mặt với khó khăn do giá lợn giảm sâu, mà còn phải chịu đựng áp lực từ một số người 'nhân danh bảo vệ môi trường' phá hoại tài sản.

Vừa qua, một số người dân ở xã Hương Xuân (Hương Khê) cầm theo cuốc, xẻng, dao rựa vào xẻ phát, đào đất đắp chặn mương thoát nước bên cạnh trang trại chăn nuôi lợn nái và trồng cây ăn quả của bà Nguyễn Thị Phương đóng tại xóm Hòa Xuân. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc người dân cho rằng, trang trại xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại Đập Phụ.

Trước những kiến nghị của người dân, chiều 25/4, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở TNMT, Phòng Cảnh sát môi trường và các cơ quan chức năng huyện Hương Khê, chính quyền xã Hương Xuân đã trực tiếp đến kiểm tra công tác xử lý môi trường và lấy mẫu nước tại trang trại này.

Một góc trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản và trồng cây ăn quả của bà Phương.

Có mặt tại trang trại cùng đoàn kiểm tra, chúng tôi ghi nhận không có mùi hôi thối, hệ thống xử lý nước thải được thực hiện theo quy trình ĐTM đã được phê duyệt. Đặc biệt, hiện trang trại đang đầu tư lắp đặt hệ thống máy ép phân, nhà mái che hệ thống xử lý nước thải trở lại để sử dụng tưới cây trồng.

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phương – chủ trang trại cho biết, thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Khê, năm 2016, gia đình tôi đầu tư hơn 28 tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi lợn nái ngoại với quy mô 600 nái. Từ khi có lợn giống (năm 2017), trang trại đã cung cấp con giống cho người chăn nuôi trên địa bàn. Tuy nhiên, 2 năm qua cũng là thời gian mà trang trại đối mặt với muôn vàn khó khăn do giá lợn giảm sâu, người chăn nuôi không mua giống. Khi đó, trang trại phải ”gồng mình” để duy trì sản xuất, nuôi số lợn giống không bán được thành lợn thịt.

“Chúng tôi phải đi thuê chuồng trại, thuê các hộ dân nuôi lợn giống, thậm chí cho không nhưng họ cũng chẳng lấy. Hàng ngày chúng tôi phải đi vay lãi nóng mua thức ăn cho lợn” – bà Phương chua xót kể. Hơn 1 tháng nay, khi thị trường lợn hơi có dấu hiệu “ấm” lại cũng là lúc trang trại chăn nuôi của bà đối mặt với muôn vàn khó khăn khác. Nhất là một số người dân địa phương cho rằng, trang trại xả nước thải ra ngoài gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại Đập Phụ.

"Phản ánh này của người dân là không có cơ sở, bởi trang trại chúng tôi luôn đặt mục tiêu môi trường lên hàng đầu và thực hiện nghiêm ngặt quy trình xử lý chất thải theo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phê duyệt” – bà Phương khẳng định.

Lợn con chuẩn bị xuất bán.

Lợn con chuẩn bị xuất bán.

Trong một diễn biến khác, thời gian gần đây, nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh bị các doanh nghiệp Trung Quốc mua lại, trong đó, bà Phương cũng luôn nhận được lời đề nghị bán lại trang trại. Đây là diễn biến hết sức nguy hiểm, nếu chính quyền và các cơ quan chức năng không tỉnh táo sẽ rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã bỏ một khoản ngân sách lớn, cấp đất để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi nhằm tái cơ cấu, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, do không làm chủ được thị trường nên 2 năm qua, nhiều hộ chăn nuôi phải lao đao chống chọi với bão giá, nhiều hộ “chết lâm sàng”. Lợi dụng tình thế này, một số doanh nghiệp Trung Quốc, lợi dụng dân bản xứ, nhảy vào mua lại hạ tầng (chuồng trại, hệ thống giao thông, điện) với giá rẻ. Đây là mối hiểm họa tiềm ẩn làm thất thoát nguồn ngân sách nhà nước bỏ ra, vi phạm pháp luật luật về đất đai, gây bất ổn tình hình chính trị trên địa bàn.

Ông Hoàng Kim Giao - nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho rằng, nếu Chính phủ không sớm có những chính sách hiệu quả để khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi trong nước có đủ sức cạnh tranh với các công ty nước ngoài, thì tương lai không xa, người tiêu dùng sẽ ăn thịt và trứng do các công ty “ngoại” sản xuất ngay trên chính đất nước mình.

Anh Bình

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-tinh-can-nghiem-tri-nhung-ke-pha-hoai-tai-san-cua-doanh-nghiep-post19581.html