Hà Tĩnh: Cãi nhau vì con lợn, vung dao đâm chết người

Cãi vã dẫn đến xô xát chỉ vì con lợn, Lê Hữu Anh liền đã vung đâm một nhát vào người anh Nguyễn Văn Hiệp làm nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xẩy ra vụ án mạng. Ảnh Minh Đức

Vụ cãi nhau vì con lợn, vung dao đâm chết người xẩy ra vào lúc rạng sáng sớm ngày mùng 8/3. Vào thời điểm khoảng 2h, Lê Hữu Anh (SN 1982, trú phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) đưa lợn đến lò mổ thuộc tổ dân phố 10, phường tân Giang để mổ. Cùng thời điểm đó có anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, người cùng địa phương) cũng mang lợn đến lò mổ để giết thịt.

Trong quá chờ đợi lợn của gia đình mình đang giết mổ, tiếng kêu của con lợn nhà anh Hiệp bên cạnh làm Anh khó chịu nên sẵn con dao nhọn đâm chết lợn trong tay Anh đâm một nhát khiến lợn nhà anh Hiệp chết tươi.

Thấy vậy, anh Hiệp thắc mắc “Sao anh lại tự nhiên đâm lợn người khác”? Đáp lại, Anh thản nhiên trả lời: "Lợn vào đây đường nào cũng chết, chết trước thì khỏi chết sau".

Giữa Anh và Hiệp tiếp tục cãi vã. Sau đó, Anh lớn tiếng thách thức: "Mày có muốn đâm chết như vậy không"? Vừa dứt lời, đối tượng Anh ta liền cầm con dao nhọn đâm một nhát sâu vào bụng của Hiệp làm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Lê Hữu Anh đã cùng một số người dân đưa Hiệp đến bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do vết đâm quá sâu xuyên thấu phổi, rách màng tim nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án chưa đầy 1 giờ, Lê Hữu Anh đã bị công an phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh bắt ngay trước cổng bệnh viện.

Hiện cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiếp nhận đối tượng và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Minh Đức - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-tinh-cai-nhau-vi-con-lon-vung-dao-dam-chet-nguoi-39244-5.html