Hà Nội xưa được tái hiện qua tranh bích họa trên phố Phan Đình Phùng

28 tác phẩm tranh có chủ đề 'Hà Nội xưa và nay' đã được thực hiện nhằm hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng.

Với những người yêu Hà Nội, yêu các hàng cây trên phố Phan Đình Phùng đều không khỏi bất ngờ trước sự thay da đổi thịt trên con phố cũ quen thuộc này trong những ngày gần đây. Từ những ngày đầu tháng 10/2018 một dự án phố bích họa đã được thực hiện, biến bức tường vô chi vô giác dài 500 mét của ngôi trường THPT Phan Đình Phùng trở thành một không gian đầy màu sắc và ý nghĩa.

Dự án trên được nhóm họa sĩ là cựu học sinh của Trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện với tổng cộng 28 tác phẩm tranh có chủ đề “Hà Nội xưa và nay”, được chia thành hai mảng quá khứ - hiện tại. Trong đó có 3 bức về trường THPT Phan Đình Phùng. Phần quá khứ hiện hữu qua những bức tranh về Hà Nội xưa, tái hiện những hình ảnh của cây cầu Long Biên lịch sử đến phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột… Phần hiện tại là những bức tranh tái hiện những khoảnh khắc đẹp nhất trên phố Phan Đình Phùng từ hàng cây quen thuộc đến những gánh hàng hoa trên con phố…

Bức tường dài 500 mét của Trường THPT Phan Đình Phùng được khoác một lớp áo mới.

Trong những ngày qua, các tác phẩm trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, những ánh mắt tò mò của người dân mỗi lần đi ngang qua con phố. Ngay lập tức nó đã trở thành địa điểm chụp ảnh, lưu niệm của nhiều người dân và giới trẻ.

Ấn tượng với những bức họa khi đi ngang qua con phố này, chị Hà Ngọc Lan (Đống Đa – Hà Nội) đã rủ thêm những người bạn của mình đến chiêm ngưỡng những bức tranh này. Lúc đầu họ đến cũng chỉ là vì sự tò mò hiếu kỳ, nhưng rồi tất cả mọi người đều rất ấn tượng về những giá trị mà những bức họa này mang đến: “Những bức họa gợi cho tôi cái ký ức về Hà Nội xưa, mình cảm nhận được sống lại trong khung cảnh của Hà Nội xưa”, chị Hà Ngọc Lan chia sẻ.

Với những người dân sống xung quanh con phố Phan Đình Phùng, những bức tranh bích họa đã mang đến lại một góc nhìn mới với con phố đã quá đỗi quen thuộc với họ: “ Các bức họa này được các họa sỹ trẻ vẽ rất đẹp, tạo ra sự tươi mới cho những bức tường của trường Phan Đình Phùng, một ngôi trường đầy kỷ niệm bao thế hệ đã học ở đây”, Bà Đào Thị Nghĩa ( Phan Đình Phùng,Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều người dân tỏ ra khá thích thú trước sự thay đổi này

Với màu sắc không quá sặc sỡ, cũng không nhiều hoa văn họa tiết quá cầu kỳ, ngoài những địa danh thì các bức bích họa cũng tái hiện những hình ảnh cuộc sống đời thường của Hà Nội. Theo các họa sỹ để tạo nên vẻ cổ kính và hoài niệm cho con phố, trong các bức tranh họ đã sử dụng ba tông màu chủ đạo là nâu – đen và trắng. Đặc biệt kỹ thuật tranh 3D cũng được khéo léo lồng ghép để tăng thêm tính hiệu ứng cho bức tranh và tạo sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Để có thể hoàn thiện phố bích họa này, 4 họa sỹ trong nhóm dự án phải làm việc liên tục trong suốt một tháng. Với đặc thù thi công ngoài trời, dự án cũng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết. Loại sơn được dùng để vẽ tranh là acrylic, có độ bền màu trên 10 năm. Để đảm bảo tính mỹ quan và độ bền tác phẩm các bức tranh sau khi hoàn thiện sẽ được phủ bóng để bảo vệ.

Phố bích họa này được các họa sỹ thực hiện nhằm hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng

Trên mỗi bức tranh sẽ được gắn một bóng đèn để bật vào buổi tối, mọi người đi qua có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của phố bích họa về đêm. Phía nhà trường và đoàn thanh niên cũng sẽ phối hợp để bảo vệ các bức tranh.

“Khi thực hiện dự án này, chúng tôi hy vọng các tác phẩm bích họa của mình sẽ tạo ra một không gian công cộng tươi mới trên phố Phan Đình Phùng, trở thành điểm đến lưu giữ kỷ niệm của mọi người”- anh Lê Hữu Tuấn, họa sỹ trong nhóm thực hiện dự án cho biết.

Dự kiến phố bích họa trên đường Phan Đình Phùng sẽ được khai trương vào ngày 4/11 sắp tới.

Trước đó, Hà Nội đã xuất hiện nhiều phố bích họa,thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của người dân thủ đô, đầu tiên có thể kể đến như : Ngõ Ao Dài là một trong những địa điểm có trang trí tranh bích họa đầu tiên ở Hà Nội, nằm trên địa bàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Với các bức bích họa mang chủ đề về trẻ em, tuổi thơ và đời sống thường nhật. Bích họa tại ngõ 68, Yên Phụ có dài 10 m, cao 5, được nhiều người ví như một "Venice thu nhỏ giữa lòng Hà Nội". Từ giữa tháng 11/2017, hơn 30 bức tranh 3D được nhóm họa sĩ trẻ TP HCM thực hiện trên các bức tường tại khu tập thể Phụ nữ Trung ương nằm ở quận Đống Đa, đã thay thế các bức tường rêu mốc cũ kỹ đang được thay bằng những bức tranh bích họa sinh động và đẹp mắt, tạo ra một không gian sống tươi đẹp, thú vị cho người dân nơi đây. Trong dịp cận Tết Nguyên đán 2018 Hà Nội tiếp tục khánh thành con phố bích họa Phùng Hưng , con phố có 17 vòm cầu được được trang trí với những hình ảnh thân thuộc một thời như Bách hóa Tổng hợp hay người phụ nữ gánh hoa, tàu điện, ngôi nhà rêu phong... Hiện đây là một trong số những địa chỉ check-in thu hút đông đảo người dân và du khách ở thủ đô.

Một số hình ảnh trên con phố bích họa mới ở Hà Nội:

Các tác phẩm trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, những ánh mắt tò mò của người dân mỗi lần đi ngang qua con phố

Các bức tranh đã tạo nên một không gian đầy màu sắc

Các họa sỹ đã kỳ công thực hiện trong suốt gần một tháng

Con phố bích họa trên đường Phan Đình Phùng hứa hẹn sẽ là một địa chỉ check-in thu hút đông đảo người dân và du khách ở thủ đô.

Với những người yêu Hà Nội, yêu các hàng cây trên phố Phan Đình Phùng đều không khỏi bất ngờ trước sự thay da đổi thịt trên con phố cũ quen thuộc này trong những ngày gần đây. Từ những ngày đầu tháng 10/2018 một dự án phố bích họa đã được thực hiện, biến bức tường vô chi vô giác dài 500 mét của ngôi trường THPT Phan Đình Phùng trở thành một không gian đầy màu sắc và ý nghĩa.

Dự án trên được nhóm họa sĩ là cựu học sinh của Trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện với tổng cộng 28 tác phẩm tranh có chủ đề “Hà Nội xưa và nay”, được chia thành hai mảng quá khứ - hiện tại. Trong đó có 3 bức về trường THPT Phan Đình Phùng. Phần quá khứ hiện hữu qua những bức tranh về Hà Nội xưa, tái hiện những hình ảnh của cây cầu Long Biên lịch sử đến phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột… Phần hiện tại là những bức tranh tái hiện những khoảnh khắc đẹp nhất trên phố Phan Đình Phùng từ hàng cây quen thuộc đến những gánh hàng hoa trên con phố…

Trong những ngày qua, các tác phẩm trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, những ánh mắt tò mò của người dân mỗi lần đi ngang qua con phố. Ngay lập tức nó đã trở thành địa điểm chụp ảnh, lưu niệm của nhiều người dân và giới trẻ.

Ấn tượng với những bức họa khi đi ngang qua con phố này, chị Hà Ngọc Lan đã rủ thêm những người bạn của mình đến chiêm ngưỡng những bức tranh này. Lúc đầu họ đến cũng chỉ là vì sự tò mò hiếu kỳ, nhưng rồi tất cả mọi người đều rất ấn tượng về những giá trị mà những bức họa này mang đến: “Những bức họa gợi cho tôi cái ký ức về Hà Nội xưa, mình cảm nhận được sống lại trong khung cảnh của Hà Nội xưa”, chị Hà Ngọc Lan (Đống Đa – Hà Nội) chia sẻ.

Với những người dân sống xung quanh con phố Phan Đình Phùng, những bức tranh bích họa đã mang đến lại một góc nhìn mới với con phố đã quá đỗi quen thuộc với họ: “ Các bức họa này được các họa sỹ trẻ vẽ rất đẹp, tạo ra sự tươi mới cho những bức tường của trường Phan Đình Phùng, một ngôi trường đầy kỷ niệm bao thế hệ đã học ở đây”, Bà Đào Thị Nghĩa ( Phan Đình Phùng,Hà Nội) chia sẻ.

Với màu sắc không quá sặc sỡ, cũng không nhiều hoa văn họa tiết quá cầu kỳ, ngoài những địa danh thì các bức bích họa cũng tái hiện những hình ảnh cuộc sống đời thường của Hà Nội. Theo các họa sỹ để tạo nên vẻ cổ kính và hoài niệm cho con phố, trong các bức tranh họ đã sử dụng ba tông màu chủ đạo là nâu – đen và trắng. Đặc biệt kỹ thuật tranh 3D cũng được khéo léo lồng ghép để tăng thêm tính hiệu ứng cho bức tranh và tạo sự giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Để có thể hoàn thiện phố bích họa này, 4 họa sỹ trong nhóm dự án phải làm việc liên tục trong suốt một tháng. Với đặc thù thi công ngoài trời, dự án cũng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết. Loại sơn được dùng để vẽ tranh là acrylic, có độ bền màu trên 10 năm. Để đảm bảo tính mỹ quan và độ bền tác phẩm các bức tranh sau khi hoàn thiện sẽ được phủ bóng để bảo vệ.

Trên mỗi bức tranh sẽ được gắn một bóng đèn để bật vào buổi tối, mọi người đi qua có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của phố bích họa về đêm. Phía nhà trường và đoàn thanh niên cũng sẽ phối hợp để bảo vệ các bức tranh.

“ Khi thực hiện dự án này, chúng tôi hy vọng các tác phẩm bích họa của mình sẽ tạo ra một không gian công cộng tươi mới trên phố Phan Đình Phùng, trở thành điểm đến lưu giữ kỷ niệm của mọi người” Anh Lê Hữu Tuấn, họa sỹ trong nhóm thực hiện dự án cho biết.

Dự kiến phố bích họa trên đường Phan Đình Phùng sẽ được khai trương vào ngày 4/11 sắp tới.

TUẤN ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-xua-duoc-tai-hien-qua-tranh-bich-hoa-tren-pho-phan-dinh-phung-d84052.html