Hà Nội vào bán kết, bầu Hiển mừng ra mặt

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018, Hà Nội đã cầm hòa HAGL 1-1 qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỉ số 3-3 sau 2 lượt trận cùng lợi thế bàn thắng sân khách.

Bầu Hiển ăn mừng bàn thắng của Hà Nội. Ảnh: Đ.H

Ở trận đấu này, CLB Hà Nội không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Chu Đình Nghiêm vì án phạt từ Ban kỷ luật. Thành Lương cũng lĩnh án “treo giò” và không thể góp mặt. Trong khi đó, HAGL cũng không tung Công Phượng đá chính ngay từ đầu.

Với quyết tâm “bù đắp” cho người hâm mộ sau trận lượt đi vì hình ảnh xấu xí ở sân Pleiku, CLB Hà Nội đã dâng lên tấn công ngay sau khi trận đấu bắt đầu. Dù chỉ cần hòa dưới 2 bàn, Hà Nội sẽ đi tiếp. Thế nhưng đội bóng Thủ đô rất muốn thắng trận đấu này.

Giống như các cuộc đối đầu trước đây với HAGL trên sân Hàng Đẫy, đội bóng thủ đô đã chơi với tâm thế áp đặt đối phương. Bằng chứng là sức ép liên tục được tạo ra về phía cầu môn Văn Tiến. Nếu các chân sút đội chủ nhà chơi tốt, bàn thắng đã đến. Đến cuối hiệp 1 thì sức tấn công của Hà Nội cũng trùng xuống. Tỉ số 45 phút đầu tiên là 0-0.

Hai đội đã chơi cống hiến. Ảnh: MT

Bước sang hiệp 2, HAGL đã chơi khởi sắc hơn. Phút 48, Văn Toàn đã mở tỉ số trận đấu sau khi có pha bứt tốc vượt qua Duy Mạnh và Đình Trọng rồi dứt điểm vào góc xa, hạ gục Minh Long.

Sau đó 3 phút, nếu như Rimario quyết đoán hơn trong pha đối mặt với Minh Long, HAGL có thể đã có bàn thắng thứ 2. Trong pha bóng này, tiền đạo HAGL gặp phải sự truy cản của Duy Mạnh và ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Hiền Triết cho rằng cầu thủ Hà Nội không có lỗi.

Trong hiệp 2, Hà Nội đã chơi trùng xuống khiến đội khách có nhiều cơ hội.

Phải đến phút thứ 81, sau hàng loạt các pha bóng nguy hiểm được tạo ra, Hà Nội đã san bằng tỉ số 1-1 nhờ pha lập công của Thành Chung. Đây là sự thay đổi người hợp lý của ban huấn luyện Hà Nội.

Những phút cuối trận, các cầu thủ HAGL đã rất nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi cơ hội của đội bóng phố Núi đã bị Hà Nội hóa giải.

Hà Nội đã giành vé vào bán kết với tổng tỉ số 2 lượt trận là 3-3. Đội bóng Thủ đô đi tiếp nhờ bàn thắng sân khách.

Kết quả này khiến bầu Hiển mừng ra mặt. Ông nói rằng rất hài lòng với trận đấu và màn trình diễn toàn bộ trận đấu của Hà Nội.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ha-noi-vao-ban-ket-bau-hien-mung-ra-mat-607304.ldo