Hà Nội vàng rực, đẹp mơ màng trong mùa lộc vừng thay lá, chị em nô nức rủ nhau 'pose' ảnh kỷ niệm 8/3
Hà Nội mùa cây lộc vừng thay lá màu vàng đẹp lãng mạn như bức tranh mùa thu xứ Hàn. Nhiều chị em đã không bỏ lỡ khung cảnh lãng mạn đó để chụp ảnh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Những ngày đầu tháng ba, cây lộc vừng khắp phố chuyển sang màu vàng ruộm đã mang đến khung cảnh lãng mạn cho thủ đô Hà Nội. Dạo một vòng các con đường tại Hà Nội, hình ảnh dễ dàng bắt gặp nhất là những cây lộc vừng "rủ nhau" chuyển lá màu vàng.
Lộc vừng là loại cây cảnh được nhiều người ưa thích, nằm trong bộ 4 cây cảnh quí: sanh - sung - tùng - lộc.
Theo quan niệm dân gian, lộc có nghĩa là tài lộc, vừng có ý nghĩa là rất nhiều, do đó, cây lộc vừng được cho rằng sẽ đem lại sự thịnh vượng, yên ổn trong phát triển kinh tế.
Quả không ngoa khi nói rằng Hà Nội đang ở trong thời điểm đẹp nhất trong năm. Bởi những ngày đầu tháng ba là thời điểm giao mùa, là lúc cây cối trút bỏ lớp áo cũ, đâm chồi nảy lộc.
Tháng ba, mùa hoa ở Hà Nội bắt đầu bung nở. Khi hoa bưởi còn đang tỏa ngan ngát trên từng con phố thì hoa ban lại nở tím những con đường như Bắc Sơn, Hoàng Diệu khiến chị em nô nức kéo đến “đường hoa ban” chụp ảnh.
Khi “cơn sốt” hoa ban chưa hạ nhiệt thì hoa sưa tiếp tục nở trắng như miền cổ tích trên đường Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Ngô Quyền hay Thanh Niên.
Và những ngày đầu tháng ba ấy, hàng loạt cây lộc vừng trên khắp các con phố đều đồng loạt chuyển sang màu vàng ruộm. Thông thường, những loại cây khác thay lá vào mùa thu đông, nhưng riêng lộc vừng thay lá vào mùa xuân.
Những cây lộc vừng già xù xì ngày thường ẩn mình, khiêm nhường, lặng lẽ bên đường bỗng dưng “tỏa sáng” vào thời điểm thay lá.
Đối lập với màu xám nhạt cuối đông, cây lộc vừng chuyển thành màu vàng ruộm, kết hợp với những tia nắng dịu dàng của mùa xuân, tiết trời dịu mát, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ của mùa thu vàng xứ Hàn.
Khung cảnh con đường đầy ắp lá vàng, lá đỏ của lộc vừng thay lá vào giữa tháng 3, khiến cho nhiều người cứ ngỡ đang đi du lịch tại xứ Hàn.
Lá lộc vừng khô, rơi rụng khẽ trên cỏ cây, đường phố.
Khung cảnh ấy cuốn hút biết bao bước chân người lữ khách, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia đến sáng tác và các bạn trẻ, chị em đến 'pose' hình.
Cô Lý Cẩm Thanh, Tống Thị Nhu, Lê Minh Hạnh, Nguyễn Minh Hằng đã rủ nhau mua áo dài chụp ảnh bên cây lộc vừng tại chùa Vạn Phúc, Q. Hà Đông trong buổi sáng đi dã ngoại tại làng nghề.
"Mỗi người mua một bộ áo dài, co như làm quà tặng cho chính mình trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Sau khi đi lễ chùa, mọi người rủ nhau ra đây chụp một bộ ảnh kỷ niệm ngày 8/3 bởi khung cảnh cây lộc vừng chuyển màu lá quá đẹp", cô Lý Cẩm Thanh, một bác sĩ về hưu chia sẻ.
Lá lộc vừng chuyển vàng khiến bước chân lữ khách phải xao xuyến. Để sau đó một một vài ngày, màu áo xanh sẽ lại được thay thế.
Bài và ảnh: Thu Hà
Tags : Từ khóa