Hà Nội: Trường Pascal không làm lễ khai giảng vì chủ trụ sở cho thuê làm khó

Hôm nay các trường học trên cả nước đồng loạt khai giảng, tuy nhiên ngay tại Hà Nội, hơn 1.000 học sinh của Trường tiểu học, trung học Pascal có thể không thực hiện được buổi lễ vì sân trường đã bị đổ toàn gạch đá khiến việc tổ chức, đi lại vô cùng khó khăn.

Hơn 1.000 học sinh nguy cơ không thể khai giảng vì trường bị đổ đầy cát

Trong đơn kêu cứu của Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học Pascal gửi tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng như các cơ quan ban ngành cùng các đơn vị báo chí, có trình bày về việc nhà trường đang bị nhiều người lạ mặt gây rối, không cho ra vào, đổ vật liệu xây dựng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Vàng – đại diện Trường tiểu học và THCS Pascal cho biết vào đêm 31.8.2018, nhà trường bỗng dưng bị nhóm người lạ đổ cát vào khuôn viên trường, khiến hoạt động giáo dục của nhà trường bị ảnh hưởng nặng nề. "Khoảng 21 giờ ngày 31.8, một nhóm người lạ mặt đeo khẩu trang đột nhập trường Pascal, cho nhiều xe chở nhiều khối cát, gạch đổ đầy vào khuôn viên trường. Không dừng lại, nhóm người này còn treo khẩu hiệu tùy tiện tại vị trí đổ vật liệu trên".

Trước sự việc nghiêm trọng, Ban giám hiệu Trường tiểu học, trung học cơ sở Pascal đã gửi đơn kêu cứu tới UBND quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm, các cơ quan báo chí truyền thông và gửi đơn đến cả Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để phản ánh sự việc.

"Hơn 1.150 học sinh cùng với 150 cán bộ giáo viên đang đứng trước nguy cơ không thể tổ chức khai giảng năm học mới vào đúng ngày 5.9 được. Việc làm này gây rối, mất an toàn, tạo hoang mang cho hàng nghìn phụ huynh, học sinh cùng giáo viên nhà trường. Chúng tôi rất mong Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường”, ông Vàng cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay cổng chính của trường đã bị đổ đầy gạch, đất cát kín khu vực sân trường và địa điểm này cũng chính là địa điểm nhà trường dùng để tổ chức các buổi sinh hoạt, làm sân khấu và tổ chức lễ khai giảng cho học sinh. Số vật liệu trên chiếm hàng trăm mét vuông tại sảnh A, xung quanh được căng dây vải chắn để không ai được bước vào.

Cổng ra vào nhà trường bị khóa bởi những người lạ mặt, còn sân trường bị đổ đầy đất cát

Điều kỳ lạ là những người bảo vệ lại có "nhiệm vụ" trông không để cho ai vào dọn dẹp sân trường, nếu cố tình dọn dẹp sẽ bị những người bảo vệ này ngăn cản, gây khó dễ. Chưa dừng lại ở đó, đến tối muộn nhiều người lạ mặt tiếp tục khóa các cửa ra vào của trường và nói rõ: "Có chỉ đạo của bà Trần Kim P. yêu cầu khóa".

Trao đổi với phóng viên về vấn đề rắc rối này, ông Lê Văn Vàng cho biết sự việc xảy ra là do mâu thuẫn liên quan giữa bà Trần Kim P. với một cổ đông chỉ có 8% của Trường Pascal. Bà Trần Kim P. hiện là Giám đốc Công ty TNHH K.P, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Trường tiểu học, trung học cơ sở Everest. Đồng thời bà cũng là giám đốc công ty cho thuê trụ sở đối với Trường tiểu học - THCS Pascal trong năm học 2018-2019. Do bất đồng về lợi ích, ỷ thế mình là đơn vị cho thuê địa điểm nên bà P. đã cho người đổ đất cát vào trong sân trường, gây khó dễ.

Bà Trần Kim P. cũng xác nhận đơn vị này đã cho đổ cát, gạch vào khuôn viên trường Pascal, nữ chủ tịch này kiên quyết không cho đơn vị nào vào dọn dẹp đống cát gạch để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới của ngôi trường.

Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/ha-noi-truong-pascal-khong-lam-le-khai-giang-vi-chu-tru-so-cho-thue-lam-kho-95985.html