Hà Nội trong tuần: Mưa ngập, sốt xuất huyết gia tăng, cháy nhà...

Tuần qua, Hà Nội lại rơi vào cảnh ngập lụt trên rất nhiều tuyến phố; cháy nhà trong đêm, hai người tử vong; căng mình đối phó dịch sốt xuất huyết; 2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em;...

Người dân Hà Nội khốn khổ sống cảnh ngập lụt trong nước thải hôi thối sau bão số 2

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, sáng thứ 2 đầu tuần (17/7), Hà Nội mưa lớn khiến những tuyến phố lại bị ngập úng nước.

Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, khu vực nội thành Hà Nội có mưa kéo dài và gây ngập úng tại nhiều tuyến phố, với độ ngập sâu từ 0,1-0,3m tại Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy,...

Nhiều ki ốt tại chợ Xanh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) phải đóng cửa do ngập nước.

Cháy nhà trong đêm, hai người tử vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2h ngày 19/7, tại phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 5 xe chữa cháy được điều tới hiện trường. Ngọn lửa được dập tắt nhưng 2 trong số 3 người trong nhà tử vong.

Khi xảy ra cháy, có 3 người bị mắc kẹt bên trong ngôi nhà.

Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Bùi Thanh Thủy (50 tuổi, chủ ngôi nhà bị cháy) và cụ Nguyễn Thị Ngọc(80 tuổi, mẹ của bà Thủy).

Hà Nội căng mình đối phó dịch sốt xuất huyết

Mỗi ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận 200 bệnh nhân sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần, nhiều ca nặng, tử vong do xuất huyết não.

2 tuần qua số bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) khám do sốt xuất huyết tăng nhanh. Khoảng 200 người bệnh khám mỗi ngày, tỷ lệ nhập viện lên đến 10-20%, 3-5 ca phải chuyển cấp cứu. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân tăng gấp 4 lần.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội đang rất căng thẳng, trung bình một tuần ghi nhận thêm gần 1.200 ca bệnh. Bệnh viện phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về sốt xuất huyết, lấy cả cả tầng 5 vốn là khoa Virus và một nửa số giường khoa Viêm gan, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp để khám chữa cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Tuy nhiên bệnh viện vẫn quá tải, phải luân chuyển bệnh nhân liên tục. Bệnh nhân đã ổn định sức khỏe sẽ được chuyển về tuyến dưới; người nào thoát sốc thì chuyển sang cơ sở 2 của bệnh viện tại Đông Anh để điều trị tiếp. 3 xe cấp cứu của viện đều làm việc hết công suất, luân chuyển 30-40 bệnh nhân mỗi ngày.

Không chỉ quá tải, các bác sĩ còn “đau đầu” vì nhiều bệnh nhân tình trạng sốt xuất huyết nặng mà chưa tìm thấy yếu tố gây đột biến. Theo tiến sĩ Kính, tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong do biến chứng xuất huyết nội tạng, xuất huyết não năm nay là vấn đề bất thường. Mọi năm chỉ có 1-2 ca tử vong do xuất huyết não, thì năm nay đã có 5 người chết. Ca tử vong mới nhất tại bệnh viện là một người đàn ông 51 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội. Người này được chuyển đến viện sáng 12/7 với chẩn đoán sốt xuất huyết, xuất huyết não, chỉ 2 ngày sau đã chết vì xuất huyết não quá nặng.

“Bệnh nhân bị xuất huyết não nhưng bác sĩ không thể can thiệp được vì rối loạn chảy máu không thể cầm. Chúng tôi thấy bệnh nhân chết mà không có cách nào để cứu”, tiến sĩ Kính nói.

Bác sĩ cảnh báo bệnh sốt xuất huyết có thể diễn biến rất nhanh. Có trường hợp sốt ngày thứ 3 vào viện vẫn đang tươi tỉnh nhưng chỉ sau 3 giờ đã tử vong vì xuất huyết não. Vì thế, bác sĩ khuyến cáo hiện nay nếu có biểu hiện sốt cao thì người dân cần tới viện khám ngay. Phát hiện sớm bệnh sẽ có cơ hội điều trị dự phòng giảm nguy cơ xuất huyết. Khi người bệnh đã bị xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa không cầm được thì cực kỳ nguy hiểm.

Người bệnh cũng cần theo dõi chặt ngày thứ 3 sốt, hầu hết biến chứng đều xảy ra ở ngày này, đối với sốt xuất huyết. Đau vùng gan, sốt cao vật vã cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

6 tháng đầu năm cả nước ghi nhận trên 50.000 ca sốt xuất huyết, 15 bệnh nhân tử vong. Sốt xuất huyết đến nay chưa có văcxin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.

Người dân lại chặn xe chở rác, “phong tỏa” bãi rác Nam Sơn

Sự việc trên bắt đầu xảy ra từ sáng 18/7. Việc người dân chặn xe, “phong tỏa” bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã khiến hàng loạt xe chở rác trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội không thể vào bãi, bốc mùi hôi thối.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do người dân phản đối việc đổ rác tại Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng nước và vệ sinh dịch tễ khu vực.

Ngay sau khi người dân địa phương tổ chức cấm cửa bãi rác, hàng loạt xe chở rác đã phải xếp hàng chờ đợi, và cuối cùng phải quay đầu kéo về các quận, huyện vì cả 2 cửa vào nhà máy rác đều bị người dân ngăn chặn.

“Hiện tại, các điểm thu gom, tập kết rác tại một số quận, huyện đã bị ứ đọng với khối lượng lớn. Riêng 4 quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa), rác thải đã phải chuyển tạm về khu xử lý rác Cầu Diễn và bãi xử lý rác ở Gia Lâm,” nguồn tin cho biết.

Đại diện một doanh nghiệp vận chuyển rác về bãi Nam Sơn khẳng định: “Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, các quận và một số huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tồn đọng khoảng 4.500 tấn rác sinh hoạt. Thực trạng này sẽ môi trường trở nên xấu hơn”.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2016, người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cũng đã chặn cửa không cho xe chở rác vào Nhà máy xử lý rác thải Nam Sơn để đổ thải. Hàng trăm xe ô tô chở rác đã phải xếp hàng dài cả km và cuối cùng phải quay đầu vì cả 2 cửa vào nhà máy rác đều bị người dân ngăn chặn.

2 người phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em

Trưa 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vây bắt, đánh đập 2 người phụ nữ nghi có hành vi bắt cóc trẻ con.

Người dân cho rằng, lợi dụng thời điểm giữa trưa 2 người phụ nữ đã dụ dỗ một đứa trẻ ra cổng để cho kẹo nhưng đứa trẻ không ra.

Thấy người lạ mặt, dân làng đã hô hào và bắt giữ 2 người phụ nữ lại tra hỏi.

Khi bị bắt, 2 người này nói đang đi bán tăm, nhưng người dân cho rằng 2 người phụ nữ này bắt cóc trẻ con, nên đã lao vào đánh tới tấp khiến một người ngất xỉu.

Sự việc chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng Công an xã Mai Đình và Công an huyện Sóc Sơn. Phải rất vất vả, lực lượng công an mới đưa được 2 người phụ nữ về trụ sở.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Quý Đảm – Phó trưởng Công an xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo ông Đảm, khoảng 12h trưa nay, ông nhận được điện thoại có 2 người phụ nữ khoảng 50 tuổi nghi bắt cóc trẻ con đang bị người dân vây bắt ở thôn Thái Phù.

Ngay sau đó, ông Đảm đã ra hiện trường và báo tin cho Công an xã Phù Lỗ để hỗ trợ.

“Chúng tôi đã đưa 2 người phụ nữ này về đồn Công an Phủ Lỗ. Đây có phải là vụ bắt cóc hay không, chúng tôi cần điều tra, làm rõ và cung cấp thông tin sau”, ông Đảm nói.

Vân Nhi (tổng hợp)

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/ha-noi-trong-tuan-mua-ngap-sot-xuat-huyet-gia-tang-chay-nha-post9335.html