Hà Nội trong mắt một phóng viên quốc tế

Tiếp đãi phóng viên quốc tế bằng tất cả thịnh tình hiếu khách, và chúng ta đang có rất nhiều 'chuyên viên quảng bá du lịch'... miễn phí. Họ hoạt động tích cực bằng chính tình cảm chân thực dành cho thành phố hòa bình, mến khách và đặc biệt có rất nhiều... món ăn ngon.

Trên các mạng xã hội ở thời điểm hiện tại, những từ khóa như “hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều”, “Hanoi”, “Vietnam”... chắc chắn đang rất “hot”. Và những từ khóa “hot” ấy được làm phong phú hơn, hấp dẫn hơn, mềm hóa đi bằng những nội dung chất lượng, thú vị, được đảm bảo uy tín bằng chính danh tính của những người đăng tải.

Người đăng tải ở đây chính là những phóng viên quốc tế đang tác nghiệp tại Hà Nội để đưa tin về sự kiện. Đúng chất... phóng viên, bên lề sự kiện chính, họ luôn tìm ra những góc nhìn thú vị để cung cấp thêm thông tin, câu chuyện cho độc giả.

Hiện tại, trên trang cá nhân của nhiều nhà báo quốc tế, những khoảnh khắc đẹp bình dị của thủ đô Hà Nội, những chi tiết thú vị về ẩm thực thủ đô đang được các nhà báo tích cực giới thiệu trên trang cá nhân, để những độc giả yêu mến, tín nhiệm họ, theo dõi trang cá nhân của họ có thêm những góc nhìn đa dạng, thú vị về một điểm đến, một địa danh.

Hà Nội, nơi đang diễn ra sự kiện thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng thế giới, cũng đồng thời là một địa danh có tiếng trên bản đồ du lịch quốc tế. Những góc nhìn đa dạng, thú vị về Hà Nội đang thu hút sự quan sát của những phóng viên đến từ khắp các quốc gia.

Dưới đây, xin giới thiệu những đăng tải trên trang cá nhân của một nhà báo quốc tế như thế - ông David Nakamura, phóng viên của tờ tin tức Washington Post (Mỹ). Ông Nakamura sinh sống và làm việc tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ), chuyên đưa tin về các sự kiện chính trị của Mỹ và đã gắn bó với tờ tin tức Washington Post từ năm 1992.

Phóng viên David Nakamura "tự sướng" trong khi tác nghiệp tại hội nghị

Phóng viên David Nakamura "tự sướng" trong khi tác nghiệp tại hội nghị

Là một cây bút “cứng” của Washington Post tại sự kiện hội nghị thượng đỉnh lần này, bên lề những bài viết đưa tin, phân tích chuyên sâu, ông Nakamura cũng rất thường xuyên đăng tải những hình ảnh về phố phường và đặc biệt là ẩm thực của Hà Nội.

Ông Nakamura đăng tải lại clip được phục vụ món xôi lá sen tại khu vực chiêu đãi ẩm thực dành cho các phóng viên quốc tế bên lề hội nghị thượng đỉnh lần này.

Món cà phê trứng phục vụ phóng viên quốc tế khiến ông Nakamura rất ấn tượng vì lần đầu được nếm thử một thức cà phê đặc biệt đến thế.

Phóng viên David Nakamura thưởng thức cà phê trứng

Bữa tối - bát mì vằn thắn - giá chỉ 1,5 USD, tương đương hơn 30.000 đồng. Đối với mức chi dùng của người Mỹ, thì đây được xem là bữa tối “ngon - bổ - rẻ”.

Không chỉ dành thời gian thưởng thức ẩm thực ở trong khu vực chiêu đãi phóng viên quốc tế, ông Nakamura cũng thích thú “thâm nhập” ẩm thực phố phường bản địa.

Nakamura chia sẻ trên trang cá nhân rằng dù ông không phải phóng viên chuyên về ẩm thực, nhưng đi đến đâu ông cũng thích thú quan sát, tìm hiểu, thưởng thức ẩm thực bản địa. Phóng viên này đã dành cho bản thân cả những trải nghiệm đẳng cấp với ẩm thực tại Hà Nội.

Quang cảnh Hà Nội qua những bức ảnh chụp vội của phóng viên Nakamura bên lề hoạt động đưa tin.

Nakamura đã nghe về món bún chả mà ông Obama từng thử tại Việt Nam. Thật tình cờ khi ông đặt chân vào một quán bún chả và phát hiện ra đó chính là nơi ông Obama từng dùng bữa. Nakamura gọi ngay một xuất “Combo Obama”.

Bích Ngọc - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-trong-mat-mot-phong-vien-quoc-te-d91743.html