Hà Nội trong màn sương mù dày đặc

Sáng 24/12, đường phố Hà Nội bị những lớp sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn hẹp. Đi lại ở thủ đô, nhiều người có cảm giác như đang ở Sa Pa, Mộc Châu.

 Sáng 24/12 đường phố Hà Nội xuất hiện hiện tượng mù mịt. Nhiều tòa nhà cao tầng, khu dân cư ở các quận nội thành đều "biến mất" trong màn sương dày đặc.

Sáng 24/12 đường phố Hà Nội xuất hiện hiện tượng mù mịt. Nhiều tòa nhà cao tầng, khu dân cư ở các quận nội thành đều "biến mất" trong màn sương dày đặc.

Khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.

Cảnh tượng trên khiến nhiều người cảm giác đang sống ở miền núi.

Hình ảnh tại đường Hoàng Quốc Việt lúc 9h30 với nhiệt độ 21 độ C, mọi người có thể mặc một áo trong và áo khoác ra đường.

Khu vực hồ Tây thường hay bị mù sương nhưng hôm nay mịt mờ hơn nhiều so với những ngày trước đó.

Bà Hồng ở Yên Phụ cho biết sáng sớm mở cửa ra tưởng khói ở đâu lùa vào nhà vì thấy trắng toát ngay trước mặt. Sau đó bà phải chờ đến 9h khi sương trời mù hơn mới ra ngoài thể dục và đi chợ.

Mộc Miên (sinh viên) gọi ly cà phê ngoài trời thưởng thức không gian thú vị. Cô chia sẻ đây là địa điểm yêu thích để làm việc thường ngày, tuy nhiên hôm nay năng suất không hiệu quả vì cảm thấy khó thở, mệt mỏi. Ảnh: Phương Lâm.

Hoàng Đông - Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-noi-trong-man-suong-mu-day-dac-post1028705.html