Hà Nội: Trốn vé BOT, ô tô nườm nượp 'cày nát' đường dân sinh

Khi trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đi vào hoạt động, rất nhiều tài xế đã chọn 'đi tắt' qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) khiến đoạn đường qua đây xuống cấp, trở thành điểm nóng tai nạn giao thông.

Tuyến đường liên xã Phù Đổng oằn mình với hàng ngàn lượt ô tô qua lại mỗi ngày - Ảnh Trần Mạnh Cường

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25.5.2016 với mức thu phí từ 35.000 - 200.000 đồng/lượt, tùy loại xe. Kể từ khi trạm thu phí này hoạt động, mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe qua lại, "cày nát" tuyến đường dân sinh tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), tai nạn giao thông luôn rình rập, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nơi đây bị xáo trộn.

Xe tải hoành hành, "cày nát" tuyến đường liên tỉnh đoạn qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) - Ảnh Trần Mạnh Cường

Ông Lê Đăng Tiến (65 tuổi, trú thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, xe chạy suốt ngày đêm khiến các hộ dân sống dưới cơ đê Phù Đổng không thể ngủ ngon giấc. Trước đây, chính quyền xã từng cấm xe theo thời gian, từ đêm hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau để người dân ngủ và các cháu đi học an toàn, nhưng được một thời gian, đâu lại vào đó.

Cũng theo ông Tiến, xe tránh trạm qua đây đa số là xe tải, có những xe howo tải trọng lớn lên đến mấy chục tấn, chạy trên đê mà ở dưới nhà đồ đạc bị rung lắc. Đoạn đê Phù Đổng làm cũng đã lâu, nhưng từ lúc lượng xe tăng đột biến do tránh trạm thu phí, mặt đê xuống cấp nghiêm trọng: xuất hiện nhiều "ổ gà", nhiều đoạn bị sụt, lún nghiêm trọng, xe qua lại nghiêng hẳn sang một bên, cảm giác như có thể lật bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm.

Lúc tan trường, các em học sinh chưa nhận thức được sự nguy hiểm, vẫn vô tư dắt xe trước đầu các "hung thần sắt" - Ảnh Trần Mạnh Cường

Nơm nớp lo học sinh tai nạn

Đáng lo ngại, trường cấp 1 và cấp 2 của xã Phù Đổng nằm trên tuyến đường mà các tài xế chọn để tránh trạm, trốn vé, khiến các bậc phụ huynh có con theo học tại đây luôn nơm nớp nỗi lo.

Bà Vương Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phù Đổng, cho biết trường có 1.245 học sinh, mỗi khi tan học là các cháu lại ùa ra cổng, chạy trước cả mũi xe. Các cháu còn quá nhỏ, chưa nhận thức được sự nguy hiểm. Trước đây cũng từng có trường hợp 1 cháu học sinh va chạm với xe tải trước cổng trường, nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

“Sắp vào năm học, các cháu đi học đông hơn, cộng với học sinh cấp 2 bên cạnh, tình trạng xe chạy nhiều như hiện nay sẽ rất nguy hiểm cho các cháu và các bậc phụ huynh đón con. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp can thiệp để tránh những hậu quả đáng tiếc cho các cháu và người dân xung quanh”, bà Quyên bày tỏ.

Đoạn đê Phù Đổng xuất hiện nhiều ổ gà, xuống cấp nghiêm trọng từ khi trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hoạt động - Ảnh Trần Mạnh Cường

Ông Trần Đức Đông, Trưởng Công an xã Phù Đổng, cho biết tình trạng lưu lượng xe tăng đột biến bắt đầu từ năm 2016, khi trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đi vào hoạt động. Tuyến đường này có điểm đầu từ đường bờ đê Phù Đổng (huyện Gia Lâm), xuôi theo hướng tỉnh lộ 271 đến điểm cuối là cầu Đại Đình (tỉnh Bắc Ninh), dài khoảng 6 km. Các phương tiện qua lại nườm nượp theo cả 2 chiều để tránh trạm thu phí.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần có công văn đề nghị cấp trên, thậm chí đã dựng cả barie để ngăn các phương tiện qua lại trong giờ cao điểm ở cả 2 đầu, nhưng không thể cấm được, một thời gian sau lại phải dỡ barie, vì đây là đường liên tỉnh, công an xã không được phép phạt, chỉ được phép phân luồng, chỉ dẫn.

Hiện, chính quyền và bà con nhân dân rất nóng ruột và bức xúc, đã mời báo chí, các cơ quan chức năng vào cuộc, nhưng vẫn chưa có kết quả. Lực lượng chức năng xã cắm biển giảm tải trọng xe được phép qua lại xuống dưới 10 tấn, từ đó cũng hạn chế được nhiều xe tải trọng lớn qua lại, nhưng nhiều xe 5 tấn vẫn lưu thông qua với mật độ rất lớn.

Cũng theo ông Đông, với mặt cắt đường không đảm bảo để cho các phương tiện cỡ lớn tham gia giao thông với mật độ dày, nên xe tải chạy qua khiến đường xuống cấp trầm trọng, lún sụt, vỡ nát. Nhiều đoạn xuống cấp quá, phía cầu đường đã tu sửa lại nhưng sửa xong lại đâu vào đấy.

"Gần như tuần nào cũng xảy ra vài vụ tai nạn giao thông, đêm 19.8, có 2 anh em sinh đôi va chạm với xe tải tử vong tại ngã tư gần ủy ban xã. Trưa 23.8, lại có vụ xe tải lao xuống mương. Rất mong cấp trên sớm có chỉ đạo giải quyết, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho người dân", ông Đông nói.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại tuyến đường tránh trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trong ngày 23.8:

Lối vào đoạn đường tránh xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) từ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Ảnh Trần Mạnh Cường

Hiện tượng tắc đường đã quá quen thuộc với người dân tại đây - Ảnh Trần Mạnh Cường

Phần lớn phương tiện lưu thông qua đoạn đường này là xe tải - Ảnh Trần Mạnh Cường

Lượng xe tránh trạm theo hướng Hà Nội - Bắc Giang luôn nhiều hơn chiều ngược lại - Ảnh Trần Mạnh Cường

Nối đuôi nhau qua cầu - Ảnh Trần Mạnh Cường

Nhiều xe tải trọng lên tới hàng chục tấn chạy qua, trong khi đoạn đường này lực lượng chức năng đã có biển cấm xe có tải trọng trên 10 tấn - Ảnh Trần Mạnh Cường

Các phương tiện nối đuôi nhau đợi tới lượt qua cầu, khiến giao thông ùn tắc hàng ki lô mét - Ảnh Trần Mạnh Cường

Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ hằng ngày, khi Trường tiểu học xã Phù Đổng tan học là thời điểm giao thông hỗn loạn nhất - Ảnh Trần Mạnh Cường

Học sinh lưu thông lên cả vỉa hè để tránh các phương tiện qua lại - Ảnh Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ha-noi-tron-ve-bot-o-to-nuom-nuop-cay-nat-duong-dan-sinh-996077.html