Hà Nội trở lạnh, gần 500 mẫu nhí cầm ô diễn trong mưa

Bằng tâm huyết của mình, Xuân Lan vẫn đội mưa, điều phối show diễn, nỗ lực giữ ấm và trang bị ô để các người mẫu nhí tiếp tục hoàn thành phần trình diễn của mình.

Tin nên đọc

Xuân Lan tri ân Rabity bằng màn trình diễn đặc biệtcùng bé Thỏ

Cái tên Xuân Lan đã gắn liền cùng thương hiệu Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam qua 3 năm với 7 mùa đã diễn ra trên khắp cả nước. Dù hiện tại nhiều show diễn trẻ em được ra đời, Xuân Lan vẫn được nhớ đến là người tiên phong và đặc biệt tâm huyết cho việc chuyên nghiệp hóa quá trình đào tạo, trình diễn của mẫu nhí Việt.

Với Xuân Lan, cô luôn biết ơn và trân trọng những thương hiệu thời trang đã lựa chọn đồng hành cùng mình qua mỗi mùa. Và trong số đó không thể không kể đến Rabity, thương hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng với hình ảnh chú Thỏ vui nhộn – cũng là tên thường gọi của con gái Xuân Lan.

Chính vì thế, trong màn trình diễn mở màn đặc biệt, Xuân Lan và con gái - bé Thỏ, đã đặc biệt xuất hiện với vị trí kết show như một lời cảm ơn sâu sắc dành cho thương hiệu Rabity.

BST “Khúc giao mùa” của Rabity lấy cảm hứng từ thời khắc chuyển giao giữa tiết trời se lạnh của mùa đông và chút nắng ấm của mùa xuân. Rabity mang đến những thiết kế khỏe khoắn, tươi vui dành cho các bé yêu sự năng động.

Hòa quyện vào đó là chút nhẹ nhàng tinh tế của những chiếc đầm và áo dài xinh xắn, giúp bé có được những bộ cánh tươi tắn cho mùa lễ hội cuối năm và cũng có thể tự tin dạo phố khi mùa Xuân gõ cửa.

NTK Sĩ Hoàng biến hóa màu sắc tài tình cùng BST “Trái đất này là của chúng em

Sĩ Hoàng là NTK nổi tiếng trong và ngoài nước với những sáng tạo thời trang nhằm tôn vinh áo dài truyền thống. Chủ nhân của Bảo tàng Áo dài Việt Nam sở hữu BST nổi tiếng dành cho trẻ em “Trái đất này là của chúng em” đã từng gây tiếng vang trên nhiều sàn diễn lớn, nhỏ.

Hơn cả một sáng tạo nghệ thuật, đây còn là BST đầy ý nghĩa với họa tiết in được chuyển thể từ những bức tranh của các em nhỏ khuyết tật và lang thang cơ nhỡ. Các mẫu áo dài được thiết kế theo kiểu dáng cách tân chủ yếu ở các chi tiết cổ, cánh tay,… nhằm tôn vinh sự sáng tạo, hội nhập trong những màn trình diễn trên sân khấu quốc tế, mà vẫn đảm bảo gìn giữ được cái hồn của áo dài truyền thống.

Dù không phải lần đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang, BST “Trái đất này là của chúng em” vẫn nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng của giới mộ điệu bởi cả tính thời trang lẫn ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Những tràng pháo tay càng lớn hơn khi cuối màn trình diễn, những cơn mưa bắt đầu rơi xuống và người mẫu vẫn tự tin hoàn thành phần trình diễn trong mưa.

BST “Vũ khúc chim công” và “The Circus” của Ó Princess

Là thương hiệu hoàn toàn mới tại Vietnam Junior Fashion Week, Ó Princess đã có màn chào sân đầy ấn tượng bằng màn trình diễn kép 2 BST "Vũ Khúc Chim Công" và “Circuit”.

BST “Vũ khúc Chim Công” gây ấn tượng mạnh bởi sự công phu, độc đáo. Những thiết kế được Ó Princess chỉn chu phác thảo, hoàn thiện, đính kết thủ công trong thời gian dài trước show đã lột tả trọn vẹn hình tượng “nàng tiên công” xinh đẹp, kì ảo và huyền bí.

Được lấy cảm hứng từ bộ lông đuôi lộng lẫy của loài chim công, sử dụng màu xanh lan từ lá cây tới cổ vịt , đen, tím đậm, “Vũ khúc chim công” là một trong những màn trình diễn được tán thưởng nhiều nhất của ngày mở màn.

Tiếp nối “Vũ khúc Chim Công”, BST "The Circus" lại lấy cảm hứng từ Sân khấu rạp xiếc đầy sắc màu với những làn ánh sáng lung linh huyền bí. Với các tông màu chủ đạo của rạp xiếc là đỏ, vàng, xanh blue và sử dụng màu nhũ ánh kim, những chi tiết nhấn nhá được cẩn thận lựa chọn, Ó Princess đã thành công mang đến một không khí mới mẻ, vừa huyền ảo vừa thú vị cho Vietnam Junior Fashion Week mùa thứ 7.

Khép lại màn trình diễn ấn tượng của Ó Princess là sự xuất hiện của dàn vedette nhí đình đám: mẫu nhí nổi tiếng Chu Diệp Anh, “tiểu Châu Tấn” Bảo Anh và Anh Thư, Hải Yến vừa từ Shanghai Fashion Week trở về.

Kate Nguyễn khép lại ngày diễn đầu tiên trong cơn mưa

Cũng là lần đầu tiên tham gia Vietnam Junior Fashion Week, NTK Kate Nguyễn mang đến thông điệp gắn kết mọi người, để trao đi yêu thương và truyền đi hơi ấm, đó là lí do cô chọn cái tên “Mùa yêu thương” cho BST của mình.

Đây là BST kết hợp giữa những chiếc đầm họa tiết nhẹ nhàng, trẻ trung với những tà áo dài cách tân, độc đáo dành riêng cho mùa lễ hội cuối năm nay.

Phần trình diễn của Kate Nguyễn cũng là thời điểm cơn mưa trở nên nặng hạt hơn, lúc này, các người diễn tiếp tục cầm ô trong suốt để hoàn thiện phần trình diễn của mình.

Sự tính toán và chuẩn bị đạo cụ chu đáo của Xuân Lan giúp cô vượt qua yếu tố thời tiết, hoàn thành show diễn và vẫn đảm bảo an toàn cho các người mẫu nhí trình diễn.

Với sự chỉn chu, chau truốt trong từng thiết kế của Kate Nguyễn và sự chuyên nghiệp từ dàn mẫu nhí, phần trình diễn “Mùa yêu thương” đã khép lại trọn vẹn ngày trình diễn đầu tiên của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa Thu-Đông.

Ngày mai - 9/12, các người mẫu nhí sẽ tiếp tục đem đến 4 màn trình diễn các NTK hoàn toàn mới: BST “Vũ trụ sau cánh tủ” của K’s Closet, BST “Sắc màu” của Phương LLY, BST “Giấc mơ cổ tích” của Những Bông Hoa Nhỏ và BST “The Children of freedoom” của ST Fashion.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia trình diễn của mẹ con Hoa hậu Hà Kiều Anh và bé Bo - con gái MC Phan Anh.

Khánh Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-tro-lanh-gan-500-mau-nhi-cam-o-dien-trong-mua-d85701.html