Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 'trắng xóa', vắng lặng sáng Mồng 1 Tết Mậu Tuất

Sáng Mồng 1 Tết Mậu Tuất, sự vắng vẻ bao trùm lên mọi phố phường cả Hà Nội và TP HCM. Đường phố vắng lặng ngỡ ngàng trái ngược với cảnh nhộn nhịp, đông đúc ở hai thành phố năng động nhất nước.

Hồ Gươm là "trái tim" của Hà Nội đêm Giao thừa với hàng vạn người đổ về để đón những thời khắc đầu tiên của năm mới. Vào sáng Mồng 1, khung cảnh khá vắng lặng.

Ngã Năm bờ hồ lác đác người qua lại.

Cách bờ hồ không xa, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám vắng hoe.

Phố Tràng Tiền từ đầu đến cuối hầu như không thấy bóng người.

Tuyến phố Hàng Ngang - Hàng Đào ngày thường vốn chật chội, đến sáng Mồng 1 Tết bỗng trở nên... rộng thênh thang do rất ít người qua lại.

Chợ Đồng Xuân vắng như... chùa Bà Đanh.

Cửa Ô Quang Chưởng trầm mặc trong cái lạnh và sự vắng vẻ của sáng Mồng 1.

Bên ngoài nhà hàng Chả cá Lã Vọng nổi tiếng trên phố Chả Cá.

Đường Thanh Niên - con đường lãng mạn nhất Hà Nội - là điểm đến của rất nhiều người vào đêm Giao thừa. Đến sáng Mồng 1, con đường này trở nên trống trải lạ thường.

Cầu Long Biên là một điểm đi dạo và ngắm pháo hoa khá lý tưởng vào đêm Giao thừa. Đây là khung cảnh trên cây cầu lịch sử này sáng Mồng 1.

Đường Trần Quang Khải, một tuyến đường huyết mạch của Hà Nội nhìn từ cầu Long Biên.

Tháp nước Hàng Đậu ở đầu phố Hàng Đậu.

Tràn ngập người và xe trong đêm Giao thừa, đường Nguyễn Chí Thanh bình yên lạ thường vào buổi sáng Mồng 1. Tòa nhà Lotte cao thứ hai Hà Nội đã "biến mất" trong màn mưa phùn.

Mặt trời đã lên cao nhưng các con đường, góc phố ở TP HCM đều vắng vẻ đến ngỡ ngàng. Tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ lác đác vài phương tiện lưu thông.

Nút giao thông An Phú - Mai Chí Thọ - Lương Định Của - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành -Dầu Giây vốn là nỗi ám ảnh về ùn tắc giao thông thì nay trở nên vắng lặng như tờ.

Đại lộ Mai Chí Thọ rộng thênh thang khi vắng vẻ phương tiện lưu thông.

Đường vào hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) 8h sáng.

Đường Hàm Nghi (quận 1) dù đã hơn 8h sáng nhưng dường như tất cả vẫn còn "ngủ quên"...

Những người đạp xe tập thể dục trên các tuyến đường trung tâm được dịp thong dong. Điều hiếm hoi chỉ có trong sáng mồng 1 Tết.

Bến xe bus lớn nhất TP HCM không có một người dân nào.

Khu vực trước trụ sở UBND.

Đại lộ Lê Duẩn mới tối giao thừa hôm qua còn "nghẹt thở" vì lượng người đổ về thì sáng nay trở nên yên tĩnh.

Vẻ thơ mộng trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

Gần 9h sáng nhưng nhà nhà vẫn còn đóng kín cửa.

Các tuyến đường khu vực trung tâm TP HCM im ắng đến mức chiếc lá rơi cũng nghe xào xạc...

Những đứa trẻ xúng xính trong chiếc áo dài chơi đùa cùng đàn chim bồ cầu ở Nhà thờ Đức Bà sáng mồng 1.

Quốc Lê - Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-tp-ho-chi-minh-trang-xoa-vang-lang-sang-mong-1-tet-mau-tuat-1010302.html