Hà Nội: Tố cáo sai phạm, một gia đình bị 'khủng bố' bằng 'bom bẩn' và đe dọa tính mạng

Sau khi phản ánh quán karaoke cạnh nhà ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh đình chỉ của UBND quận Tây Hồ, gia đình bà Tô Thị Lan (trú tại 240 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) liên tục bị những kẻ lạ mặt 'khủng bố' tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo lá đơn kêu cứu của bà Tô Thị Lan gửi tới Báo Gia đình và Xã hội cho biết, sát vách nhà bà là quán Karaoke Molinh (có địa chỉ số 238 đường Nghi Tàm).

Trước đây, nhà số 238 và nhà của gia đình bà Lan được xây dựng làm nhà ở, nên 2 bên thỏa thuận xây chung tường. Tuy nhiên sau đó, chủ nhà 238 Nghi Tàm là ông Nguyễn Văn Bình cho người khác tới thuê để kinh doanh dịch vụ karaoke.

Chính việc kinh doanh loại hình này của quán Molinh đã làm cuộc sống của gia đình bà Lan bị đảo lộn hoàn toàn. Trước thực trạng trên, đã hơn 2 năm nay, gia đình bà Lan nhiều lần gửi đơn tới các cấp chính quyền đề nghị xem xét giải quyết.

Tới ngày 16/3/2018, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ là ông Đỗ Anh Tuấn đã ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động (số 314/QĐ-CTUBND) đối với quán Karaoke Molinh do ông Đỗ Khắc Dương làm chủ.

Mặc dù quyết định rõ ràng là vậy, nhưng theo phản ánh của gia đình bà Lan, quán Karaoke Molinh vẫn lén lút hoạt động. Quá bức xúc trước việc làm xem thường pháp luật của chủ cơ sở quán hát nói trên, bà Lan tiếp tục cầu cứu tới các cấp chính quyền.

Đang trong thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc, thì bất ngờ gia đình bà Lan bị nhiều đối tượng lạ mặt “khủng bố” tinh thần, lẫn đe dọa tính mạng.

Sau khi tố cáo sai phạm, gia đình bà Lan bất ngờ bị đối tượng lạ mặt "khủng bố" tinh thần bằng "bom bẩn". Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Cụ thể vào hồi 8h30’ ngày 1/4, con trai bà Lan là anh Tạ Quốc Toàn (36 tuổi) đưa vợ cùng 2 đứa con nhỏ đi ăn sáng tại địa phận phường Tứ Liên, thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ chở nhau bằng xe máy tấn công bằng bột ớt trộn vôi. Hậu quả, khiến vợ chồng anh Toàn choáng váng, trong khi đó 2 cháu nhỏ bị tổn thương phần mắt phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi vào rạng sáng ngày 3/4, kẻ lạ mặt bất ngờ hắt chất bẩn vào nhà bà Lan. Hiện 2 vụ việc trên đã được gia đình bà Lan trình báo tới các cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết: "Hiện phường đã tiếp nhận lá đơn phản ánh của bà Tô Thị Lan, đồng thời giao nhiệm vụ cho CA phường để giải quyết theo quy trình. Quan điểm của chính quyền địa phương là xử lý nghiêm, đúng người đúng tội".

Trước câu hỏi, quán Karaoke Molinh có thực hiện nghiêm chỉnh lệnh đình chỉ của Chủ tịch UBND quân Tây Hồ hay không, bà Hà nói: "Trong các lần tổ công tác (gồm cán bộ UBND và CA phường Yên Phụ) kiểm tra đều không phát hiện quán hát Molinh hoạt động".

Tại thời điểm PV có mặt tại gia đình bà Lan vào chiều ngày 9/4, lực lượng CA quận Tây Hồ cũng có mặt để thu thập thêm thông tin, giải quyết vụ việc.

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-to-cao-sai-pham-mot-gia-dinh-bi-khung-bo-bang-bom-ban-va-de-doa-tinh-mang-20180410091122191.htm