Hà Nội 'thiếu trước hụt sau' ở AFC Cup

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ chơi trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 liên khu vực tiếp đương kim á quân Altyn Asyr với lực lượng sứt mẻ do quá tải.

Sau khi đánh bại B. Bình Dương trong hai lượt trận chung kết vùng Đông Nam Á với tổng tỉ số 2-0, Hà Nội tiếp tục cuộc chinh phục AFC Cup 2019 khi gặp đối thủ cứng cựa Altyn Asyr đến từ Turkmenistan (FOX Sports trực tiếp 19 giờ ngày 20-8).

Đội chiến thắng sau hai lượt trận bán kết này sẽ nhận thưởng 100.000 USD (hơn 23 tỉ đồng) cùng một vé chơi vòng chung kết gặp đội thắng giữa một CLB của CHDCND Triều Tiên và Bangladesh, trước khi đá vòng chung kết toàn khu vực cuối cùng đối diện một đại diện của Tây Á. Giải thưởng cho nhà vô địch chung cuộc lên đến 1 triệu USD.

HLV Chu Đình Nghiêm thổ lộ Hà Nội đá giải AFC Cup không phải vì tiền mà phần thưởng lớn hơn là danh dự và ghi dấu ấn cho lịch sử bóng đá Việt Nam. Bởi đã rất lâu rồi đội bóng của bầu Hiển gần như không có đối thủ ở V-League với hàng loạt danh hiệu lớn trong 10 năm nhưng ra đấu trường quốc tế thì chưa.

HLV hai đội cùng đại diện cầu thủ hứa sẽ cống hiến một trận cầu hay, đẹp. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV hai đội cùng đại diện cầu thủ hứa sẽ cống hiến một trận cầu hay, đẹp. Ảnh: NGỌC DUNG

Đáng nói là chủ sân Hàng Đẫy ở trận quyết định đến cơ hội đi tiếp lại không thể có đội hình mạnh nhất do chấn thương và phong độ không cao vì quá tải. Hơn nửa đội hình của Hà Nội cũng là tuyển thủ các đội tuyển quốc gia từ đầu năm đến nay đã chơi quá nhiều mặt trận. Sau khi mất trung vệ hay nhất Đình Trọng, họ khuyết thêm Văn Hậu cũng do chấn thương, trong khi hậu vệ Duy Mạnh, tiền đạo Văn Quyết mệt mỏi không chắc có ra sân.

Nghiệt ngã chân sút hay nhất Hoàng Vũ Samson lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất V-League rất khao khát trở thành vua phá lưới AFC Cup thì bầu Hiển lại cho đội bóng anh em Quảng Nam mượn để trụ hạng. Nó khiến cho Hà Nội thiếu trước hụt sau, bên cạnh những trụ cột khác như Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Kiên mất sức nhiều vì khó thay thế.

HLV Chu Đình Nghiêm có nỗi lo chung cầu thủ Hà Nội không thể bảo toàn và duy trì sức mạnh vốn có nhưng không e ngại đối thủ đến từ Turkmenistan. Ông thầy của CLB Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận Altyn Asyr mạnh hơn và lợi thế hơn với 10 ngày nghỉ cho trận làm khách ở sân Hàng Đẫy. Còn chủ nhà Hà Nội có hơn ba ngày dưỡng sức sau loạt trận chạy đua vô địch căng thẳng tại V-League.

Đây là một cuộc tỉ thí rất đáng xem và để biết Hà Nội đại diện cho bóng đá Việt Nam bơi ra biển lớn như thế nào.

Altyn Asyr chơi “cờ mù”

HLV Yazguly Hojageldiyev thú nhận không tìm hiểu kỹ về CLB Hà Nội và chỉ biết ít ỏi bóng đá Việt Nam có phát triển trong 10 năm qua. Họ cũng dè chừng chủ sân Hàng Đẫy đã vào đến vòng bán kết liên khu vực thì không phải dạng vừa. Altyn Asyr tỏ ra kỳ lạ khi mới ký hợp đồng với hai ngoại binh để mong muốn đi sâu ở AFC Cup 2019, còn trước đó chỉ đá bằng nội binh Turkmenistan. Ngược lại, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ ban huấn luyện Hà Nội đã nghiên cứu nhiều về Altyn Asyr với nhận định ban đầu là đội khách có hình thể đẹp và thể lực dồi dào nhưng lại thích đá nhỏ, phối hợp nhuyễn. Trận bán kết lượt về diễn ra trên sân của Altyn Asyr một tuần sau.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ha-noi-thieu-truoc-hut-sau-o-afc-cup-853118.html