Hà Nội, Thanh Hóa, SLNA - Khổ sở vì những quả 'bom tấn'

Không chỉ Thanh Hóa, SLNA mà ngay cả nhà đương kim vô địch Hà Nội cũng đang khổ sở vì các ngoại binh. Tốn cả đống tiền mua các ngoại binh để ngồi ngoài sân là tình trạng chung của khá nhiều đội bóng V.League hiện nay.

Hà Nội, "mùa này vắng những ông tây". Ảnh CLB Hà Nội.

Hà Nội, "mùa này vắng những ông tây". Ảnh CLB Hà Nội.

Ngạc nhiên nhất có lẽ là đương kim vô địch, sau khi để Hoàng Vũ Samson đến Quảng Nam, Hà Nội FC chiêu mộ hai ngoại binh Papa Kebe và Sajjad Moshkelpour nhưng đến nay vẫn chỉ mỗi Pape Omar “cày ải” cả tại V.League lẫn AFC Cup 2019.

Mua về để dự bị

Với bản lý lịch khá hoành tráng tại CLB Tabor Sezana tại giải hạng Nhì Slovenia ngoại binh Papa Kebe còn được “bỏ qua” khâu thử việc. Chân sút sinh năm 1989 sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m85 và cân nặng 78 kg. Với 24 bàn thắng sau 25 trận, cầu thủ 30 tuổi góp công lớn giúp đội nhà kết thúc mùa giải với ngôi nhì bảng và giành vé lên hạng Nhất.

Trong khi đó, Sajjad Moshkelpour người được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng Đình Trọng đã có hai mùa giải chơi cho Paykan tại giải VĐQG Iran. Ở mùa giải 2018/19 vừa qua, cầu thủ sinh năm 1990 có 16 lần ra sân và cùng đội nhà cán đích ở vị trí thứ 10. Anh có thể chơi tốt cả hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

Khá nhiều trận HLV Chu Đình Nghiêm chỉ dùng duy nhất Omar. Ảnh CLB.

Nhưng đến giờ Papa Kebe mới chỉ có hai lần ra sân trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Sajjad Moshkelpour chưa được thi đấu phút nào. Tiền đạo người Senegal không thể nào chiếm được vị trí trung phong cắm của Oma. Trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, số 20 của Hà Nội FC đã có cho mình tới 10 pha lập công và trở thành ngoại binh hay nhất sân cỏ Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

Đến giờ thì mục đích đưa Sajjad Moshkelpour về sân Hàng Đẫy làm gì vẫn là một câu hỏi mà chỉ BHL Hà Nội mới biết được. Trung vệ này không những chưa được ra sân phút nào mà còn thường xuyên không được điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu.

Sau 6 trận đấu nhưng Vinicius chỉ mới có 1 bàn thắng trên chấm penalty. Ảnh CĐV SLNA

Làm nhiệm vụ thu hút, phòng ngự

Cầu thủ dự bị Hồ Tuấn Tài có số bàn thắng bằng cả 3 ngoại binh đá tiền đạo của SLNA Dos Santos, Vinicius, Olaha. Nếu như Dos Santos sau thể hiện là “chân gỗ” sớm bị chấm dứt hợp đồng thì Olaha sau khi ghi bàn thắng thứ 4 cũng mất hút, Vinicius thì chỉ quen ghi bàn thắng trên chấm penalty.

Có khá nhiều tình huống, chỉ cách khung thành đối phương bỏ trống 2-3m nhưng cầu thủ Brazil này không làm thế nào đưa bóng vào lưới.

Đến giờ, BHL SLNA mới chợt hiểu vì sao cả Quảng Ninh lẫn TP.HCM đều chủ động nói lời chia tay với cầu thủ 25 tuổi này, ngoài kỹ thuật cá nhân tồi, thì tinh thần thi đấu của Vinicius cũng khá tệ .

Không chịu di chuyển nhiều, nên đá tiền đạo đã không ghi được bàn thắng còn nhiệm vụ “ thu hút các cầu thủ phòng ngự đối phương để tạo nhiều khoảng trống hơn cho các cầu thủ tấn công đội nhà” của Vinicius cũng không hoàn thành.

Với những pha đỡ bóng lóng ngóng như thế, không biết bao giờ Vinicius mới hòa nhập với đội bóng xứ Nghệ. 6 trận đấu lượt về, hễ bóng đến chân Vinicius là các hậu vệ đối phương yên tâm hẳn. Thực tế, các trận đấu vừa qua không có cơ hội cho cầu thủ này thể hiện năng lực đá phạt 11m.

Đã mùa bóng thứ 3 đá cho SLNA nhưng sau vòng 19 mà chỉ có 4 bàn thắng, hiệu suất ghi bàn của ngoại binh Olaha cũng thấp. Điểm mà khán giả sân Vinh đánh giá cao ngoại binh này là việc Olaha luôn tích cực lùi xuống tham gia phòng ngự từ xa.

Olaha là tiền đạo hỗ trợ phòng ngự tốt nhất V.League 2019. Ảnh VPF.

Ngựa hay thường có tật

Rimario của Thanh Hóa lại là câu chuyện hoàn toàn khác, chuyên môn của “ngựa chứng” này là điều hoàn toàn không cần bàn cãi. Rimario đã có những bàn thắng vô cùng quý giá cho Thanh Hóa sau khi chuyển tới xứ Thanh từ Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn lượt về V.League 2018.

Dưới bàn tay của HLV Đức Thắng, cựu tiền đạo của đội tuyển U23 Jamaica này đã “hồi sinh” khoác áo Thanh Hóa với 8 pha lập công ở ở V.League 2018 và 2 pha lập công ở Cúp Quốc gia. Rimario chỉ kém Pape Omar đúng 2 bàn ở V.League sau 1 nửa mùa giải chơi cho Thanh Hóa.

Đầu mùa giải 2019 mặc dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn từ các CLB khác ở V.League nhưng cá nhân Rimario đã bày tỏ tâm nguyện tiếp tục được thi đấu, gắn bó và cống hiến cho đội bóng xứ Thanh.

Mùa giải năm nay, Rimario vẫn chơi đầy nỗ lực và tiếp tục khẳng định bản năng ghi bàn của mình với 8 bàn thắng. Tại V.League 2019, cầu thủ người Jamaica này chỉ kém các chân sút đang dẫn đầu V.League là Pedro Paulo (Sài Gòn), Pape Omar (Hà Nội) 2 bàn.

Rimario là cầu thủ có cá tính mạnh mẽ, thi đấu xông xáo nhưng lại luôn có những hành vi có phần phi thể thao. Cầu thủ người Jamaica thường xuyên phải nhận thẻ đỏ, thẻ vàng và cả án phạt nguội, phải nghỉ thi đấu. Đến nay, mới đến vòng 19 thì Rimario đã bị treo giò tổng cộng 5 trận ở V.League năm nay, trong khi cả mùa giải có 26 trận.

Mới đến vòng 19 thì Rimario đã bị treo giò tổng cộng 5 trận ở V.League. Ảnh VPF.

Cú vung tay rất phi thể thao, không cần thiết với Anh Hùng của chủ nhà Quảng Nam trong trận đấu chiều 3-8 đã khiến Rimario phải ngồi ngoài ở 2 vòng đấu tới. Điều này khiến cho HLV Vũ Quang Bảo và các cầu thủ Thanh Hóa gặp vô vàn khó khăn, nhất là khi tiền đạo tân binh Stevens đang dính chấn thương nặng.

Cả SLNA, Thanh Hóa, Hà Nội đã mất số tiền khá lớn để mua ngoại binh. Nhưng việc các ngoại binh hoặc trở thành “ngựa chứng”, hoặc thi đấu không hiệu quả, hoặc mài đũng quần trên ghế dự bị đã khiến cho các đội bóng gặp không ít khó khăn.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ha-noi-thanh-hoa-slna-kho-so-vi-nhung-qua-bom-tan-363428.html