Hà Nội tháng 3, Pơ Lang 'thắp lửa'

Tháng 3 về, hoa gạo- hay còn được gọi là pơ lang, mộc miên- lại nở đỏ thắm đất trời.

Nội thành Hà Nội những ngày này, ngoài những sắc hoa thân thuộc như hoa sưa, hoa ban…, thì hoa gạo cũng đã "thắp lửa" ở một vài góc phố, con đường hay trong những công trình cổ kính…

Nếu ai đã từng có quãng thời thơ ấu nơi thôn dã, bắt gặp những bông hoa 5 cánh đang "cháy" hết mình giữa Thủ đô, hẳn sẽ thêm nhớ về những tán gạo "thắp lửa" đợi hè về dọc triền đê, bờ ruộng năm nào.

Báo QĐND Online trân trọng gửi tới bạn đọc một vài hình ảnh về loài hoa rực rỡ của tháng 3 giữa lòng Hà Nội.

 Những ngày này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia rực rỡ hơn bởi màu hoa pơ lang khoe sắc.

Những ngày này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia rực rỡ hơn bởi màu hoa pơ lang khoe sắc.

Màu hoa nhắc nhớ nhiều người bồi hồi nhớ về một miền quê, nhớ về tuổi thơ quẩn quanh gốc gạo mỗi khi tháng 3 về...

...để lượm lặt những "đốm lửa" đã rời cành.

Đang độ đầu mùa, nên cùng với những bông hoa đã bung rộng năm cánh đỏ, vẫn còn những nụ hoa chúm chím trên cành, chờ ngày "thắp lửa".

Vẻ đẹp khác lạ ở một góc bảo tàng mỗi độ tháng 3 về.

Nắng chiều vương trên những cánh pơ lang.

Ở đoạn giao cắt giữa đường Giải Phóng với Phương Mai cũng có một cây hoa gạo đang mùa khoe sắc.

Nếu hoa gạo trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có màu đỏ cam, thì hoa gạo ở đoạn giao cắt Giải Phóng-Phương Mai có màu đỏ sậm.

Dù cây gạo đã nhuộm đỏ hoa một góc đường, nhưng những chùm nụ hoa vẫn còn dày đặc trên cây.

Cạnh cây gạo là tuyến đường sắt Bắc- Nam.

Một đoàn tàu hướng về phía Nam, ngang qua gốc cây hoa gạo.

Năm nay, gốc cây hoa gạo bên Hồ Hoàn Kiếm ra ít hoa, chỉ tập trung trên phần đỉnh ngọn cây.

Thấp thoáng những chùm hoa màu đỏ cam.

Một "đốm lửa" thắp trên bầu trời khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Thực hiện: HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ha-noi-thang-3-po-lang-thap-lua-534300