Hà Nội sẽ tiến xa ở AFC Cup nếu cải thiện được vài điểm yếu

Hà Nội có nhiều điểm mạnh và sẽ tiến xa ở AFC Cup 2019 nếu khắc phục vài điểm yếu. Nhận xét đó của HLV đội Tampines Rovers sau thất bại 0-2 chiều qua tại sân Hàng Đẫy ở lượt cuối vòng bảng AFC Cup đã nói lên tất cả về sự vượt trội của đội bóng thủ đô tại đấu trường châu lục ở khu vực Đông Nam Á vào thời điểm này.

Oseni mở tỷ số cho Hà Nội - Minh Hoàng

Oseni mở tỷ số cho Hà Nội

Minh Hoàng

Không tặng đối thủ “một rổ” bàn thắng, với tỷ số khá…khiêm tốn là 2-0 trước Tampines Rovers trong trận đấu cuối cùng vòng loại bảng F AFC Cup 2019 vào chiều 15.5, Hà Nội đã làm được điều mà năm ngoái họ chưa làm được là có mặt ở vòng tiếp theo của đấu trường châu lục.

Nói khiêm tốn vì trên thực tế, Hà Nội đã tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhất là ở hiệp 2. Nhưng cả các chân sút nội binh, ngoại binh hay cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ Samson đều bỏ lỡ một cách đáng kinh ngạc.

Thế nhưng khá may mắn là Hà Nội vẫn có được hai sản phẩm tốt đều ở hiệp 1 do công của một tiền đạo là Oseni và của một trung vệ là Thành Chung. Trong số các trung vệ của bóng đá Việt Nam, Chung tỏ ra rất có duyên ghi bàn không chỉ trong màu áo CLB mà còn ở đội U.23 Việt Nam.

Tampines Rovers chơi không hay, họ thiếu đường nét, thiếu sức tấn công và thiếu cả sự chặt chẽ trong phòng ngự. Đã thế còn phạm lỗi nặng đến mức ở cuối hiệp 1 phải rơi vào cảnh thiếu người khi một cầu thủ phải nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.

Không ghi được bàn thắng nào, đại diện của Singapore cũng đánh rơi luôn vị trí nhất bảng F vào tay Hà Nội. HLV Kadir Yahaya chia sẻ: “Tôi không bình luận gì về tấm thẻ đỏ mà cầu thủ của tôi phải nhận. Sau tấm thẻ vàng đầu tiên vì phạm lỗi, cậu ấy đã bị trọng tài cảnh cáo lần thứ 2 vì lại phạm lỗi. Trọng tài có toàn quyền đưa ra quyết định.

Tại sao chúng tôi thua ư? Tôi cho rằng do chúng tôi xuất phát không tốt lắm. Hai bàn thua của Tampines đều là bàn thua từ tình huống cố định. Hơn nữa, sau khi bị thẻ đỏ, chúng tôi rát khó để kiểm soát tốt trận đấu. Hà Nội là đội bóng có thể đi xa. Họ có những điểm mạnh nhưng cũng vẫn có những điểm yếu, nếu cải thiện, Hà Nội còn tiếp tục đi xa hơn tại AFC Cup”.

Thành Chung có duyên ghi bàn

Vy Khánh

HLV Chu Đình Nghiêm như thở phào nhẹ nhõm bởi đội của ông đã không làm…bầu Hiển thất vọng. Ông Nghiêm nói: “Chiến thắng có nhiều ý nghĩa đối đối với chúng tôi vì giành quyền tự quyết vào vòng sau chứ không phụ thuộc vào yếu tố khác. Kết quả này sẽ giúp Hà Nội lấy lại thể diện, đặc biệt sau trận thua Thanh Hóa ở V-League.

Nhìn lại trận đấu, tôi thấy rằng, phải thi đấu vào lúc trời còn oi bức nên cầu thủ mất rất nhiều sức. Đội bạn dù thiếu người nhưng vẫn tạo ra một số cơ hội song bất thành. Còn với Hà Nội, 2-0 cũng làm tôi hài lòng. Dù tôi đã có muốn thêm bàn thắng để tạo cách biệt về tỉ số. Chúng tôi đã phong phí rất nhiều bởi cầu thủ không được quyết đoán cho lắm, cầu toàn quá. Tôi đã sửa rất nhiều trong các buổi tập. Nhưng dẫu gì đi chăng nữa, toàn đội cũng đã rất quyết tâm để thi đấu tập trung và giành chiến thắng.

Ông Nghiêm hò hét chỉ đạo trong trận

Minh Tú

Tin liên quan

HLV Chu Đình Nghiêm: Chủ tịch Đỗ Quang Hiển muốn Hà Nội tiến xa tại AFC Cup
Nữ trọng tài tham gia điều khiển trận đấu của B.Bình Dương ở AFC Cup
CLB Hà Nội và Bình Dương giúp bóng đá Việt Nam thăng hạng châu Á

Tôi chưa biết đối thủ tiếp theo của mình là ai nhưng tôi chỉ mong Liên đoàn Bóng đá VN tạo cho Hà Nội có thời gian nghỉ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường tiếp theo. Văn Quyết nôn nóng quay trở lại nên đã bị tái phát chấn thương. Duy Mạnh phải nghỉ tới 3 tuần và có lẽ không dự được cả King’s Cup”.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ha-noi-se-tien-xa-o-afc-cup-neu-cai-thien-duoc-vai-diem-yeu-101509.html