Hà Nội rực rỡ những sắc hoa mùa hạ

'Hà Nội 12 mùa hoa' là mỗi tháng đều có loài hoa đặc trưng khoe sắc khắp phố phường Hà Nội. Mùa hè đến cũng là thời điểm Hà Nội có nhiều loài hoa rực rỡ khoe sắc, tỏa hương...

Bằng lăng tím

Tôi không phải người thích bằng lăng. Loài cây này tạo cho tôi cảm giác khô khốc và thiếu sức sống. Hầu hết thời gian trong năm, chúng xuất hiện ven đường, khẳng khiu, bám bụi với lèo tèo vài chiếc lá. Song, tôi vẫn phải công nhận bằng lăng thật đẹp khi vừa trổ lá cũng như siêu lòng lúc loài cây này đâm bông. Trong những sắc hoa mùa hè ở Hà Nội, bằng lăng là một trong những loài nở sớm nhất. Đầu tháng 5, giữa cái nắng chói chang và oi ả, những bông hoa tím xuất hiện, nở thành chùm, nhuộm màu khắp những con đường, góc phố. Vẻ mộng mơ của loài cây này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sau những cơn mưa, hoa bạc màu và dần rơi rụng.

Phượng đỏ rợp trời

Nở muộn hơn bằng lăng vài ngày, sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng cũng không kém cạnh trong việc thu hút ánh nhìn của những người đi đường. Tại nhiều con phố và trường học, phượng như đang đốt cháy cả góc trời. Đặc biệt, một số nơi như dọc hai bên sông Tô Lịch (bên đường Bưởi mới) hay khu hồ Trúc Bạch, hoa phượng dàn thành hàng dài, đồng loạt nở tạo cảnh quan bắt mắt. Hoa nở cũng là lúc các cô cậu học trò biết đã đến mùa chia ly. Sau tiếng trống của buổi học cuối cùng, tà áo trắng và những giọt nước mắt, nhiều người vội vã nhặt cánh phượng hồng ép vào trong trang vở như muốn níu lại thời gian.

Muồng hoàng yến và điệp nhuộm vàng màu nắng

Không thơ mộng như bằng lăng hay rực cháy như phượng đỏ, muồng hoàng yến và điệp vàng như hòa cùng vào cái nắng chói chang của mùa hè. Phần lớn cây hoa điệp ở Hà Nội đều xếp vào hàng cổ thụ với thân cao và xòe tán rộng, hoa vàng nở nổi bật trên lá xanh rì. Trong khi đó, muồng hoàng yến mảnh khảnh, buông chùm hoa rủ xuống tạo vẻ yêu kiều. Nhiều cây khi đến độ rực rỡ nhất khiến người đi đường chỉ thấy một màu vàng óng ả.

Hoa Sen "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Trong các loài hoa của mùa hạ, sen là loài nở dai dẳng nhất. Sen có nhiều loại, mỗi loại lại có thời điểm nở khác nhau. Tuy nhiên, mùa sen thường bắt đầu vào giữa tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 9. Tại Hà Nội, nếu muốn ngắm loài hoa này, ngoài hồ Tây, bạn có thể tìm đến một số điểm như đầm sen Xuân Đỉnh, đầm sen hồ Quan Sơn, đầm Sen ở Nam Hồng, đầm sen Bát Tràng, hồ sen Ninh Xá hay ao sen ở làng cổ Đường Lâm.

Theo Zing.vn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-ruc-ro-nhung-sac-hoa-mua-ha-61398.htm