Hà Nội: Rộn ràng hội thi đốt rơm thổi cơm làng Thị Cấm

Ngày 8 tháng Giêng hàng năm, làng Thị Cấm, xã Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra lễ hội đốt rơm thổi cơm truyền thống. Đây là một trong những phong tục rất độc đáo của làng mỗi dịp năm mới nhằm cầu chúc cho nhân dân một năm no đủ, mùa màng bội thu...

Ghi nhận của PV Lao Động, ngay từ sáng 23.2 (tức mùng 8 tháng Giêng), người dân xã Xuân Phương đã chuẩn bị lễ vật mang ra đình làng. Các đội thi nấu cơm trong hội đều chuẩn bị sẵn các vật dụng như chày, cối, rơm... để trổ tài nấu cơm nhanh và thơm dẻo nhất.

Dòng người nườm nượp về làng xem hội. Ảnh Trần Vương

Những vị cao niên, có uy tín trong làng trong trang phục khăn đóng, áo dài nghiêm trang chuẩn bị làm lễ dâng hương trước khi cuộc thi diễn ra. Những tiếng trống hội vang lên trong tiếng nô nức, tấp nập của người dân đi xem hội.

Đúng 11h, phần thi chạy diễn ra, mỗi đội thi cử ra một thiếu niên và chạy đến bờ sông Nhuệ lấy nước nấu cơm, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng nguồn nước, Ban tổ chức thường lấy nước đã được đun sôi để nấu cơm

Theo các vị cao niên trong làng, lễ hội thổi cơm thi bắt nguồn từ việc tưởng nhớ công của tướng quân Phan Tây Nhạc. Tương truyền ông là tướng quân của vua Hùng thứ 18, từng đóng quân ở làng Thị Cấm. Ông thường tổ chức cho quân lính thi thổi cơm, sau khi ông mất, dân làng đã tôn ông làm thành hoàng làng và hàng năm vào ngày mùng 8 Tết thường mở hội thổi cơm thi để nhắc nhở con cháu tưởng nhớ đến công ơn xưa.

Khi ban tổ chức công bố cuộc thi bắt đầu, các đội ngay lập tức bắt tay ngay vào việc của mình. Cuộc thi diễn ra gồm 3 phần: Thi lấy nước, thi kéo lửa và thi thổi cơm.

Nhanh chóng đãi gạo.

Những người phụ nữ khéo tay nhất được lựa chọn cho phần thi thổi cơm, thi thổi cơm ở Thị Cấm có ba công đoạn “liên hoàn” như giã thóc, sàng thóc lấy gạo và thổi cơm

Hội thi thổi cơm được rất nhiều người dân làng cổ vũ.

Các thành viên của BTC gõ trống, chiêng làm cho không khí của hội làng thêm phần náo nhiệt.

Nồi cơm được làm bằng đất nung, sau khi cơm sôi, các đội thường phải ủ bằng tro rơm khoảng 20 phút cho cơm chín đều

Sân đình bốc khói nghi ngút bởi rơm rạ cháy của các đội thi.

Rất đông người cùng theo dõi, quan sát hội làng.

Các vị bô lão trong làng đi chọn cơm.

Đây là lễ hội văn hóa truyền thống được dân làng tổ chức để tưởng nhớ công ơn của Phan Tây Nhạc. Phan Tây Nhạc được vua Hùng thứ 18 phong cho làm tướng vì có sức khỏe và văn võ song toàn.

Ban tổ chức thường là các cụ cao niên trong làng sẽ tìm ra 4 nồi cơm, nếu nồi nào cơm chín dẻo và trắng, không có hạt sống sẽ được trao giải và 4 niêu cơm sẽ xới để cúng Thành hoàng làng.

Sau khi kết thúc hội thi, các đội chơi chia cơm cho dân làng để cầu mong một năm no đủ, an lành.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ha-noi-ron-rang-hoi-thi-dot-rom-thoi-com-lang-thi-cam-592597.ldo